1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mình thì cần một ai đó để ôm mừ hem tìm được. Đời cú trớ trêu thế
  2. RedAnt85

    RedAnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cần lắm, một tấm lưng để mình ôm, để mình có thể gục đầu vào lưng, thầm thì với anh! Điều này nó cứ xa xa thế nào ý nhỉ, khi nhìn lại cuộc sống như trong mạng nhện này. Anh- sao lại xa quá với em, hư hư ảo ảo cuộc tình, bao giờ nhỉ, bao giờ em được làm điều này với anh đây? GB ơi.........
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn mọi người nhé. Mình đã tìm được người ngồi sau. ôm thì chưa chặt nhưng cũng thấy cảm giác ấm áp...
    Hix hix, hi vọng vượt qua được mùa đông giá lạnh này...
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Mùa thu đến rồi.....
    Đến cùng với mùi hương hoa sữa nồng nàn dọc trên những con đường Hà Nội hun hút.
    Đến cùng với những cơn mưa ẩm ướt kèm theo cái bệnh viêm xoang mãn tính của mình....
    Khụt khịt và khó thở, thế nhưng mỗi khi phóng xe trên con đường Trần Duy Hưng vắng vẻ, ta vẫn cố căng hai cánh mũi để hít lấy hít để cái mùi thơm lạnh buốt ngập sâu vào trong óc, mắt vẫn cứ mải kiếm tìm cái cây hoa sữa lặng lẽ bên góc đường.
    Đã có thời ta yêu hoa sữa bằng cả tâm hồn mình, cái loài hoa thơm hết mình nên xấu đến ngậm ngùi ấy. Đã có thời ta ngồi hàng giờ dưới tán cây sữa già trên đường Nguyễn Du mà đợi chờ một cánh hoa be bé, nho nhỏ và trắng muốt ấy rơi xuống. Ôi, kể từ cái thời ta biết yêu hoa sữa, là cái thời ta biết yêu một người...
    Hà Nội mùa thu này sao khác thế nhỉ. Nhiều mưa, nhiều gió, nhiều xe cộ chen chúc, nhiều quán cà fê, và đặc biệt là nhiều hoa sữa...Lâu lắm rồi, mấy mùa thu rồi ta mới có cái cảm giác được nhấm nháp cái hương thu ngậm trong từng làn gió thoang thoảng ngoài cửa sổ, trong từng giọt nước mưa loáng thoáng trên tóc....Ta khác ta xưa nhiều quá rồi...
    Cuộc sống cứ cầm tay mà lôi tuột ta đi theo những quy luật sòng phẳng về vật chất, về quan hệ giữa người với người. Nó buộc ta phải tính toán thiệt hơn trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng nụ cười xã giao. Ôi...Ta không muốn thế. Nhưng ta buộc phải thế. Sống mà...
    Lại một lần ta ngồi lại tự ngắm mình, tự vùi mình vào trong cái khoảng lặng của tiềm thức, vào nỗi buồn và nỗi cô đơn mà hình như sinh ra ai cũng có. Chỉ khác là lâu lắm ta không nghe nhạc Trịnh...Tự thấy vui vui khi gặp lại cái bản ngã lâu lâu ta không gặp. Chật chật...Dạo này "quẳng gánh lo đi mà vui sống" có khác, chả còn lúc nào kịp thấy mình buồn nữa...
    Ta yêu mùa thu Hà Nội, yêu tháng 9 với cơ man nào là sinh nhật, yêu cái công việc chẳng bận bịu mà cũng chẳng rảnh rang gì của ta, yêu cái hi vọng và mơ ước viển vông không biết bao giờ đạt được, yêu cái tính dở dở hâm hâm ích kỉ của chính ta, yêu những người giận dỗi vu vơ, yêu những câu mắng tức nổ đom đóm mắt, yêu cái thất bại xa xưa vẫn đau đến oằn mình, yêu tất cả những kỉ niệm gắn với mi, mùa Thu ạ...Túm lại, mai là một ngày mới, mai chả còn suy nghĩ viển vông, mai chả còn cái rì yêu thương của hôm nay nữa, nhưng mai ta sống có ích hơn 1 chút, có chút gì đấy vui vui hơn trong giấc ngủ hum nay...
    Hì, cuộc sống ơi, ta yêu mi biết mấy nì...
    "Ôi, cái ly cà fê sữa làm khổ tôi rồi.!!!..."
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, công nhận là dạo này gió trời bắt đầu mát là bắt đầu thèm iêu rồi .Lâu rồi ko iêu.Cũng nhớ cảm giác iêu 1 ai đó phết.Thèm 1 vòng tay ôm... thật chặt
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    @Tổng hợp tin tức:
    (Dân trí) - Một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam nước ta, dự báo chiều tối và đêm nay (13/10), nó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời trở lạnh.
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ, cường độ của đợt không khí lạnh này tương đối mạnh. Nó sẽ khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc vài ngày tới có hơi hướng mùa đông hơn, chứ không chỉ se lạnh vào đêm khuya và sáng sớm như những đợt không khí lạnh tăng cường yếu thời gian qua.
    Không khí lạnh tràn về miền Bắc cũng đem theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông cho các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế. Do đó, người dân các tỉnh này cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
    Trên biển, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ cũng sẽ mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 từ chiều tối và đêm nay, biển động mạnh.
    ---------------------------
    Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế về Dự báo Khí hậu (IRI), cùng với nhiều nơi trên toàn cầu, Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một mùa đông 2007 ấm hơn trung bình nhiều năm.
    Theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khí tượng Thủy văn Việt Nam, nền nhiệt độ ba tháng cuối năm dường như không khác mấy so với nhiều năm, nhất là vùng Bắc Bộ và nam Tây Nguyên. Thậm chí, một số khu vực có thể lạnh hơn như Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, và đa phần Tây Nam Bộ.
    Tuy nhiên, một số mô hình dự báo nước ngoài lại đưa ra nhận định ngược lại. Theo IRI, nhiệt độ có khả năng vượt chuẩn trên hầu hết diện tích châu Á.
    Tại Việt Nam, IRI cũng dự báo nhiệt độ có khả năng vượt chuẩn ở nhiều nơi. Thậm chí hầu hết diện tích Bắc Bộ - nơi mà các nhà khí hậu Việt Nam dự báo chỉ xấp xỉ trung bình nhiều năm, và Tây Nam bộ - nơi được ta dự báo có thể lạnh hơn, đều được dự báo có thể trải qua mùa đông ấm hơn nhiều năm.
    Tuy nhiên, các nhà khí hậu Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khả năng mùa đông ấm áp ở vùng Nam Trung Bộ nước ta. Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu Việt Nam còn chỉ rõ các tỉnh như Kon Tum, Bình Định và Khánh Hòa có thể đón mùa đông gần nóng như mùa hè với xác suất rất cao, trên 77%.
    Đáng chú ý, các nhà khí hậu Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khả năng năm nay một số tỉnh miền núi phía Bắc vốn có truyền thống đón tuyết rơi có thể chỉ nhìn thấy tuyết trong ảnh do trời không đủ lạnh.
    Viện Khí tượng Thủy văn đặc biệt lưu ý nguy cơ đó ở tỉnh Điện Biên và, nhất là Lao Cai, nơi có khu du lịch Sapa, bất chấp trong ba tháng tới có thể có 10 đợt gió mùa đông bắc tràn về.
    Không những nhiệt độ mùa đông sẽ cao hơn nhiệt độ chuẩn hay trị số trung bình nhiều năm, các tỉnh phía Bắc giáp giới với Trung Quốc cũng sẽ đón chờ khả năng hụt chuẩn về lượng mưa, vẫn theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu.
    Các nhà khoa học nhận định, xu thế đó đồng nghĩa với việc khó có điều kiện để hình thành tuyết, một hiện tượng thiên nhiên thường thu hút rất nhiều khách du lịch từ miền Nam ra vào mỗi mùa đông ở miền Bác
    ------------------------------
    (Me) Dạo này trời trở lạnh, đêm nào cũng như đêm nào, thức trắng cả đêm với ấm trà nóng. Muốn ngả lưng cũng chẳng ngả được, bị bố mẹ đuổi lên tầng 3 nằm cái giường xếp, cứ đà này sang năm mới, lưng mình sẽ vênh về trước một tí mất....Buổi sáng đi tập thể dục sớm, không khí lạnh và thật trong lành, đi hai bên đường có thể ngửi thấy rõ mùi hoa sữa, thi thoảng, cũng có một chút mưa nhẹ....
    Một vòng tay....Có lẽ là một điều xa xôi.
    Thôi kê, mùa đông năm nay, có lạnh hơn, hay ấm hơn cũng vậy thôi. Lòng người vẫn vậy, cũng có thể lạnh hơn. Phải biết tự mình cảm nhận cuộc sống vậy.
  7. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày hai đứa chở nhau trên đường Trần Duy Hưng, anh chắc cũng đã rất cần một vòng tay sau lưng nhưng không dám nói. Ngốc thật!!! Chỉ đến khi nghe em nói: "Em ôm anh nhé" anh mới gật đầu cái rụp
    Giờ mỗi khi anh cầm tay em vòng qua lưng mình, cảm giác thật ấm áp...
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt nhở . Chỗ đấy lắm bọn xin đểu và cơ động đen lắm nhá. Các cô chú cẩn thận (J/K).
    Tối nào tớ chẩng chạy thể dục qua Trần Duy Hưng, cô chú có thấy anh nào đẹp giai, lại nhìn lườm luờm hai người thì đúng là tớ rồi đấy (ghen tị mà hờ hờ )
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay và tại thời điểm này, cảm thấy thực sự cần một vòng tay ôm. Muốn nhớ mà không biết nên nhớ ai !
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    1 vòng tay ôm sau lưng cơ à? Tớ chỉ cần có người để ôm thôi. Hoặc 1 cái nắm tay ấm áp suốt cả mùa đông, sang xuân, vào hạ, xuyên thu cũng được, càng tốt
    ...lúc nào cũng được hỏi han, lúc nào cũng được quan tâm, lo lắng, lúc nào cũng biết rằng mình được chăm lo chỉ có điều ko đủ dũng cảm (hay quýêt đoán) để tiến đến bên người ta... cứ do dự cú fân trần để rồi... thôi năm nay lại 1 mình 1 xe bon bon trên đường hì hì

Chia sẻ trang này