1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chong_chong12345

    chong_chong12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề này phù hợp với tâm trạng của mình ghê. Cuộc sống phức tạp, các mối quan hệ thì lằng nhằng ... Gía mà mỗi lần gặp vấn đề gì, có một bờ vai để dựa thì có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn nhiều!
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái tên tô píc này làm mình cảnh giác đến cái ví!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Oạch sao lại có liên quan đến cái ví thế nhỉ? Bác nào hiểu giải thích giúp em có được không?
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ừ nhỉ, bác nói thế khéo đúng, phải canh chừng cái ví, hix hix.....Cái ví của tại hạ được dùng để đựng ảnh với lại giấy tờ, còn xiền thì đút lung tung....Phải canh chừng cái ví, canh chừng chỗ nào có nhiều cô bé xinh xắn thì phải đánh rơi ở đó...Chí lý thật, đa tạ, đa tạ...
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ôi, buồn quá.............Chán chả muốn viết gì cả. Thấy mình thiếu nhiều thứ quá. Cần quá một ai đó bên cạnh như lúc này. Chán nhỉ.....
    Khơ khơ, có những lúc vui quá cũng không thể viết được, rồi cả những lúc buồn xót cả ruột đến thế này cũng chịu ko viết được gì nữa. Thôi vậy, cái gì đến nó sẽ đến, cứ nhẹ nhàng và bình thản sống thôi.
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến cứ đến và cái gì đi cứ đi, tôi chỉ luôn mong mọi thứ đến với mình mà đến lúc rời bỏ thì lại cố gắng giữ lại dù vẫn biết nó không thuộc về mình. Tất cả chỉ vì lòng ích kỉ của cá nhân tôi.
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hix, giống tui quá....
    Có những lúc mình nhìn mọi người xung quanh mà thèm đến ghen tỵ cái cảm giác vui tươi và hạnh phúc mà họ đang có. Không biết có phải mình chỉ biết nhận mà không biết cách cho đi hay sao vậy....
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình thấy bản thân không ích kỉ, không hẹp hòi và cũng biết quan tâm đến mọi người đấy chứ. Nhưng tại sao khi người khác quan tâm đến mình, mình lại không có cảm giác ấm áp là sao nhỉ.... Hi hi, viết ra được 1 tẹo thế này, có người đọc được là thấy vui lắm rồi. Cảm ơn cocu159 nhiều nhé.
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ồi, mi làm sao thế nhỉ Zerg ơi? Mi lại vẫn thế, vẫn vậy, vẫn không thay đổi....
    Để bắt đầu một mục đích mới, một kế hoạch mới, một thái độ mới trong cuộc sống mà khó đến thế này sao hả Zerg? Mi cần gì? Mi thích gì? Mi định mơ ước gì và định làm gì đây?
    Nhìn bạn bè xung quanh, thằng có vợ, thằng có bạn gái, thấy chúng nó lúc nào cũng lúi húi, thậm thụt mỗi khi nghe điện thoại người yêu mà phát chán,... tức quá, thèm quá, ha ha....
    Đang biết là ta đang trượt dài trên một cái rãnh của sự lười nhác, của hưởng thụ, của những trò chơi không mục đích và vô bổ. Biết là ta đang đơn độc đến buốt lòng và cố gắng lấp đi những nỗi buồn vô cớ không tên bằng những nụ cười vô hồn. Biết là ta cần một cái siết tay thật chặt để ngăn ta lại, một giọng nói nũng nịu đến tê tái, để mỗi khi xong việc, bước ra ngoài đường, ta còn biết là mình muốn đi về đâu, ngoài việc chui về nhà, bật máy lên và lướt web đến mụ cả người.....
    Ta biết là ta đã để tuột vĩnh viễn mối tình trong sáng và vô tư thời sinh viên, biết rằng không còn thời gian và đam mê để theo đuổi một bóng hình trong mơ ước. Biết lắm chứ, đau lắm chứ....
    Ta cần làm gì bây giờ nhỉ? Zerg ơi, cố lên, cố lên một cách tuyệt vọng vậy. Cố lên mà sống, cố lên để khỏi đánh mất bản thân, để còn giữ được những gì quý nhất trong tâm hồn mình Zerg nhé....
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    "I love the smell of toasted Zerglin''s in the morning"
    Bác biết James Raynor ko?
    Được sulik sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 08/04/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cần quá một lưng ôm phía trước

Chia sẻ trang này