1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càn quét 13 tỉnh Miền Tây - Chuyến đi của kẻ lang thang - Xin tư vấn cung đường và tìm bạn đồng hành

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Càn quét 13 tỉnh Miền Tây - Chuyến đi của kẻ lang thang - Xin tư vấn cung đường và tìm bạn đồng hành (29/8-6/9)

    Em lập topic có lẽ là sớm nhưng cái cảm giác 5 tháng trời, ngày nào cũng đi từ t2fCn mà biết mỗi 2 con đường: Từ nhà đến ct, từ nhà đến trường và ngược lại khiến em ứ chịu nổi.

    Vì là đứa ít kinh nghiệm, lại hay lơ ngơ lác ngác lại chưa biết các điểm thăm quan, khoảng cách km , 1 ngày nên đi những địa điểm nào. Chi phí bao nhiêu. Em chỉ lên khung lần lượt các tỉnh đi qua để các tiền bối chỉ bảo ạ.


    Dự kiến em sẽ đi : SG ?" Long An ?" Đồng Tháp ?" An Giang ?" Kiên Giang ?" Cà Mau ?" Bặc Liêu ?" Sóc Trăng ?" Hậu Giang ?" Cần Thơ ?" Trà Vinh ?" Vĩnh Long ?" Bến Tre ?" Tiền Giang ?" Long An ?" SG.


    Thời gian: 29/8-6/9 Lịch trình có lẽ ko thay đổi
    Phương tiện:xe máy

    Tuyển them vài mem nữa ạ. Chốt ở 2 xe. Hiện tại có mình em: ôm, không xe ạ.

    Mời mọi người ném đá và đặt gạch ạ
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cưng lại mắc bệnh "tham" giống anh rồi. Bữa trước anh đi 7 ngày nhưng cuối cùng phải bỏ qua Bến Tre, Trà Vình. Khuyết mất 2 còn 11 tỉnh. Mà chỉ là đi lướt qua.
    Miền Tây đi lướt qua thì tỉnh nào cũng như nhau cả thôi. Kênh rạch, con người, vườn trái, đồng ruộng, đâu cũng vậy.
    Phải có thời gian thả ghe qua những con kênh len lỏi Đồng Tháp Mười hay rừng Chàm U Minh (Cà Mau), Trà Sư (An Giang), nhậu lai rai, nghe đờn ca Nam Bộ.
    Chứ đi như đợt anh, chán lắm cưng à
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh đi 7 ngày còn em đi 8 ngày mà. Tư vấn cho em đê
    Lịch trình vẫn nhất định đi hết 13 tỉnh.
    Về thời gian thì chỉ có điều chỉnh duy nhất được là đi từ 18h chiều 28/8 - 8h30 tối 6/9 thôi ạ.
    Vụ này đi là do em ko đặt đc vé về HN vào tối 28.
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vào đây cổ cũ cho em Hiền. Nhìn lịch trình của em thèm đi quá mà không đi được. Anh chưa đi những nơi em nói nhưng thấy lịch trình của em có vẻ như điểm danh. Không nên tham và nên đi có trọng điểm và khám phá được vẻ đẹp con người cũng như thiên nhiên, ẩm thực, đặc sản của mỗi nơi. Từ nay đến lúc lấy chồng còn nhiều thời gian mà, chưa đi thì các địa danh vẫn còn đó lo gì.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 29/05/2009
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    E Meo vui nhỉ, chốt 2 xe, hiện có 1ôm ko xe, thế mà cứ nặng nặc đi đủ 13 tỉnh, đúng là chỉ có ôm IMeo đáng yêu với làm được như vậy, post cổ vũ e Meo nào.
    Kể ra đếm 13 tỉnh a cũng đi được quá bán rồi, nhưng để đi và tìm hiểu thì a sợ ko đủ thời gian đâu, bạn chồn nói chuẩn ko cần chỉnh, giống nhau cả ấy mà.
    E chia ra đi làm hai lần thì sẽ được ăn, ngủ nghỉ nhiều hơn, trong đó nhiều món ăn lạ lắm đấy. Đợt e đi ko biết vào mùa nước nổi chưa nhỉ? Mùa đó đi là đặc trưng nhất miền tây đấy.
    Qua đồng tháp ăn thịt chuột nhá, a vô đó khoái nhất ăn món rau đắng với cháo cá, bánh canh. Ôi nhắc đến thèm quá đi mất.
    Em qua topic nhà chim cò ấy, nghiên cứu các nơi họ đi và hỏi han thông tin, đi như thế cho đỡ phí chuyến đi e ạ
    Cuối T6 này a chuột bạch 6ngày trong đó hộ e, càn quét nốt có j về bán thông tin cho nhá, huhu, lâu ko gặp e Meo nhớ quá
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Theo anh là dư này, em đừng nghe giang hồ ném đá. Em là em cứ vào trong kia đong 1 anh Zai nào đó để a ấy đưa đi thì tốt hơn. Thứ nhất là dân bản địa, thứ 2 là điều kiện xe cộ thuận lợi hơn, thứ 3 là lên thay đổi không khí xem zai nam nó khác zai Bắc thế nào. Bây h rủ rê mấy bạn chỉ để vác xe vào trỏng đi mấy tỉnh e hơi khó.
    Việc gì phải chia ra làm 2 đợt làm gì, 6 ngày cứ chiến hết 13 tỉnh đi. Cơ hội đi dài ngày nó ít, điều kiện xa xôi về địa lý nên cũng khó khăn. Mai mốt bác sỹ bắt cưới thì có phải là khó có cơ hội đi nữa ko. Nên đi, cảm nhận đc đến đâu thì cảm nhận. Các tỉnh phía Nam dễ đi không ấy mà. 6 ngày thừa sức đi đc.
    Đấy là a ý kiến thế, nghe thằng nào thì nghe
  7. cang_nhun

    cang_nhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em Imeoo iu quý, lại nổi máu phọt phẹt rùi đúng không? Hị hị. Đợt vừa rồi nhóm chị mới hoàn thành chuyến đi miền Tây về. Ngắn ngắn thì có thể tư vấn cho em một chút như sau:
    - Đi miền Tây nếu có điều kiện nên thuê ô tô tự lái (hoặc đi xe khách) thay vì đi xe máy. Lí do: 1) các điểm đến tại miền Tây đều có thể tiếp cận bằng phương tiện là ô tô vì đường đi rất đẹp chứ không khó khăn như đi miền núi phía Bắc; 2) mùa hè miền Tây rất nắng và bụi, và thường xuyên có mưa rào, đôi khi mưa dai, lái xe máy đường dài trong gần chục ngày liên tục rất mệt và nguy hiểm; 3) trong Nam việc bắn tốc độ nghe nói rất nhiều nên không thể đi nhanh (mà đi nhanh chắc chắn là không an toàn) nên thời gian di chuyển giữa các điểm nếu đi bằng xe máy rất lớn. Trong chuyến đi của nhóm chị đã phải bỏ qua rất nhiều điểm do trục trặc xảy ra trên đường đi tiêu tốn thời gian là điều không thể tránh được khi đi xe máy. 4) cảnh quan hai bên đường miền Tây cũng na ná nhau, nên đi miền Tây nên chú trọng danh thoi gian tai cac điểm đến để thực sự tận hưởng được cuộc sống cũng như văn hoá địa phương, việc đi bằng xe máy là không cần thiết
    - Các điểm nên đến trong hành trình miền Tây (qua kinh nghiệm và ấn tượng của nhóm chị)
    + Rừng chim Trà Sư (đẹp tuyệt vời)
    + Rừng U Minh Hạ
    + Rừng U Minh Thượng
    + Miệt vườn Nam Bộ
    + Chợ nổi Cái Răng
    + Hành trình đến mũi Cà Mau
    + Chua Doi, Chua Kieng
    + Thi xa Sa Dec
    + Thanh duong dao Hoi va cuoc song cua nguoi Cham (sorry den day thi khong danh duoc tieng Viet co dau nua. ****!
    Ngoai ra, co dieu kien thi tot nhat la nen di dao Phu Quoc (diem den tuyet voi nhat trong toan bo hanh trinh cua nhom chi :D). Dac biet nen bo qua Ha Tien (vi giang ho don thoi rat nhieu dieu my mieu ve Ha Tien nhung kinh nghiem cay dang cua nhom chi cho thay dieu nguoc lai: canh quan o Ha Tien cung binh thuong, con nguoi thi rat nhieu doi tuong ghe gom )
    Hehe, tam thoi tu van the. Luc nao co thoi gian va danh duoc tieng Viet co dau nhom chi se up lai cai topic di mien Tay vua roi voi day du chi tiet hon. Nhung chot lai la em nen nghe loi nhung nguoi da co kinh nghiem truc tiep nhu chi va anh Chon. Thuc su 8 ngay ma di ca 13 tinh ko co diem trong tam thi di hung huc met lam, cha thuong thuc duoc gi dau :D
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ts.e viet bang dt the la mat cong viet lai.ths cac a jai.e biet thoi gian hoi gap nhung e van co di a.ai j6in dc thi di, ko thi e 1 minh 1 ngua.e da nghien cuu cung cac doan khac.mai kia se up lt len. A.c hen a cuoi nam cafe nhe.ths a vi cai xe dap a.a chis :e e quen roi hem can jai .a dieu.hen a o cung dg khac.mod:thong cam cho e tv hem jau.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi trọng điểm thôi bé ạ. Ở miền tây vùng nào cũng y chang nhau sông nước kênh rạch, nó không biến hóa như Tây Bắc để cảm nhận sự khác biệt hay đặc trưng đâu nhất là đi xe máy. Đường thì bằng phẳng và nếu cứ đi miết mải như thế nhàm chán cực kì luôn. Vì vậy em cứ chọn một điểm nổi bật nhất trong một cụm các tỉnh lân cận nhau để đi. Còn các tỉnh khác em vẫn có thể cưỡi ngựa xem hoa qua được, ghé vào đấy có khi chỉ để măm 1 món nào ngon ngon rồi đi, vẫn tận hưởng được cái riêng mà ko bị lan man hay nhàm. Đi xe máy ở Tây bắc cũng chỉ 1 tuần đổ lại là mệt rồi, vậy nên em cứ chơi 1 chỗ lâu lâu thong dong 1 tí rồi ào qua các điểm khác thì hay hơn và đỡ mệt hơn.
    Nên ra Cà Mau, hì hì, ở đấy không hiểu sao chị rất thích món xôi chuối nướng, bán gánh hàng rong nhưng ăn ngon và lạ. ĐI rừng U Minh thì nhớ ăn thịt rắn nhá, ngon
  10. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đi Miền Tây thích nhất là cảnh lênh đênh sông nước rồi ăn nhậu. Nếu đi đủ hết các tỉnh trong lịch trình đã nêu, toàn qua cầu hoặc các phà lớn đông đúc không thú lắm.
    Hồi tháng 3, cũng tranh thủ làm phát đi Miền Tây nhưng dọc theo các múi đất ven biển :
    HCM-Cần Giuộc-Gò Công-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau-...
    Tính xuôi tiếp ra Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp thì ôm đuối quá ...
    Đi xuyên các tỉnh trên bằng cách vượt sông, toàn vừa đi vừa hỏi có phà nào qua luôn bên kia không. Hay trưa toàn cafe võng, ngủ tít rồi đi tiếp.
    Tớ thấy Trà Vinh nên đi, có nhiều chùa Khmer bên ngoài nhìn cực đẹp, đi đến thị xã trong buối tối thấy bóng chùa sừng sững mới thấy huyền bí, lạ lẫm, rồi vui sướng he he. Ở Trà Vinh nhiều chùa lắm, dọc Trần Phú, lối vào thị xã..
    Ăn chuột từ Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang nhưng cái món chuột khía ở Trà Vinh đến giờ vẫn thấy ngon nhất, nhớ là thèm. Ở đây cũng có cháo dơi...Cứ qua cầu Long Bình 2 rẽ phải là tới.
    Bến Tre, Sóc Trăng thì chạy thẳng luôn. Nốc dừa dứa ở Bến Tre. Các điểm ở Sóc Trăng nằm ngay trục đường nên cũng dễ hỏi. Chùa Dơi có cho ngủ nhờ, sư cấp cho màn, gối, ngủ ngay ngoài hiên..
    Bạc Liêu cũng lượn lờ, ăn chơi không biết..nhưng biển ở Bạc Liêu hay, khác hẳn kiểu biển miền Bắc, lẫn miền Trung, lang thang, đi bộ..
    Cà Mau thì dễ tìm kiếm thông tin. ở đất mũi có hàng internet, quán cafe ngồi buổi tối, hoặc sáng sớm ngắm hừng đông cũng ổn. Có mỗi cái nhà nghỉ Như Ý ở chợ, 7 chục/phòng, nhưng cứ thuê một phòng thôi vì các phòng kia tối toàn mở cửa, sang ngủ ké cũng được. Nếu may mắn sẽ gặp đoàn tổ chức hát đờn ca tài tử xuống đất mũi, kêu bắt đầu từ lúc 7h30 mà đến tận 9h30 vẫn chưa bắt đầu. Tận hưởng cảm giác đợi chờ, hay giật mình vì tính kinh tế khi mua vé vào mà phải thêm 5000 nữa để thuê ghế mà ngồi...
    Ra Đất Mũi, nên hiểu là Cà Mau-Rạch Tàu 70-75k. Thường thì 5h chiều không có canô để về Tp.Cà mau nữa. Sáng tầm 6h đã có canô về rồi. Xe máy có thể gửi ở mấy quán nước trong bến, qua ngày có 5000 nghìn/xe.
    Kiên Giang, xuống mỗi Rạch Giá, ăn cháo cá, ngồi ca phê khu lấn biến, vô mấy ngôi chùa. ..
    Nói chung các tỉnh cách nhau không xa, nên cứ tầm chiều mà khởi hành, tối lanh thang, sáng đi chơi các điểm.

Chia sẻ trang này