1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Được cái này mất cái kia. Ở đời có mấy ai hoàn hảo
    Đừnghi vọng quá để rồi lại thất vọng
  2. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, vội vàng đi dạy......... trời lạnh giá rét.... buốt óc.... ức chế........ càng buồn........càng buốt
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đọc tên toppic lại cứ tưởng bạn ý lạnh quá nên thấy cô đơn! ai dè viết từ tháng 2 giờ chắc có rồi chứ gì
    tâm trạng này mà cứ ra đường vào mấy cái tối gió mùa đông bắc lại về ở HN trong thời gian này thì có mà khóc
    chúc bạn tìm thấy được cái bạn cần chúc bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong
  4. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mới có được một người giữ cả những messages của mình gửi như thế này nhỉ??? Nếu có, chắc sẽ không buông tay đâu
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cái title này nghe "phê" quá, mình là M còn "phê" nữa là "F". Được đấy , ông chủ píc à !
  6. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Saving. Sẽ k bao giờ mất đâu kể cả ,,,cài lại win. Yên tâm roài nhe''. Nhớ lời húa là đừng buông đấy. khà khà khà, cuối cùng thì tui cũng đã có một ,,,,VÒNG TAY.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông nên các bác trai thì rất cần như thế.Nhất là các bác vừa mới chia tay ng` yêu.Nhưng em thấy việc j đến nó sẽ đến.Chưa có ng` yêu thì các bác có bạn bè,có gia đình.Đồng ý ai cũng cầu mong mình có 1 ty thật đẹp nhưng ở đời đâu phải cái j mún cũng là được đâu.Biết chờ đợi,tin tưởng vào chính mình,vui sống thì chắc chắn sẽ tìm được a half thật sự của mình thui.Có khi ko ngờ đến ý,cứ vui vẻ,tham gia các hoạt động xã hội,học hành,làm việc quan trọng nhất là lạc quan cộng với 1 trái tim nồng ấm.Thì lúc đấy,cả bác gái lẫn bác trai đều sẽ tìm được ng` mình mong mún!
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Lại gần 1 năm trôi qua, sau vài lần cảm nắng, trái tim lại trở về với đúng vị trí của nó..... Ta ơi, buồn quá ta ạ........
    Đêm cuối năm. Chia tay các đồng đội trên sân bóng cũng như trên bàn bia. Chia tay với những lần keng keng náo nhiệt, với những câu tung hứng của anh em. Ta lại gặp lại ta một mình trên chiếc xe dã chiến, một mình đi lang thang xuyên lòng Hà Nội, một mình trên những con phố dài thăm thẳm mà vắng vẻ, một mình tha thẩn bên Hồ Gươm đông kín người, ngột ngạt vì những cặp nam nữ, một mình ngồi uống cà phê ở quán cóc ven đường mà buồn...
    Đêm cuối năm. Vô tình hay cố tình cũng không rõ nữa, một mình ta phóng xe lên cầu Chương Dương, cầu Long Biên rồi cầu Thăng Long. Cảm nhận tiếng thành sắt run rẩy của từng cây cầu. Tiếng đập của trái tim. Cảm nhận cái vẻ đen đặc, lầm lì, bình thản đến lạ lùng của dòng sông Hồng đậm đỏ phù sa.
    Dòng sông cũng cô đơn như ta, sông nhỉ?
    Đêm cuối năm. Điện thoại rung bắn cả người. Tin nhắn chúc mừng của mấy anh bạn xã hội. Giọng lo lắng của bố mẹ nhắc về. Bố mẹ yên tâm, con đi 1 tí rồi về, ở nhà 2 cụ tha hồ tâm sự còn gì.
    Còn thiếu gì nữa đây nhỉ, sao chẳng có tin nhắn của ai đó là làm sao...?
    Đêm cuối năm. Phóng xe dọc đường Kim Mã. Sắp về nhà rồi. Lại một năm cô đơn khủng khiếp. Lại một năm mà cái vòng tay xa lắc xa lơ đó không thèm xuất hiện. Một năm không vui và cũng chẳng buồn. Không lớn lên, không trẻ ra, một năm lạ thật đấy.
    Thôi ta chúc em một năm mới an lành và tràn đầy sức sống. Em có đến hay không, cứ để thời gian trả lời. Chỉ có những giây phút đáng quý này là ta sẽ giữ mai, sẽ kể cho em khi có dịp gặp nhau, em nhỉ, cái vòng tay sau lưng mà anh chưa có...
  9. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đã có lần vì thấy bạn bè có một bàn tay ấm mà cảm thấy muốn "bon chen". Đã có lần vì thấy ai đó mà mình tửơng chừng yêu mến rất nhiều bên cạnh ai khác mà chạnh buồn. Nhưng bây giờ thì khác.
    Một bàn tay ấm, một vòng tay sau lưng giờ chẳng còn là quan trọng nữa. Có lẽ mình đang tập sống cô độc, có lẽ mình đang tập quay lưng với những cái bình thường nhất của con người, nhưng sao chẳng thể tin vào cái gọi là tình yêu ấy... nó có thật không nhỉ?
    Hình như mình đã trở thành một kẻ lạnh lùng. 23 tuổi, chưa một lần biết yêu, nhưng có rất nhiều cái crush, 23 tuổi, chưa một lần đi chơi với một ngừơi bạn khác giới mà mình mến, chưa một lần thật sự cảm nhận đựơc thế nào là yêu.
    Vào đây, sao mà mọi ngừơi có vẻ... hình như vẫn còn tồn tại cái gọi là tình yêu???
    Hay là mình sắp vô cảm rồi???
    ........
    (p.s: xin lỗi chủ topic nếu cái reply của tớ nó vô duyên quá nhé, nhưng thật sự là đọc bài của bạn tự dưng muốn viết linh tinh mấy dòng...)
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang cần em, chỉ cần nhìn thấy em, nói chuyện với em, cầm tay em thôi, anh cũng thấy mình thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Chia sẻ trang này