1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    nghe toppic cứ tưởng là con gái
  2. only83hn

    only83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, em xin can bác cái Cuối Ngõ ấy... hồi xưa thì Cuối Ngõ đúng là 1 quán cực kỳ thích hợp cho cảm giác yên tĩnh và thanh thản...
    Giờ thì á... hu hu... hix hix... ví dụ bác đến dc vào khoảng thời gian từ 12h đến 17h thì hãy đến.... chứ buổi tối ở Cuối Ngõ giờ toàn người uống rượu thôi... ồn ào và tạp nham 1 cách kinh dị...
    Note: À, hay là bác cũng đến uống rượu nhỉ? Thế thì em ko có ý kiến gì đâu... he he
    Hic!!!
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hắt xì hơi...Phá phách...Muốn yên lặng...Muốn tìm lại mình...
    Tôi đánh mất tôi đâu mất rồi
    Tôi ơi, hình như tôi mải chạy theo cái bóng. Rồi tôi đánh rơi hết cả công việc, cả bạn bè, cả tiền đồ hay sao ý.
    Tôi ơi, tôi ở đâu rồi nhỉ?
    Về thôi tôi ơi...
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tối thứ 7, hihi tối nào mình cũng ko ngủ được, chết thật già rùi mắc bệnh khó ngủ Nhưng mà đúng là nghe tên topic tưởng chủ topic là con gái . Tưởng con gái mới có cái bệnh hay nghĩ và mất ngủ chứ nhỉ
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải chỉ con gái mới tâm trạng như vậy đâu . Bây h trời đang mưa, thấy lạnh....thèm 1 vòng tay ôm quá
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời mưa con người ta dễ mở lòng hơn, đó là lúc lòng mình trùng xuống, sâu lắng hơn nhỉ?
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Uhm ............là b.............là thầy giáo hí hí..........anh tú còm nhờ hí hí
    Chúc anh bình an nhé
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Nắng lên rồi cơ mà...

    Trời mưa mãi mưa hoài...(câu này thấy quen quen, vào google search thì ôi thôi...)
    Có ai đó nói rằng, chỉ có những ngày mưa, chúng ta mới nhớ đến ngày nắng, và những ngày này thì đúng là chỉ 1 tia nắng ban mai le lói cũng đủ cho tau hi vọng vào tương lai tươi sáng của những ngày sắp tới...
    Thú thật là tau thích mưa. Mưa rào hối hả, mưa ngâu dài rũ rượi, mưa bụi lất phất, mưa bóng mây chợt đến chợt đi..., mưa mửa mừa mưa, mưa nào cũng thích...Dưng mà cái mưa kiểu này thì tau cũng vái bằng tất cả các bộ phận có thể giơ lên được, để xin ông giời ét xì tăng vài ngày cho tau được thò chân ra ngoài đường 1 cái...
    Hờ, rắp tâm định viết cái entry để Chí Phèo với đời, Thị Nở với người, rồi còn Bá Kiến với mình, thế rồi rề rà lọ mọ ol như lão Hạc mà thôi mất...Ngồi nhìn đường xá ngập lụt, được đi lội nước mấy hôm, cái thằng giáo Thứ mình nó lại thấy sướng, thèm lội có chết ko cơ chứ.
    Hôm nọ ngồi nhà chán, bắt được cả sọt gián, mang lên rán, ăn đến phát ngán mà vẫn ko hết chán...lại lóc cóc lấy cái xe 2 bánh chạy bằng cơm ra đạp 1 vòng quanh Hà Lội, cứ thấy nước là lao vào...hớ hớ...Sướng. Nhưng mà ngứa. Ngứa lắm nhá. Hồi sinh viên mình với ku Q bơi xong phóng xe giữa trời mưa về, 2 thằng mặc mỗi cái quần đùi, cong mông phóng veo véo trong cơn mưa rào rõ to thì chả sao, bây h mới mưa có tẹo mà sao ngứa thế. Ngứa từ đầu ngứa xuống chân, hình như nó bứt rứt, cứ cồn cào, gai gai đến bực mình. Huầy, tại mình lao vào toàn vũng nước tù mà, ko tìm được lối ra nên mới thế...Hớ hớ, mình hâm giống Q mất roài...
    Mưa nhiều quá, nước lên nhiều quá mà mãi vẫn không cuốn được hết. Cứ luẩn quẩn trong không khí làm mình cứ hắt xì, đau bụng mãi ko thôi...Hơ hơ, làm thế nào để rũ sạch nó đi bây h nhỉ? Nặng quá, ám quá ta, cứ thế này thì làm sao mình sống được cho nó ra cái hồn người đây...Đấy, đến cả câu nói nó cũng ngu ngơ tăm tối đến lạ.
    Haizzz, mk...
    " &^#@*&$^#@&^#^(*)(*&)(*&^%%$#$#@^%&*&"
    .... ngủ lào, ngủ lào ....
    Đến h mình mới thấy mình cần ko chỉ 1 vòng tay mà cần cả 1 trái tim bên cạnh nữa. Tham quá...
  9. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    topic này mở đc 2 năm rùi ý nhỉ
    thế anh crazy đã tìm đc vòng tay sau lưng nào chưa ah?
  10. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa thu Hà Nội, trà đá chán lại lang thang.
    Thèm nhất khi đi bộ lững thững có 1 vòng tay ấm ôm sau lưng, ko yêu cũng.......... phí

Chia sẻ trang này