1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần quá! Một vòng tay sau lưng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vòng tay sau lưng nhưng sao ko có cảm giác j???
    Trống rỗng...
  2. hoasimuathu

    hoasimuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng có lúc anh nói, khi không có em, anh thấy thiếu một vòng tay và cái cảm giác trống vắng trên vai, nơi mà chiếc cằm của em hay đặt ở đó...
    Rồi chia tay.
    Ai biết anh có còn cảm giác cần vòng tay của em không?
    Hai năm gặp lại, chở nhau đi. Ai cũng có nửa kia của mình...
    Đường vắng...
    Anh vờ nói vu vơ rồi cầm tay em chòang ra phía trước...
    Em giả bộ rụt tay về rồi cũng khẽ khàng ôm lấy anh...
    Trời ạ, "Ông ơi bớt uống bia đi, bụng to bà cố, tui ôm không hết rồi!!!"
    Tụt mất cả cảm xúc, chở nhau về vứt ụych truớc cổng Cư xá.
    Thôi tao về!
    Buồn cười, bây giờ ra đường nhìn thấy cô nào giận người yêu là ngồi tít ra xa, tay giấu tịt sau....mông. Hehheh
    (Mình đúng khùng!)
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ha ha, nó cần quá ...... nhưng không phải một vòng tay sau lưng mà cái nó cần là những cái nắm tay bè bạn . . . Và cánh tay của người thân . . . !
  4. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Rảnh rỗi đêm khuya, viết 1 tí chơi rồi làm việc tiếp nào.
    Hôm nay đi chơi, có người ngồi sau rồi....
    Cũng thấy vui vui. Nhưng cũng hơi hơi là lạ....
    Cảm giác gì vậy nhỉ? Ko tả được, ko cảm nhận được rõ ràng mới ghê chứ...
    Lại một tuần làm việc mới, một tuần quyết định xem mình có vượt qua được cái mốc mà mình cố gắng suốt 2 năm rồi ko đây.
    Tự ép mình ngồi vào bàn học, tự ép mình đọc tài liệu, ko nghĩ ngợi lung tung. Phải bỏ lại những mối qtâm khác, bỏ đi cái tâm trạng buồn buồn hay có của mình. 1 tuần vừa qua là 1 tuần xì trét nặng thật, khà khà...
    Thôi, cố lên nào, khi mà chưa có một vòng tay cần thiết, thì có lẽ tự mình phải siết chặt lại hai bàn tay, tự mình thôi nào, cố lên nhé, đừng buông xuôi Zerg ạ.....
  5. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tập quen với cảm giác một mình làm mọi thứ mà không có một vòng tay ấm áp, mà không có những lòi nói ngọt ngào đầy quan tâm. Như vậy sẽ thanh thản hơn nhiều việc hi vọng và chờ mong vào những thứ mãi mãi sẽ không thuộc về mình.
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    12h59''
    Đang ngủ.
    Tự nhiên nghe lách cách, tự nhiên thấy lành lạnh, tự nhiên giật mình tỉnh giấc. Hóa ra mưa....Mưa gọi dậy....
    Ôi, ta ghét cái cảm giác nằm mình, xung quanh lổn nhổn toàn gạch đá, vôi vữa, xi măng sắt thép chất đống, trong căn phòng nóng nực và ngột ngạt đến đặc quánh lại. Cái quạt tàu bay cứ lạch cạch chạy, như lưỡi dao mỏng, đều đều cắt ra từ không khí những lát hơi nóng hầm hập, đập thẳng vào mặt mình...Vẫn phải ngủ. Mệt quá...
    Thế mà tự nhiên trời mưa. Bắt đầu là tiếng ỳ ầm, ù ù từ xa mà thoáng nghe ta cứ tưởng là những chuyến xe tải đêm băng trên đường vọng lại. Sấm, rồi đến chớp, rồi vi vu gió, loáng thoáng giọt mưa rơi. Mưa gõ lên mái tôn lách cách, ko ăn thua, ta vẫn ngủ mà ko thèm để ý. Rồi đến lúc tảng không khí nóng trong phòng như đột nhiên biến mất, thay vào đó là những cơn gió mát lạnh len vào từ cửa sổ, từ khe hở trên trần nhà, gió mang cả hơi nước âm ẩm hắt vào mặt ta, làm ta mơ màng quơ tay tìm cái chăn mỏng vứt xó giường, để rồi chạm phải cái quạt đến cạch 1 cái đau điếng, khơ khơ, giật mình tỉnh dậy. Sắp mưa rồi....
    Vươn tay khép lại cánh cửa sổ đang vui mừng vẫy tíu tít, ta lần mò bật cái máy đt, đọc tin nhắn của chủ nhân cái xe đo đỏ, rồi reply lại mà biết chắc là ng đó ko đọc được. Quấn quanh mình tấm chăn mỏng, ta ngồi dậy, đón xem cảnh giao thoa giữa trời và đất....Thú vị thật....
    Mưa. Những giọt nước ban đầu thưa thớt nhưng chắc nịch, đều đều nện vào mặt sàn cái móng vừa làm xong, bắn tung lên thành từng giọt xi măng đục đục. Mặt móng bắt đầu thủng lỗ chỗ trông xót cả ruột. Hix hix, mai chắc là phải láng lại 1 lớp xi ở trên rồi. Cái mùi hăng hăng, nồng nồng, ngai ngái của đất khi gặp mưa xông lên, lan đều trong không khí. Đất đang mừng đấy. Bởi sức nóng mãnh liệt của tình yêu thiêu đốt, tấm lòng chân thật của chàng đất theo những làn hơi nước bốc lên, được gửi lên cô tiểu thư đỏng đảnh trên trời. Cô không chịu trả lời, cứ mượn gió đưa qua đưa lại, đến lúc tất cả gom lại thành mây, cô đành phải thả xuống, ào ạt và vội vàng....(Đấy, các cô gái, các cô cứ kiêu nữa đi, rồi đến lúc các cô phải thành thật với chính con tim của mình mà trả lời bọn tôi thôi, các cô ạ).
    Châm vội điếu thuốc lấy bình tĩnh trước cái đẹp trước mắt, ta mở máy viết vội vài dòng cảm xúc chóng qua. Trời và đất như hòa vào một, cả 2 đều trắng xóa, mờ mờ, ảo ảo trong màn đêm. Tất cả giác quan của ta tràn ngập một sức sống mới, tươi trẻ và khỏe mạnh như làn hơi nước trong lành. Cả cái con người mệt mỏi đến khô cằn của ta như mềm đi, các suy nghĩ như dịu lại dưới cái tí tách của giọt mưa....Ôi, ta thèm có ai đó ngồi bên cạnh, thèm có vòng tay ôm siết bên mình, để cùng trò chuyện, cùng kể cho nhau những kỉ niệm ấu thơ gắn liền với những cơn mưa......hix2.
    Ngu thật. Thôi,....ngủ!
    Ngủ lúc trời mưa là ngủ sâu nhất đấy, hơ hơ...G9
  7. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cũng đã từng cầu nguyện 1 vòng tay, cũng đã từng cầu được ước thấy.
    1 buổi sáng tỉnh dậy anh ở bên.
    Thế rồi, giờ này, người thì ngồi đấy mà tay đi đâu mất rồi
  8. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận. đọc thì tâm trạng but ko hiểu fải post lên cái gì để nói lên tâm trạng của mình nữa hihi
  9. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hix, em thì vừa bye bye vòng tay trước mặt của em. Buồn nhưng nhẹ nhõm.
    Nhưng đôi lúc, lại thấy nhớ vòng tay... rất nhìu
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    oai'' tớ cũng bít quán đó,từng 1 thời rất hay lên đó ngồi 1 mình

Chia sẻ trang này