1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo cái topic này lâu rồi, các bác cho em ngó với....
  2. giacmove

    giacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh chẳng biết em vào đây để gửi cho anh mấy cái dòng có cánh này đâu, vì đây là thế giới riêng của em mà, anh cũng muốn khám phá phải không? cố lên nhé anh yêu.
    Anh cứ hỏi lúc ở bên nhau tại sao em cứ quay lưng, em chẳng nói gì đơn giản rằng em cần một vòng tay sau lưng. Anh cứ thấy em cười lại tưởng em trêu trọc anh, trọc gì đâu, em thích thế mà ....thích hơi ấm của anh chạm vào tóc em. Những lúc đấy muốn khóc lắm đấy, vì em đang mệt mỏi, cái tính em nó thế mà, anh biết rồi còn gì ... em cứ cứng cỏi trước anh nhưng lại ngược lại ... làm sao mà để anh biết em muốn khóc cơ chứ. Anh là người đàn ông hay suy diễn nhất trên đời này hay sao ấy,lúc nào cũng suy diễn cứ theo những gì anh suy diễn đi..... em lại thích thế đấy....hê hê,
  3. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa phải lạnh lắm đâu các tình yêu ạ!!!
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá. Mình cũng ở Trần Duy Hưng, đi về trên đường thấy tuyệt thật nhưng có lúc thấy chạnh lòng vì cô đơn quá... Giá như....hix
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay về nhà đường Trần Duy Hưng nhưng những lúc đấy chỉ muốn fóng thật nhanh về nhà, fần vì muộn, fần vì...ko thik mùi hoa sữa tớ ko hợp với nó +_+ trong khi nhiều người lại yêu nó đến thế.
    Tớ thik mùi hoa xà cừ hì hì, có bạn nào jống tớ ko nhỉ? Bọn bạn tớ bảo tớ hâm
  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều người đi lại chỗ Trần Duy Hưng nhở. Hic, hồi trước thi thoảng lúc chạy còn lượn ra giữa mấy khu đất thấy trong lành dã man. Bây giờ nhiều khu nó quây lại rồi, 2, 3 năm nữa xây xong khu nhà chính phủ thì chẳng còn gì nữa. Các bác có gì cứ tận hưởng nốt đi.
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hàng cây hoa sữa thì không mất đâu bác ạ. . Trần Duy Hưng cũng không phải đường đẹp, ít cây to mà. Nếu thích đi dạo e thích vào phố cổ hơn. Có e nào đi cùng nữa thì tuyệt!
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    . Đúng là ngốc thật. Lần đầu tớ muốn được ôm tớ hỏi:"e có lạnh ko?" Sau đó vô tư cầm tay em vòng qua eo mình. . Hehe. Nhưng sau đó thì...chẳng cần hỏi làm gì cho tốn calo. Nhưng bi h á? Hix. Đi 1 mình lạnh chết mà chẳng có ai.
  9. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...người iu e ngày xưa cũng thế...lần đầu tiên hỏi "e có lạnh k?" Sau thì hỏi "hum nay e...k lạnh ah?" (Bọn e iu nhau hùi mùa đông năm ngoái)...Nhưng giờ thì chỉ có BẠN THÂN hỏi e thế thui...Mùa đông năm nay...nhìu người cô đơn quá!!!
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hic, doc xong bai ban nay thay co hoi huong dan Ngoai Thuong!
    Ban hoc NT hay KT ha ban? Nghe ten sep Nhan chac la dan Ngoai Thuong roi! To NT 41 day ban!
    Sorry vi tu dung khong go dc dau!

Chia sẻ trang này