1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Vậy đấy.
    Anh đọc lại lá thư anh viết cho em sau cái hôm anh tưởng mình hóa điên ở quán Trà Hoa...
    Cũng lạ thật.
    Khi người ta bước chân vào tình yêu, cái đầu đã lùi xuống và nhường cho trái tim quyết định mọi việc. Và để rồi đến đối diện với sự thật phũ phàng, trái tim rớm máu lại gục ngã và chỉ có lý trí lúc đó mới giúp con người ta đứng vững. Anh đứng vững được em ạ.
    Đứng rất vững...
    Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh thấy mình thanh thản. Anh đã làm tất cả. Đã yêu, đã chấp nhận đau khổ, đã sống ngược lại tất cả những lời lý trí mách bảo. Và anh đã hứng chịu tất cả kết quả tất yếu nhưng thật đáng buồn, mà cũng không thấy giận em một chút nào.
    Anh còn nhớ cái buổi tối anh và em đi dạo trên con đường dọc bờ hồ Tây. Anh kể cho em nghe câu chuyện rất lâu rồi anh đọc trên Hoa Học Trò. Về 1 chàng trai chạy theo cô gái với chiếc váy màu xanh da trời. Kể cho em về lúc chàng trai vấp vào một rễ cây bên đường đau điếng. Cô gái quay lại với chàng rằng: "Nếu yêu em, anh sẽ phải chịu nhiều nỗi đau hơn thế nhiều". Và chàng trai trả lời: "Anh sẵn sàng chấp nhận vấp ngã, dù chỉ để chạy theo màu xanh da trời mà thôi". Và anh cũng nói thế khi em hỏi anh có chấp nhận đau khổ khi yêu em không. Thế nên dù bây giờ có đau đớn như thế nào nữa thì cũng là những gì anh đã chấp nhận. Anh không hề ân hận vì đã yêu em...Kể cả giờ phút em buông tay anh ra để chạy theo những cảm xúc của riêng em.
    Anh không đợi em quay lại được. Không làm cái sân ga để cho em trở về sau mỗi lần vấp ngã được. Vì có thể anh đa cảm, nhưng không phải là người sống chỉ bằng tình cảm. Cuộc sống có những thời điểm phải chấp nhận đánh đổi những "dreams come wrong" để có những "dreams come true" khác.
    Chúc em thật hạnh phúc trên con đường của riêng em. Để rồi đến lúc nào đó bọn mình còn gặp nhau, em có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng: " Em đã chọn đúng ", em nhé.
    Được Zerlingcrazy sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 06/03/2010
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng thích màu xanh da trời, nên cũng thích câu chuyện kia.
    Có điều, từ xưa tơi giờ, không bao giờ cố gắng chạy theo cái gì. Toàn buông. Thích đi thì cứ đi đi.
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    20 ngày.
    Cuộc sống đã trở lại bình thường theo quỹ đạo của nó.
    Anh đã trở lại đúng con người cách đây 3 năm.
    Một mình, nhẹ tênh và không quan tâm đến thế giới bên ngoài...
    20 ngày.
    Thời gian quả thật có công dụng của nó. Nó làm con người ta trở lại với thực tại.
    Giúp họ sống bằng lý trí chứ không phải bằng tình cảm nữa.
    Nhưng thời gian không phải là tất cả. Anh vẫn phải cắn chặt răng lại khi bất chợt nghe phải một bài tình ca, vẫn thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy một đôi bạn nắm tay nhau trên đường. Vẫn phải đưa mắt đi khi vô tình đọc phải đôi lời tỏ tình trên mạng.
    20 ngày.
    20 buổi sáng thức giấc trong trống rỗng. 20 ngày mới bắt đầu với không nhiều kì vọng. 20 ngày mới bắt đầu mà chẳng cần ai quan tâm đến mình. 20 ngày trôi đi mà không hề nghe thấy ai gọi tên mình dù chỉ một lần.
    20 ngày...
    ...và còn hơn thế nữa...
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Vẫn buồn quá...
    Arsenal và mình vẫn vậy. Mỏng manh và đơn độc. Lại hay gặp đen đủi nữa. Những lúc quan trọng nhất, hi vọng nhất thì là lúc trở lại đúng một đứa trẻ con chưa lớn...
    Hôm nay giở ví ra mất cái student card trong đó nạp 60e. Chả biết nên cười hay nên mếu nữa.
    Haizzzz, qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai. Cố lên Zerg ơi...
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Thêm một người thứ ba,
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Cứ thêm một lời hứa,
    Lại một lần khả nghi.
    Nhận thêm một thiệp cưới,
    Thấy mình lẻ loi hơn.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết...
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Topic này đã được hơn 4 năm rồi bạn Zer ạ!
    Nhớ lần nào đó đã vào trong topic này của bạn. Lúc đó có tâm trạng gần giống bạn. Chắc tầm 3 năm rồi.
    3 năm qua tớ đã làm được rất nhiều việc, đã thoát khỏi cái bóng của mình. Đã thay đổi công việc, yêu, cưới, và sinh con.
    hình như bạn Zer đang đi học, bạn vẫn làm GV đấy chứ? Còn mình đã đổi nghề rồi!
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Topic đã 4 năm ?
    Câu nói vẫn chẳng có gì thay đổi?
    Nhớ lắm, một vòng ôm sau lưng :)

  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Mình vẫn nhớ bạn "con thần biển" đấy
    Đã có ảnh mang lên khoe rồi kìa. Chúc mừng bạn nhé.
    Thích nhỉ.
    Bạn đổi nghề rồi à?
    Ko biết nên buồn hay vui nữa?
    Mình chắc vẫn tiếp tục cái nghiệp này và đang sống thanh tịnh ở một nơi đầy cám dỗ . Vài năm nữa mới trở về được.
    Cảm ơn bạn đã hỏi thăm nhé.
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ôi, hơn 4 năm rồi cơ à? Ôi, à ừ. Đúng thật nhỉ.
    Hihi, chỉ mấy dòng của các bạn mà mình thấy vui mấy ngày liền. .
    Lạ thật, cả tuần nay không ai nhắn tin cho mình ngoài tin nhắn trên ttvnol.
    Chắc là số mình giống Arsenal, 4,5 năm liền trắng tay rồi. Haizzz....Chắc phải chuyển sang Mu để lấy vận đỏ thôi.
    Chậc chậc, chán đời thật.
    Ban ngày cấm bản thân nghĩ về nó, thì không dưng tối ngủ lại chập chờn thấy mình trở lại những kỉ niệm đã qua. Tệ thật. Không tối nào là không giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ như vậy. Để rồi sáng ra lại mất gần nửa tiếng để ngồi ngẩn ngơ rồi mới vào làm việc được.
  10. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Cũng bởi tại gió nên cánh diều tuột dây...
    Cũng bởi tại mây nên mặt trời tắt nắng...

Chia sẻ trang này