1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc là em không làm chân nam cho chị được :D
  2. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    " Cần quá! một vòng tay sau lưng" => Theo em hiểu là cần một người để yêu thương, để được có cảm giác che chở và quan trọng hơn là khi khó khăn có một người cùng mình vượt qua.....
  3. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình đến giờ vẫn không tìm được một ai để mà yêu thương, để mà chia sẻ? Sao khó vậy giữa bao nhiêu triệu người tìm một người khó như vậy ư?
  4. lephuongtv2

    lephuongtv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    oạch . Toàn tâm trạng cô đơn vậy chời . May quá mình ko cô đơn . Mình có con bạn suốt ngày ở cùng . he he he
  5. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Có ngay, có ngay. Hợp đồng viết xong rồi đây này. Ký nhanh lên, vì tớ đang lạnh lắm rồi đấy.
    Ơ, nhưng mà tự nguyện thì cần gì phải ký hợp đồng nhỉ Hợp đồng rồi lại phải có người làm chứng, phiền phức lắm cơ.
  6. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Râu đấy ah? Giờ mới thấy em. Hay em biết chân nam nào thì giới thiệu cho chị đi. Chị sẽ hậu tạ.
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tỉnh táo cái lào...
    Khờ khờ, hơ hơ...Hâm!!!
    . Các người cứ kêu gào đi. Ta đã, đang và sẽ hâm như vốn có. Khờ khờ, công việc ức chế bỏ mị, cứ tưởng sướng lắm đấy à. Quanh quẩn vẫn chỉ là 3 chữ : ''Không thỏa mãn" mà ra...
    . Đấy, khỉ lắm cơ. Cái công việc mà ta đang làm có thể mô tả một cách trần trụi như thực tế của nó là thế này:
    . Sớm sớm giật mình đánh thót vì cái chuông báo thức tò te tí te nghe đến muốn đập bỏ mother nó đi, mắt vẫn đỏ ngầu vì thiếu ngủ sau một đêm vật lộn với cơ man nào là bài soạn, bài kiểm tra, bảng điểm, bài báo chưa kịp đọc..., nghiến ngấu ngủ nốt 5 phút đã căn ke còn thừa lại, cuối cùng ta cũng phải xa rời cái giường yêu quý, cái gối yêu thương và cái chăn yêu mến mà thực hiện công cuộc chải chuốt bản thân trong vòng vỏn vẹn có 5 phút 30" (vừa đánh răng, vừa rửa mặt, vừa đi !, vừa chải đầu, vừa nghĩ xem sẽ chùm cái thứ gì lên thân thể, vừa nhồi nhét mấy cuốn bài giảng vào cặp, vừa chào các cụ, vừa dắt xe ra, vừa đi vừa ăn nữa chứ!...Kinh thật!!!).
    .
    Ta hùng dũng hoặc len lén phóng vào trường (tùy thuộc vào hôm đó đến sớm hay muộn), hối hả bước chân lên bục giảng để thực hiện cái công việc mà ta cho là thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Phải nói thực sự đó là lúc mà ta thấy mình còn đáng để sống nốt cái quãng đời còn lại. Cổ họng thì gào đến nỗi đau buốt, nhiều khi ta miễn cưỡng dừng lại để kìm một cơn ho vô duyên xen vào bài giảng...Tay trái quặt sau lưng, tay phải cầm viên phấn trắng dí lấy dí để lên cái mặt bảng, tô tô vẽ vẽ những con chữ ngoằng nghoèo mà nhiều khi viết xong, đi xuống phía dưới để ngắm nghía lại thành quả của mình, ta chỉ muốn phi lên xóa ngay cái công trình méo mó xiên xẹo ấy cho nó hả dạ...Rồi đôi lúc đang giảng bài, với mặt mũi thể hiện tập trung sự cao độ của một người say mê vì khoa học, hix hix, nhưng cái bụng phản chủ phía dưới thì thỉnh thoảng lại thét lên đòi một miếng xôi hay một gói mì tôm mới hi vọng bịt được cái tiếng kêu òng ọc, òng ọc đến là thất thanh của nó...
    Thế đấy. Ta là giảng viên!!!
    Ờ, thì thế, nhưng ta cũng là người mà ???!!!
    . Ta cũng biết đói, ta cũng mải chơi, ta cũng thỉnh thoảng để tâm trí mình chạy lòng vòng theo mấy đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn ta chứ. Ta yêu nghề không? Chả biết. Nhưng ta thích cái nghề này.
    Thích vì cái gì à ? Hỏi khó...
    . Thích vì mỗi lần tự thưởng cho mình một tách cà fe Cuối Ngõ sau mỗi bài giảng thành công, thích vì mỗi lần vừa đi vừa tổng xỉ vả mình vì một bài giảng nhố nhăng, lung tung và dở ẹc. Ta cũng chẳng biết vì sao ta làm nghề này nữa. Chẳng có mấy học trò nhớ đến thầy cô sau khi đã đủ lông đủ cánh. Ta cũng thế mà. Chẳng có một lời cảm ơn sau vô vàn đêm thức trắng chỉ để viết 1 bài giảng trong 1 tiếng đồng hồ. Chẳng có ánh mắt cảm thông nào cho ta khi mỗi lần ta chực ho khi kêu gào quá sức...
    . Vậy đấy. Ta biết nghề này nó bạc. Bạc từ trong túi bạc ra. Bạc triệu....
    Đấy! Lại nói đến tiền. Này thì Tiền....
    . Một nỗi nhục không thể nhục hơn là tiền. Thằng bạn nó nói: "Thời buổi này, nghèo là có tội". Khỉ thật, thế thì tội của ta chồng chất đến mấy kiếp không trả hết được. Nghĩ đi nghĩ lại, ta có kém ai đâu nhỉ? Ta cũng không đến nỗi chậm tiêu. Ta cũng được giáo dục đàng hoàng. Ta cũng từng ngồi dưới mà há hốc mồm nghe chính ta bây giờ thao thao bất tuyệt...Thế cơ mà. Ấy thế sao ta lại nghèo nhỉ?
    Làm cái gì cũng thế, ta thích làm đến độ thở hồng hộc, bó chân bó tay không làm được nữa thì thôi. Ấy thế nhưng làm cái nghề giáo viên này thì phải từ từ. Làm hết sức, sống hết mình vì công việc. Good...Nhưng từ hôm nọ đến giừ, đi ăn cơm bụi 2lít /1suất , ta mất toi 2/3 tháng lương. Tổng cộng trong vòng có 4 ngày. Như bị móc túi. Hu hu...Đấy, không biết 26 ngày còn lại ta sống bằng gì bây h nhỉ? Hơ hơ, làm hết sức rồi, sống hết mình rồi còn gì? Thế thì ta ăn gì tiếp bây giờ...Hơ hơ, lại buồn...
    . Thôi được rồi. Cái nghề này nó thịnh về sau. Bố mình bảo thế. Ông cụ nói thì mình tin. Tạm an ủi và cố gắng vật vã sống vậy. Nghĩ đi nghĩ lại ko dám yêu ai cả. Xin tiền các cụ đi ăn cưới, đổ xăng xe, uống cà fe, nạp đt à. Thế thì còn mỗi việc cởi quần áo ra, mặc cái tã, để các cụ mớm cho ăn như hồi xưa nữa là đủ bộ...Hơ hơ...
    . Dạo này công việc nhiều, áp lực lại lắm, mình làm việc cứ chuệch choạc thế nào ý. Mỗi mấy việc con con vẫn ko xong. Hôm nay tạm ngẫm đời, ngẫm nghề, coi như giả xong cái nợ ngày 20 - 11 ta còn áy náy trong lòng. Bắt tay vào một thời kì mới, thời kì chầy bửa và mắc ken đô của mình mới được...
    . Hì hì, cuộc sống ơi, lào, lại đây cái lào, cho ta hun 1 cái, chụt chụt...Yêu mi ghê lắm, cuộc sống ạ!!!
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    cuộc sông vẫn cứ lun xoay quanh nỗi lo cơm áo gạo tiền....những lúc ntnày thật sự mong muốn có 1chỗ dựa yên bình,1vòng tay ấm áp..nhưng....Chán vãi chấy ....
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hèm, như đã thành thông lệ, tổng văn kết cái năm 2007 nhỉ. Một năm mới đã bắt đầu. Xem lại mình 1 cái trước khi tiếp tục cuộc marathon chạy đua với đời nào.
    Việc chính: Vật vã lột xác để trở thành người lương thiện.
    1. Tình củm:
    Vui: Sau 1 hồi quay bên này, ngửa bên kia, cuối cùng cũng biết điểm dừng. Thấy cuộc đời không khốn nạn như mình nghĩ.
    Buồn: Bị đá 1 cái đau mất gần tháng trời. Xong, vừa kịp chấn tĩnh, lại bị ăn quả đấm nữa vào mặt. Thù đời...
    NX: Vẫn chưa thể lấy vợ được. Chắc khoảng 10 năm nữa.
    2. Công việc:
    Vui:
    + Đã trở thành Thờ sĩ, cũng thấy mướt mồ hôi.
    + Công việc vẫn thế, nghèo và sỹ diện rởm.
    + Trong sạch, có thêm thu nhập, yên tâm công tác hơn.
    Buồn:
    + Ko buồn gì nhiều, chỉ thấy mình chưa cố gắng như khả năng mình có.
    NX: Rạch ròi được chuyện kiếm tiền trước hay học trước. Động viên mình cố gắng hơn. Bạn bè xung quanh chaỵ nhanh như ngựa, mình phải nhanh lên mới được.
    3. Gia đình:
    Vui:
    + Mọi người trong nhà đều khỏe mạnh, yêu thương nhau. Yêu gia đình fết. Đang xây nhà. Năm mới có nhà mới. Sướng...
    Buồn:
    + Cô em gái hơi quậy. Ko biết nó có sớm chỉn chu không. Các cụ lo lắng nhiều quá. Ko giúp được gì nhiều.
    NX: Mải chơi quá nên ko giúp các cụ được nhiều. Có lẽ phải quan tâm đến cô em gái hơn. Hix, túm lại là năm mới nên ở nhà nhiều hơn.
    4. Sức khỏe:
    Vui:
    + Vẫn còn sống, thế là mừng.
    Buồn:
    + Một năm không đâu với đâu cả, hỏng chân, mổ u, cụt ngón tay...Cuối năm còn suýt chết. Năm vừa rồi về sức khỏe thấy oải quá. Hút thuốc.
    HX: Bỏ thuốc. Tập môn thể thao khác ngoài bóng đá vậy. Hix, hơi buồn.
    5. Bạn bè:
    Vui:
    + Thêm bạn bè, thêm được nhiều mối quan hệ. Cả về quan hệ làm ăn. Không gặp thằng bạn xấu nào cả.
    Buồn:
    +Bạn bè thân mỗi thằng 1 ngả, thấy xa nhau dần. Bạn gái vẫn tíu ta tíu tít lấy chồng, biến sạch....
    NX: Để ý lại mình, để ý lại cái tôi to đùng của mình. Tính tình vẫn xấu xí ẩm uơng. Sửa lại mình, quan tâm hơn đến bạn bè.
    * Chốt hạ:
    Năm 2007 vui nhiều, buồn cũng lắm. Nhưng túm lại là đến cuối năm thì thấy vui nhiều hơn.
    Cảm ơn 1 năm đã qua dạy mình nhiều điều hơn trong cuộc sống.
    Nói chung là mình thích năm chẵn hơn. Hì, 2008....phát. Chắc chắn 1 năm mới tươi đẹp đang chờ đón ta. Hi, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn năm mới, cám ơn mọi người.
    Hép pờ niu ia e vờ ri oăn!!!!!!
    "Ôi cuộc đời đẹp quá..." - Godfather.
  10. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tự biết được mình có ưu điểm khuyết điểm thế nào mà sửa là tốt rùi . Nhiều khi ngồi cũng tự tổng kết 1 năm , xong nhìn ra thất bại nhiều hơn thành công ----> nan?

Chia sẻ trang này