1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic.. thèm quá một vòng tay ấm .
    Lạnh lắm
  2. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    lạnh quá, giá mà có bạn ở đây để ôm một cái
    Được tipimg sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/01/2008
  3. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Cũng thèm 1 vòng tay ấm lắm í...nhưng chak còn lâu mới có........
  4. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    uhm, chắc còn lâu mới kiếm được, thôi thì kiếm tạm một cái âm ấm, dùng vài lần hết ấm thì lại thay.
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    9h13'' - 13/02/08 - Mùng & Tết - 26 tuổi - Bắt đầu chột dạ vì tuổi của mình. Hix...
    Lại một lần "lâu lắm rồi mình mới viết". Hi, nhưng đúng thật là lâu lắm rồi mới ổn định được tâm tưởng, ngồi lại một chỗ, thấy bản thân mình nhẹ nhàng lâng lâng khi không có quá nhiều áp lực công việc đè nặng. Lâu lắm rồi mình mới ngồi vào bàn học để sắp xếp lại sách vở, sắp xếp lại suy nghĩ cho nó thật gọn gàng và sạch sẽ như thế này. Hì, hôm nay tập thể dục lại, thấy khỏe thế không biết được...
    Chà chà, xem nào. Kể từ lần trước, khi mình ngồi vào bàn làm việc mà nhẹ nhõm thế này đã bao lâu rồi nhỉ? Hì, gần, à không, phải hơn 1 năm rồi. Eo, có bao nhiêu việc xảy ra rồi nhỉ?
    Hì, mình đã lớn rồi. Lớn cả về tuổi, lớn cả về tình cảm, lớn cả về công việc. Biến đâu mất cái vẻ nhí nha nhí nhố rồi nhỉ? hì, bây h suy nghĩ và kế hoạch của mình cũng xoay quanh 4,5 năm tiếp theo, chứ ko còn viển vông xa vời nữa. Hi, mình thực dụng hơn, từng trải hơn so với mình cách đây 2, 3 năm rồi. Hi, đấy, trải qua 1,2 mối tình hụt cũng thấy mọi việc nhẹ tênh, vui buồn lẫn lộn và cũng chẳng có gì để mà tiếc nuối nhiều nữa cả. Eo, nói đến chuyện tình củm 1 tí là lại có vấn đề. Cái tính đa đoan. Haizzzz....bỏ sang 1 bên nào....
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Tự nhiên thấy trẻ lại. Ôi, hì, cái cảm giác hạnh phúc thật. Hi, bây h có đánh đổi 10 năm tuổi thọ để trở lại cái thời sinh viên bồng bột mình cũng đổi. Eo, quý thật đấy. Lại giống hệt cái cảm giác khi mình học cấp 3, mơ ước được trở lại học cấp 2. Giống hệt cái cảm giác khi mình học cấp2, mơ ước trở lại học cấp 1. Ha ha, thôi, trở về thời bi bô luôn 1 thể nhỉ....Thế mới biết mình đã có những giây phút thật vui, và biết mình còn nắm tuổi trẻ trong tay, biết mình vẫn còn thời gian để sống những giây phút đáng quý đến như thế này. Thấm thía thật đấy. Đáng để sống có ích hơn khi mình còn thời gian. Để chẳng bao giờ phải hối hận và tiếc nuối những năm đã qua. Ôi, Paven muôn năm...
    Mình cũng đã cố gắng. Cũng hòm hòm được nhiều việc rồi đấy. Cố tiếp là điều hiển nhiên. Cố tiếp thì có nhiều cách, mà dừng lại ở đây thì cũng không phải là quá dở. Hì, mình sẽ cố, cố hết sức có thể để trở thành 1 cái gì đấy. Để 10, 20 năm nữa nhìn lại không phải hối hận và dằn vặt vì đã không làm được. Nhưng sẽ biết cách không ghen tị hay so bì với ai nữa cả. Mỗi người có một số phận. Mình cứ làm tốt, tốt hết sức có thể những gì mình đang làm. Đấy là cách giải quyết tốt nhất. Hạnh phúc là gì nhỉ? Hì....
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hạnh phúc....
    Nó ở đâu nhỉ? Có phải là khi mình ngồi đây một mình, tìm được chính bản thân, tìm được cách giải quyết vô cùng đơn giản cho hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong đầu?
    Hạnh phúc là khi mình đã chấp nhận bản thân, chấp nhận cái gì mình đang có, lọ mọ ngồi gõ những tâm sự nhẹ nhàng này không nhỉ?
    Hạnh phúc có phải là sáng mai mình tỉnh giấc, mình biết có việc gì đó để làm, có ai đó để nhớ đến, có một hi vọng nào cho tương lai không nhỉ?
    Ôi, không, chả phải gò ép gì cả, hì hì, hạnh phúc là tự nhiên bây giờ mình lại nhoẻn miệng cười, thực sự đón chào năm mới. Hì, chào 2008, chào Mậu Tý...
    Thằng bạn mình nó nói đúng. Việc gì cũng có thể làm được. Không làm hôm nay thì ngày mai. Ngày mai không xong thì ngày sau, tháng sau, thậm chí là vài năm sau rồi cũng sẽ xong. Vấn đề là thời gian. Ai cũng có một tập thời gian hữu hạn và đếm được. Hi, mình cũng thế, cũng không có nhiều để mà tiêu xài. Thời gian thì ít, sức người lại có hạn. Mình không phải là thiên tài để mà làm nhoắng nhoằng 1 phát là xong. Hi, chi bằng bây giờ mình kiểm soát cái vốn của mình, để cho nó trở thành từng giây phút đáng yêu và không phí phạm là hơn. Eo, triết lý này bây giờ mới ngộ ra được đấy....
    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 13/02/2008
  8. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay anh dắt em qua đườgn ...........
    Vògn tay anh xiết chặt ...........
    Tay nọ sẽ bắt lấy tay kia , thế là ấm rồi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật, con ngưòi lúc nào cũng thấy sự cố gắng, tôi cố gắng, bạn cũng cố gắng,.... đi đâu cũng thấy cố gắng
    Mệt mỏi vô cùng, chỉ mong đuọc tự do không phải cố gắng thế này, không phải thế này thế kia, cho đỡ mệt.
    Thế có tốt hơn không
    Tại sao lúc nào cũng phải thế nhỉ
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có đôi khi mong 1 bàn tay nắm chặt lấy tay mình .
    Nhưng hiện tại không hiểu nổi bản thân mình nữa, chẳng cần ai cả, chẳng muốn nhớ, chẳng muốn yêu 1 ai.
    Hay là tớ bước sang giai đoạn đơ đơ về mặt tình cảm nhỉ?

Chia sẻ trang này