1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào đông rồi. Sáng nay khi ra phố em đã phải khoác lên người chiếc áo len rồi. Liệu có là vội quá không nhỉ? Hay chăng bởi người ta chưa lạnh, em đã lạnh... Người ta có vòng tay ấm áp & trái tim nồng nàn. Còn em - em có gì??? Nên em lạnh sớm hơn người ta....
    Cần quá một vòng tay...
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học...lạnh! Chợt nhớ đến những dòng com viết trong blog bạn e vừa đọc hôm qua, nhớ ngày này năm trước. Buồn thế! Thấy 1 đôi đi trên đường, thấy ghen kinh khủng! Hoá ra mình cũng yếu đuối thế thôi... Ngày mai, ngày mai...sẽ lại lạnh...
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Lạc quan lên...rồi sẽ có thôi mà..
    Chúc may mắn...

    vo danh doc khach
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hì, bạn con thần biển ời ơi, tui ko phải là dân NT hay dân KT, tui là dân nửa kĩ thuật, nửa xã hội, bây h lại chui vào làm việc trong kinh tế nên thế ý mà. Hơ, nhiều lúc cũng thấy oái oăm. Học 1 đường, đi 1 nẻo, chả liên quan gì cả...
    Hình như năm nay hoa sữa nở trái mùa hay sao ý nhỉ. Cả con người cũng thế, cứ ngơ ngơ đi ngược lại dòng đời...
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ha ha! Bạn đồng cảnh ngộ đơi rồi!
    Tớ học Kinh tế (chính xác là Ngoại Thương), ra trường làm một ngành chả liên quan gì đến kinh tế cả! Lại nửa kỹ thuật, nửa ... nói chung là NGƠ NGƠ ĐI NGƯỢC DÒNG ĐỜI! Bạn nói đúng câu nài!
    Chúc vui!
  6. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
  7. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thường mơ đc ôm láy tấm lưng ấm áp của ng mình yêu trong vòng tay , ko biết đến ngày nào anh yêu của tớ mới xuất hiện nữa , hì hì


    I love you là như thế đó
    Trái tim này dành trọn for you
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Cần quá! Một vòng tay sau lưng!
    Liệu có cần thật k nhỉ? Có thể là cần nhưng cũng có thể k phải là vòng tay của mình.... HN mùa thu, mùa hoa sữa lại sắp đi qua, những cơn gió lạnh đầu mùa làm se sắt lòng người.... Miên man...
    - úi, 2 thằng kia rõ ràng là nam mà ôm nhau tình cảm thế..
    - đâu ạ.... á á, dã man quá!!!
    - lạ lắm à?
    - thế anh có lạnh ko?
    - có, anh có lạnh..( giọng hớn hở)
    - thế thì kéo tay áo xuống đi...(cười khoái trá)
    ... hhehe
    Nhớ lại mà buồn cười......
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tay ở sau lưng là ôm từ đằng trước
    mình thích một cái ôm từ đàng sau
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 24/10/2007
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix, căng thẳng và mất thăng bằng quá...
    Cần người iu, cái này hẳn.
    Nhưng có người iu rồi thì thế nào?
    Các cụ phản đối ghê quá.
    Mình cũng ko biết yêu người khác là thế nào nữa. Mất cảm giác thật rồi.
    Tự nhiên thấy mình chui vào trong 1 cái vòng luẩn quẩn. Ko có thì cần, có thì lại thấy hình như ko cần, cần thì ko có, ko cần thì hình như lại có...Chán thật.
    Yêu là 1 chuyện. Có thể chấp nhận bước qua nhiều điều vướng bận. Có lẽ việc yêu là việc của mình...
    Nhưng đến đích cuối cùng lại là chuyện khác. Cần phải xem xét cẩn thận nếu mình biết quý trọng cuộc sống sau này. Có lẽ cưới vợ ko còn là việc của riêng mình mất.
    25 tuổi rồi. Hix, chưa cần lấy vợ, chẳng cần yêu, hơ hơ, sao thấy mình giống AQ quá thể...Chả có ai đủ tiêu chuẩn mình cả...He he, tự nhiên thấy thoải mái hơn thật.

Chia sẻ trang này