Cần sự chia sẻ của mọi người. Mọi người ơi mình mới chia tay mối tình đầu của mình, không hẳn là chia tay ...mình và cô ấy đang giận nhau.Mình muốn gặp để nói chuyện nghiêm chỉnh với cô ấy thì cô ấy không cho gặp.chúng mình giận nhau cũng được đúng 1 tháng rồi.Chuyện này đã làm rất nhiều đến tinh thần mình.Mình cũng suy nghĩ khá nhiều, đầu óc cũng mệt mỏi lắm.trong thời gian này mình còn đang học tiếng để sang năm đi du học nước ngoài...Nhưng từ khi xảy ra chuyện tình cảm trên mình đã không còn học hành tử tế được như trước, mình bỏ vài buổi học trên trung tâm, chỉ còn học gia sư là đều đặn nhưng học nhiều lúc cũng mơ màng cứ nghĩ đâu đâu ấy. Ra khỏi cổng nhà thầy là nghĩ đến cô ấy...!Cách đây 1 tuần mình có nhắn tin gửi cô ấy hỏi thăm linh tinh thì cô cũng tra lời, hôm qua hỏi thì không thấy nhănd tin lại cho mình. Mình vẫn muốn gặp cô ấy để nói chuyện đang hoàng xem tại sao lại xảy ra chuyện và giải thích vài hiểu nhầm giữa 2 chúng mình.Mình không muốn cứ như thế này bởi mình chỉ còn 8 tháng nữa để học tiếng...mà trong đầu bây giờ toàn hình ảnh Nàng, chữ nghĩa bay đi đâu hết ấy, hic!.Cuối tuần này có lẽ cô ấy sẽ về Hn sau khi đi công tác 3 tuần rồi.Mình không hiểu cô ấy có đồng ý cho mình gặp không nưa...Mình muốn dứt điểm chuyện này lắm rồi. Mọi người cho mình ý kiến đóng góp nhé.Cảm ơn mọi người nhiều...Merci beaucoup!
Với cái tinh thần trên thì bác thất bại chắc . Mà ko biết khuyên bác làm sao, khi nào bác ổn định tâm lý đi rồi em sẽ tư vấn bác cách em hay xử lý trong những tình huống như thế.
Bạn mình bảo mình si tình quá...Mình muốn gọi đt cho nàng lắm nhưng mấy lần định gọi lại thôi.Trong lúc giận nhau nàng đã từng nói " nếu mình còn lòng tự trọng thì đừng gọi dt hay làm fiền nàng nữa"...Nghĩ đến đó mình lại k muốn gọi...Phải làm sao đây?
Không chấp trẻ con . Nếu bác tin là bác gọi điện ko phải làm phiền thì cứ gọi , nghĩa là bác gọi phải có nội dung nào đó . Bác cứ làm việc hoặc đi chơi cho khuây khỏa , tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên , rồi bác sẽ tự tìm ra cách giải quyết thôi . Trước giờ em nghe vài câu như "Mình chia tay đi" , "Mình chưa là gì của nhau nên anh đừng ..." , "Anh mà không ... thì em..." và rất nhiều câu vớ vẩn như thế nữa . Quan trọng là bác làm chủ được tình huống, nếu gái nói gì cũng nghe thì mai mốt yêu nhau bác sẽ bị dắt mũi chạy vòng vòng thôi . Mà nhiều đứa nó nói chứ nó cũng chả hiểu nó nói gì đâu (trẻ con mà, gái trên 24t ko đứa nào nói mấy câu ngu thế đâu). Gái đa phần là nhẫn tâm , gái càng đẹp càng nhẫn tâm . Tặng bác 1 câu trong giới game "Winner never quit , Quitter never win "
Đúng vậy...mình cũng nghe mọi người bảo suy nghĩ và hành động của nàng còn khá trẻ con (qua chuyện giận nhau với mình).Về nhan sẵc của nàng thì cũng tạm được, không thể nói là không xinh nhưng mà nói thật nhìn không duyên lắm.Nhưng mà nàng cũng nhẫn tâm, nhẫn tâm lắm khi nói ra những câu làm mình buồn...!CON GÁI là thế sao?
Không phải là tất cả nhưng đa phần là như thế . Nếu mà hoa hồng không có gai thi chẳng phải hoa hồng . Em thích nhất là loại hồng Tường Vi , cánh mỏng , hồng phớt , hương rất thơm. Nó rất nhiều gai và gai to lắm (hồng dại mà), nếu cầm tay không thì khó tránh chảy máu (phải cắt bớt gai trước mới cầm được). Mà tính em không thích những loại hồng không có gai và không có hương_ gái càng có nhiều vệ tinh và càng nhẫn tâm em càng thích . Yêu và được yêu em tách ra làm 2 chuyện riêng biệt , mỗi cái có cái hay, cái thú riêng của nó , mà có lẽ thật sự nó là 2 chuyện riêng biệt. "Cao nhân tất hữu cao nhân trị" . Nàng là thuốc độc thì ta là thuốc giải độc, một cặp trời sinh đấy thôi . Nàng là Phan Kim Liên thì ta là Tây Môn Khánh , chúc bác vui