1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Sự Giải Thích Rõ Ràng Của Bác Kiên Bầu NASD

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vodangvozanh, 15/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cần Sự Giải Thích Rõ Ràng Của Bác Kiên Bầu NASD

    Một Vài Ngày Qua....Thông tin về những cây vợt mà bác Kiên Bầu NASD đc mua xách tay từ nhật về cho anh em....Đã làm xôn xao dư luận...thậm chí gây bức xức cho 1 số thành viên trong diễn đàn đã và đang đặt niềm tin vào bác Kiên 1 người anh lớn của Diễn Đàn Cầu Lông TTVNOL.com
    Với tư cách là Bầu Của Club Cầu Lông Hà Đông....Em có quyền đc biết cũng như bảo vệ quyền lợi cho thành viên của club mình!Khi thời gian vừa qua em có bận thi cử và kô tham gia diễn đàn nhiều....nên đến hôm nay mới đc biết tin này.....

    Theo thông tin của 1 thành viên Club em có nói...Đã đặt mua bác Kiên 1 cây vợt từ bên nhật với Mã Nanospeed 9000 Type X
    trị giá 1 triệu 550 nghìn....theo sự thoả thuận của 2 bên.....Ngay sau đó 15 phút Thành viên club em mang vợt đi căng lưới với niềm vui và hạnh phúc khi vẫn nghĩ mình có 1 cây vợt chính hãng xách tay từ nhật về....Thật trớ trêu khi mang vợt đến cửa hàng căng vợt người ta đã nói đây là hàng nhái....Như kô tin vào chủ cửa hàng....Anh ý đã mang ra tận chỗ Prosport để kiểm chứng....Và cũng nhân đc kết quả tương tự.....Vợt Nhái.....Ngay sau đó Anh Thành Viên Club em có phone ngay cho Bác Kiên Và nói kô mua vợt nữa nhưng đã bị Anh Kiên từ chối thẳng thừng......Đứng trước thất vọng tràn trề ngày hôm sau thành viên club em tiếp tục điện cho bác Kiên rằng muốn bác Kiên nhận lại vợt và chấp nhận đền bù hợp đồng nhưng 1 lần nữa bác Kiên Vẫn Từ chối.....Thành viên Club em quá chán nản và thất vọng và đã bất lực nên đã rao bán trên mạng như mọi người đã thấy.....Kết quả mọi người biết rồi đấy....Ai Cũng cho là Hàng Nhái Và Hàng giả đều kô mua......

    Sau Câu Chuyện Trên...Em Xin Có 1 Vài Câu Hỏi Cần Anh Kiên Bầu Của 1 Club Lâu Năm trên diễn Đàn NASD.........
    Thưa Anh...Với sự việc trên anh có 1 lời giải thích nào kô?Khi anh em hết sức quý trọng anh....Đặt niềm tin vào anh rất nhiều khi nhờ anh mua vợt....Anh cũng là người đam mê trái cầu chắc anh hiểu cây kiếm có vị trí quan trọng thế nào với người chơi...Nó kô chỉ là công cụ đánh cầu mà là còn 1 người bạn 1 người thân của những người chơi cầu......Và anh sẽ có cảm nghĩ gì nếu anh Đi mua phải 1 cây kiếm mang tên Made in Hàng Nhái....Anh sẽ có cảm giác thế nào????
    Và đứng trên cương vị là người anh người bạn...Đc rất nhiều anh em trong diễn đàn kính nể và tôn trọng anh....Sự việc trên xảy ra anh có thể cho em biết anh có định hường gì chưa?Hay anh sẽ nói....Tôi bán rồi sẽ kô nhận trả lại.....
    Xin thưa với anh....Giờ đồng tiền là liền khúc ruột.....Anh em bỏ tiền ra chỉ mong nhận đc hàng chính hãng hành chất lượng tốt chứ kô phải là Tiền thật mà hàng dỏm....Chính anh cũng thừa nhận đã bán cho anh em trên diễn đàn...Vậy anh phải có trách nhiệm về chuyện này.......

    Em chỉ là phận làm em thậm chí tuổi làm cháu của anh....Nhưng em cũng là Bầu của 1 club....Và em có quyền bảo vệ quyền lợi thành viên của club mình......Em viết theo cảm xúc nếu có gì sai sót hay kô đúng em xin chân thành xin lỗi anh...Và mong anh đóng góp sửa chữa giúp em.....

    Thay mặt Thành viên club em cùng các anh em trên diễn đàn....Em rất mong nhận đc sự hồi âm sớm của anh....

    Thân
  2. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    @vodanh: Đọc xong những dòng tâm huyết của pác bản thân trong lòng e thực sự xúc động và dấy lên một tình cảm vô tiền khoáng hậu. E là e ko có được ý tưởng lớn lao và ... hơi nhiều cảm xúc thái quá đến mức "Chấm chấm chấm" như pác.
    E có ý kiến với pác như thế này:
    - Một Box cầu lông Hà Đông mới thành lập, thật sự đáng mừng, nhưng đề nghị pác vodanh nhìn trước nhìn sau trước khi lớn tiếng nhé. Sự hùng hồn của pác hoặc là rơi tõm xuống nước hoặc là gây lên bao đau thương cho bao nhiêu kẻ "Lụy tình". Có lẽ pác nhầm vai trò "Bầu" với vai trò tổ trưởng tổ dân phố?! Pác lôi ACE của Box HĐ, lôi cả ACE của Box NĐ (Có lẽ pác Huấn cũng đang nho nhe với tư cách Hội cl ddth Hà Nội bênh ddth HĐ chăng?) là ko nên một chút nào. Pác có muốn e với pác làm một trận đơn xem bầu già với bầu trẻ thi đấu trông có buồn cười ko thì còn được chứ báo cáo luôn cho pác mừng là nếu pác mang chuyện của một cá nhân trong một quan hệ cá nhân nào đó vào các clb làm chuyện chung thì e sẽ dừng hoạt động trao đổi trên diễn đàn này ngoại trừ riêng trong Box NĐ để mấy pác tha hồ hò hét và lắc nhé!
    - Yêu cầu pác đừng mắc bệnh ngôi sao. Hãy sống tiếp đi, còn nhiều thời gian trải nghiệm. Tuổi trẻ có thừa nhưng hấp tấp vội vàng như pác có ngày đưa tập thể nhầm sang con đường chính trị, cực đoan. Pác có thể quy tụ được một vài ACE chơi cầu lông ở Hà Đông thông qua nick vozanhvodang tại ddth hay nick vodangvozanh ở đây nhưng chưa chắc pác có thể duy trì được lâu sân chơi đó với tư cách là "Bầu" nếu với các hô hào như kiểu TS, HS mất rồi, sắp đánh nhau rồi, chiến tranh đến nơi rồi, sắp đi quân dịch rồi đâu nhé! Có lẽ pác làm chủ tịch danh dự, để một ai đó có kinh nghiệm, bản lĩnh, tính tình điềm đạm, biết nhường nhịn làm bầu thì nhất định Box cầu lông sân Hà Đông sẽ còn tiến xa hơn.
    - Pác vodanh cũng nhờ mua cây Black rồi ko thấy hồi âm hoặc một câu nói gì cả. Giờ mà nói e mua được vợt giúp pác rồi đấy thì có khi pác ấy bảo ờ, à, gì, sao, đâu, thế à, hà hà. Giờ vào mạng có thấy pác vodanh nói câu cảm ơn gì đâu mà chỉ phát động chiến dịch bỏ làm ruộng để hô tả lớ đi đánh giặc đi. Ơn Đảng ơn Chính phủ, đời e may ko tìm thấy cây Black này. Giúp pác vodanh này có ngày làm ơn lên oán. Pác vodanh này mà thành lập được thêm 2 clb nữa chắc pác ấy ứng cử vào hội đồng nhân dân được). Kết luận, chúng ta nên làm những gì chúng ta muốn, giúp người khác hết khả năng nhưng tránh loại ăn cháo đái bát.
    Đây là lời nhờ mua vợt của pác vodanh:
    Bác Kiên Đi Trung Quốc À !Nghe bác liệt kê ra có vẻ giống dân buôn chuyên nghiệp nhỉ!Nghe mà thèm quá !
    Bác ngó hộ em xem có cái vợt Hãng BlackCat ở bên trung Quốc kô?
    Đặc điểm nhận dạng đít cán vợt in hình con mèo nổi!
    Bác ngó hộ em!Có thì lấy cho em nhé!Về đây em gửi xiền !
    Bác công tác bao giờ về thế?Bác về nhanh nhanh lên ACE 2 club còn giao lưu

    Pác mà gửi tiền cho e thì chắc pác hành, pác hạ, pác mắng, pác nhiếc, vò nhàu vò nhĩ e ra mất Tóm lại pác để yên cho mọi người đi chơi đi học, đi làm, nhất là clb cứ chơi cl; chỉ một mình pác vật vã là e die rồi. Mất buổi sáng cl với pác. E hứa từ giờ sẽ ko thế nữa, ko bỏ buổi cl vì pác nữa keke. Nhục cái mặt e, quen biết pác để pác hắt nước vào mặt. Pác cứ gọi e là như thế này cũng ổn rồi, chú cháu ae gì cho khách khí. Tuổi tác quan trọng gì đâu, người ta vẫn nói trai 60 tuổi còn... chấm chấm chấm! hehe. Chúc pác sớm thành chủ tịch danh dự hiệp hội cl, hiệp hội ddth cl toàn tỉnh HT, nơi tương lai sẽ có tới 5, 10k vận động viên cl chuyên nghiệp.
    @sat:
    - Mấy hôm gần đây, e cũng nghĩ hay là mình mua phải vợt ko chính hãng. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ còn bao thứ để học, để chơi và để làm nên cũng ko để ý nữa. Vậy bây giờ kết luận vợt là như vậy đi. Đỡ bận việc.
    - E ko buôn, ko bán nhé! Trong diễn đàn cl này, e cũng như một vài người, có thể ko thích dùng cây vợt này, thích thử nghiệm cây vợt khác thì mới thỏa thuận mức giá để trao đổi mua bán. Cây vợt pác gì ấy nhỉ, à pác sat đang cầm là e mua hộ. Nhớ nhé, e mua hộ chứ e ko đi buôn.
    - Pác sat vào đọc lại đi. E chỉ nêu việc của e trong Box NĐ, dành cho mấy ACE trong Box. Ko phải ko muốn giúp mọi người nhưng nếu các Box khác đều nhờ thì e ko có đủ tiền mua, cũng như ko đủ sức khuân về và có khi ko đúng ý mọi người, mà biết đâu có người bất lịch sự ko đến lấy và đưa tiền thì e ngồi ôm những món đồ đó à?! Trở thành người ôm việc vào thân à! Trong Box NĐ, e đã nói là mua được hai cây vợt 9000 và 8000, ko biết chính hãng hay ko, giá hơn một triệu, mua chơi. Như vậy bản thân e xác định rõ là mua chơi, chịu rủi ro và cũng ko nặng nề về quyết định đó.
    - Pác sat ghé thăm Box, có nhã ý nhờ e lấy hộ một cây 9000. okie. E mang về thêm mấy cây nữa giúp mọi người. Xác định là pác sat e chưa quen biết nếu ko đến lấy thì e vái lạy bốn phương. Chấm hết. Nhưng e vẫn bỏ tiền túi ra tạm ứng cho pác sat để lấy hộ cây vợt đó, nói đúng là cũng vì thấy pác sat là thành viên 1 Box Hà Tây non trẻ mới ra đời, mà e lại là người rất muốn chia sẻ, chia vui. E lấy hộ pác. Thiết nghĩ trước hết pác nên có một câu cảm ơn trên này. Pác nói trả lại và chịu phạt hợp đồng, đấy là thói quen của dân làm ở phòng thương mại của cục thống kê hay dân buôn bán lớn chứ ko đúng thói quen của những người giúp nhau thế này. Lần sau pác ko cần phải nhờ e mua hộ gì nữa cho vất vả pác ạ!
    - E lấy hộ, khả năng người nhờ mua chỉ nhờ chơi chơi thế thôi chứ ko nhớ gì lời nói của mình nên ko đến lấy, ko gửi tiền e đã tạm ứng là rất có thể xảy ra. Lấy hộ xong mang về có khả năng bị mất, gãy, xước, ko đúng ý, hoặc người mua đã thay đổi hứng thú, ko muốn nữa,... cũng là khả năng có thể xảy ra. Vậy mà pác sat đi nói với mọi người để định hành xử e. Thật lòng người khó đoán. E chỉ nói mua hộ pác. Vậy pác ko dùng hoặc ko dùng được thì e cũng đi nói với nơi mua rằng e muốn trả lại?!?!?! Hay pác nói là Kiên ơi a trả chú này. Chú trả a tiền cho a còn về. Cây vợt đó chú mang lên gác xép cất hoặc mang sang bên kia mà chửi nhau với cái bọn lười nói tiếng Anh thì tùy chú, a ko quan tâm. Pác sat ạ, ngoài pác, còn e và người khác cũng chịu chung tình cảnh "Chắc đây ko phải cây vợt chính hãng rồi" đấy. Pác hỏi mọi người xem bình thường đặt địa vị mọi người vào tình cảnh này như e thì mọi người sẽ làm như thế nào.
    Pác đọc lại các bài viết rồi nói với pác vodanh và mọi người trên đây cho tròn vành rõ chữ. Tính e là mải chơi nên 4, 5 hôm ko online thì pác cứ nhắn vào đt. Biết pác ko quen đọc kỹ văn bản, lại ko hiểu chuyện nhờ mua khác với chuyện mua bán thì e đã ko mua hộ pác. Tưởng pác baongoclongchau là thế nào, hóa ra là bạn của vodanh. Toàn người quen cả.
    Đây là bài của e nhắn về việc vợt chính hãng hay ko đã nêu trong Box:
    Chắc chịu rồi các pác ạ! Tiếc là hôm nay đi ngó mà e ko nhìn thấy cái nào hiệu này! Mai e định lấy Yonex Nano 8000 (ko biết hàng chính hãng hay ko nữa) mang về chơi cho thích. Pác nào muốn e mang cả luôn về đằng nào cũng cùng một công!
    Câu chuyện nó là như thế này:
    http://www8.ttvnol.com/forum/caulong/922685/trang-33.ttvn
    Kính! Mệt! E lại đi uống đây. Pác sat có đi làm cốc như hôm e và pác gặp nhau ko?!
  3. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Mất toi buổi sáng chơi cl với ACE. Bài mình viết dài gớm. Tự nghĩ mình già rồi còn ngu!
    Được kiennx27 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 16/12/2007
  4. satmoclonght

    satmoclonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không viết dài được như A, vì tôi ít chữ.
    Nhưng tôi cần A xem lại 2 điều:
    Thứ nhất: A không mua hộ tôi, mọi diễn biến của quá trình trao đổi mua bán trên Topic của NASD trang 34 đã cho thấy rõ. Những bài trước của A khi nói về mua được 2 cây 9000 và 8000 thì khi đó tôi chưa nói một nhời nào.
    cho đến khi Pác nói thế này:
    " E mua được 4 cây vợt Yonex Nano Speed 9000. 1 cây e để dùng cùng với cây ProAce 510, còn lại 3 cây. Pác nào thích dùng thì đợi e về hn alô nhé! Giá tính ra tiền mình là 1tr7. e bớt được của họ gần 100k vì ko thể mang được bao vợt to đùng về nên mua 1tr6 1 cây. Pác satmoclonght đã có lời nhờ thì nếu pác muốn lấy e giữ 1 cây cho pác nhé! "
    Khi đó tôi mới đồng ý lấy của Pác với giá 1T6 ( 4 cây này Pác khẳng định mua tại Tokyo, khi điện thoại cho tôi Pac còn khẳng định rằng Pác lấy vợt của người nằm trong Hội đồng quản trị của Tổng đại lý bên Nhật cơ mà _ Chắc Pác quên??? Vậy thì nếu tôi không đồng ý mua khi Pác đã mang về nhà rồi thì cũng có phải lỗi của tôi đâu ???
    Thứ 2: với 4 cây Nano sau này khi mua rồi Pác có nói là : Không biết thế này thế nọ đâu??? Khi đó Tôi mới đồng ý mua nó 1 cây)với giá là 1T6 mà.
    A Kiên ạ.
    Bất cứ khi nào có nhu cầu. E và A cũng có thể ngồi với nhau làm vại ly bia cho nó hạ hỏa.
    Nhưng ngay cả khi ngồi uống bia với A hôm đó E cũng đã từng nói với A rồi, E mua cây này là rất cố gắng so với thu nhập của E. Nhưng nếu nó được đảm bảo chất lượng bởi một người như A thì E cũng cố lấy.
    Vậy mà.
    Buồn thật.
    Tiền nhiều khi rất quan trọng, nhưng cái quan trọng và quí báu hơn cả đó là cái tâm anh ạ.
    Sống ở trên đời này cần có một cái tâm, còn không chỉ là một thứ vô tri vô giác thôi.
    Mọi chuyện đã đi quá xa thế này , cả A và E đều không muốn.
    nhưng nó không dừng lại được vì quyền lợi của biết bao người nữa.
    E mong A hiểu điều đó.
  5. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên Thân Mến........
    Em Xin Nhận Khuyết Điểm Với Bác....Có thể Bác Nói Đúng..Tuổi Trẻ Thì hay bồng bột nông nổi..Và cũng đúng như bác nói bài viết của em bắt nguồn từ cảm xúc...Em cũng bận vài hôm kô lên mạng đc...Đó kô thể nói em là người vô trách nhiệm hay chỉ biết hô hào anh em....Mà do em có 1 số chuyện riêng...Còn chuyện gì em xin phép kô nói
    Anh Kiên Ạ đúng là nói thật em rất quý và tôn trọng ai...Anh có thể hỏi hết anh em club cầu lông hà đông...Em luôn nói Club ta và club anh Kiên Chắc sẽ là những club thân tình nhất trên diễn đàn....Vì sao ư?Vì những tình cảm tốt đẹp....Những lời đóng góp...Những góp ý chân thành Của anh dành cho ACE club cầu lông Hà Đông...1 club non trẻ....Măc dù chưa gặp nhau nhưng em vẫn có 1 tình cảm đặc biệt với anh....Và em nghĩ anh cũng vậy....Bằng chứng là hôm nay em có nghe anh Hà nói Anh Kiên có mua 1 cái Ví tặng em...Đúng kô bác....Em xin chân thành cảm ơn Vì những tình cảm của Bác dành cho em.......
    Nhưng chuyện gì đi chuyện nấy.....Em dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn mong tình cảm anh em của tất cả mọi người kô sứt mẻ....Đây là chuyện và quyền lợi riêng của mỗi người và chúng ta cùng giải quyết chứ kô phải anh em lên để đấu đá mất tình cảm nhau........
    Chuyện thứ nhất em muốn nói cùng Anh Kiên.....Anh có thể Nói em sao cũng đc...Em là người thế này...Thế nọ....Em xin nhận Và kô dám nói lại anh 1 Câu...Vì em là phận làm em...Các anh có nói sao em xin tiếp thu và rút kinh nghiệm chứ kô dám nói lại nửa lời...Nhưng về tập thể Club Cầu Lông Hà Đông....Xin anh kô nói đến Vì sao?Vì tập thể Club HĐ có thế nào....Có ra sao...Bọn em vẫn tự hào vì đã có 1 mái nhà đã có những anh chị em cùng sinh hoạt...Cùng nhau chia sẻ những niềm đam mê...Qua công tác tuyển người bác cũng thấy...Các club khác đều đòi hỏi trình độ khá trở lên...Còn bọn em chỉ cần đòi hỏi Có tinh thần nhiệt huyết và yêu trái cầu là đủ...Vậy bác cũng có thể hiểu tình cảm của ACE nhà em thế nào...Mặc dù club em đang gặp 1 số khó khăn..Nhưng bác cũng kô thể lấy đó mà đánh giá cả 1 tập thể bọn em.......Chuyện bác nói em bất tài chỉ đc cái nói mồm này nọ....Có thể em hiểu thế vì bác kô nói thẳng ra...Em xin nhận và kô hề có ý kiến.....Nhưng bác kô thể lấy em rồi đánh giá cả 1 club.....Như thế vô tình đụng chạm đến màu cờ sắc áo...Của mỗi anh em....
    Bác nói em Ăn Cháo Đá Bát....Em chưa hiểu câu này......Đúng là em có nhờ bác Mua cây vợt black cat.....Vì em nghe nói chỉ có Trung Quốc mới có....Nhưng thời gian qua em kô lên mạng nên kô biết thế nào....Nếu Bác Đã Lấy đc...Em xin Lên tận Nơi Xách về và xin chân thành cảm ơn bác.....Chuyện Nào đi chuyện đấy....Và em kôphải người như bác nói.....Với lại em cũng kô hiểu bác giúp em đc những cái gì mà bác lại bảo em Ăn Cháo Đá Bát............
    Còn cả chuyện Anh Huấn Club Cầu Lông Diễn Đàn......Club em và club Công Đoàn có 1 buổi giao lưu thật trên cả sức tưởng tượng...2 club giao lưu với nhau thật vui vẻ....Trên hết là sau buổi giao lưu đó 2 ACE club đã có tình cảm tốt đẹp với nhau...Em yêu quý anh Huấn Và cả Các Thành Viên Club Công Đoàn...Cũng Như ACE club Công Đoàn đã yêu quý bọn em....Em nghĩ anh Huấn Chẳng Có liên quan gì ở đây cả...Mong bác Đừng nói Anh Huấn Như thế...Thật kô phải 1 chút nào.....
    Tiếp theo là vấn đề chính.....Vì sao em lại có cái Trương mục này.....Xin thưa với bác...
    Đầu tiên em vẫn khẳng định lại rằng...Em là Chủ Nhiệm của Club Cầu Lông Hà Đông...Và Anh hà bên em có nhờ mua vợt của bác Nhưng kết quả thì bác thấy rồi đấy......Em có quyền đc tham gia cũng như giúp Bác Hà nói lên tiếng nói của mình....Vì bác Hà Là thành viên club em....Sinh hoạt trong cùng 1 club...Kô thể nói 1 người trong Club mình có chuyện anh em lại làm ngơ....Hay như kiểu bác nói....Có liên quan gì đến ACE Hà Đông dâu mà lôi cả ACE Hà Đông vào...Xin thưa với bác nếu Bác Hà kô phải thanh viên em thì em xen vào thật em sai muôn lối.....Nhưng bác Hà là thành viên của club em....Và cũng kô phải tự nhiên ngày xưa các Cụ có câu nói......1 Con Ngựa Đau Cả Tàu Bỏ Cỏ....Để em khẳng định lần nữa với bác vai trò tập thể...Đã là cùng tham gia 1 club với nhau...Coi anh em như người nhà mà 1 thành viên có chuyện anh em kô Tham gia đc......Bác thấy em nói thế đúng kô......Hay bác bảo Các Cụ ngày xưa phát ngôn sai và cách nghĩ của em kô đúng.........
    Về chuyện cây vợt...như bác Hà Đã nói vì bác nói là nhờ đc ai mua trong bộ phận nào đó rất quan trọng....Nên bác ý mới đồng ý lấy và đặ cả niềm tin vào bác.....Nếu thật sự tốt như bác nói...Sao lúc bán bác Cũng kô bảo...Anh kô biết đúng chính hãng hay kô đâu nhé....Anh bán là bán cho Chú thôi....Còn lấy hay kô tuỳ chú.....Nếu anh có những lời cảnh tình với anh em như vây...Thì dù bọn em có lấy hàng wangsheng bọn em cũng chẳng dám nói nửa câu....Đằng này.............
    Anh Kiên ạ......Có thể những lời nói của em Chắc Chắn 100% anh kô thích 1 tý nào....Và sau chuyện này có thể em cũng sẽ kô còn 1 ông anh luôn sát cánh và ủng hộ em như ngày nào.....Em buồn vì chuyện đó....Nhưng em còn buồn hơn khi nhìn vào tình cảnh bác Hà
    Em sẽ nói bên lề 1 chút Nếu có gì kô phải Bác Hà bỏ Qua....
    Bác Hà làm ở Cục Thống Kê Hà Tây....Gia Đình chẳng khá giả gì....Vậy mà lúc em bị gãy vợt,......Bác Hà Sẵn Sàng san sẻ với em...Bác Đã Đưa em Cây Vợt Của Bác Ý Mà kô chút đắn đo ngại ngùng....Kô ai cảm động bằng em lúc đó.....Anh kiên liệu có hiểu đc những tình cảm chân thành thế kô?Club Hà Đông bọn em sống bằng những tình cảm Chân thành Mộc Mạc Đơn Sơ nhỏ Nhoi như thế thôi đấy bác ạ.......
    Và rồi Anh Hà Tìm mua cây vợt mới khác....Bác đắn đo chọn lựa rất nhiêù....Bác đã đi nhiều nơi để tìm mua vợt Nhưng đều kô phù hợp Và cũng 1 phần bác ý kô rành vợt lắm nên kô tin tưởng vào thị trường vợt bây giờ......Và bác Hà có vào Club NASD...Biết đc bác Đi công tác nước ngoài....CÓ nhã ý nhờ bác Mua Vợt Với niềm tin vào bác và đặt trọn cả vào bác Luôn......Nhưng kết quả lại thế này......
    Bác cứ nói là đặt địa vị vào Bác rồi thế này thế nọ....Thế bác đã thử đặt địa vị bác Là Bác Hà chưa......Thu nhập bác Hà thì khá giả gì?Đầu tư hết vào 1 cây vợt Để rồi.............
    Bác Kiên ơi.....Em nghĩ bác nên bình tĩnh lại...Bình tâm lại....Bọn em kô hề có ý gì đâu....Em nghĩ tình cảm anh em mới đáng quý...Chuyện tiền bạc cũng đáng quý thật nhưng nó mua đc tình cảm anh em đâu.,,,,,,Em mong bác hãy bình tĩnh và cùng bọn em bàn bạc giải quyết sao cho cả 2 bên đều cảm thấy thoải mái và hợp lý là đc......
    Em còn trẻ và nông nổi....Nếu có gì kô phải mong bác bỏ qua...Kô biết bác nghĩ sao...Nhưng em thì em nghĩ khác...Chuyện công việc là chuyện công việc...Chuyện tình cảm anh em là chuyện tình cảm anh em....Em nói vậy chắc bác hiểu....Em vẫn biết ơn và ghi nhận Tình cảm của bác dành cho em...Và dù thế nào em vẫn kô bao giờ dám quên điều đó....Em vẫn mong sao sau chuyên này tất cả anh em có thể cùng vui vẻ gặp gỡ nói chuyện tình cảm với nhau...Chứ kô phải là 2 người ở 2 chiến tuyến trong chiến tranh......
    Em mong bác hãy nhìn nhận lại 1 cách bình tĩnh và giải quyết hợp lý nhất....Em vẫn luôn mong chờ ở bác...................
    Em Trung!
  6. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    @vodanh: E ko còn gì để nói vì chính pác lập topic này để tổng xỉ vả vào mặt e mặc dù pác chưa nghe e hay ai nói mà chỉ nghe một người nói. Tóm lại là pác tuy có trẻ nhưng quá là khôn khi cần biết chửi ai đó, bảo vệ quyền lợi cho thành viên clb hd để thể hiện vai trò bầu có phải ko ạ. Pác quên e đi! Đừng nhớ đến thằng khốn nạn như e nữa. Hôm nào pác mà ngồi trực tiếp uống rượu với e chắc pác chả nói như trên mạng thế này hị hị
    @sat: Pác nói còn quyền lợi của ai nữa??? Chắc ý pác nói là e buôn bán vợt trên này chắc?! Hay ý pác muốn nói là e và mọi người trên này đừng lừa đảo nhau nữa chăng?! Tuyệt thật! E ko rao bán vì e ko mở topic. Pác vẫn chưa thấy ngượng à?! Nói thế này cho pác dễ hiểu nhé, lần sau pác đừng nhờ e hay ai ở trên mạng mua đồ nữa! Nhớ chưa! pác dắt cái xe máy, và nhớ đội mũ bảo hiểm ra phố mà mua. Hôm nay , có người nói với e rồi, vợt ko phải chính hãng. Vậy pác nói lại đi, pác nhờ e lấy hộ một cây vợt hay pác bảo e bán cho pác một cây vợt. Hà ơi là hà, pác muốn gì đây pác, muốn e bỏ tiền ra mua bên kia rồi pác thấy rẻ tốt thì pác vơ lấy, còn thấy ko tốt thì pác để e ôm cây vợt pác nhờ mua à?! Hô hô! Pác gì nói kìa, pác ấy nói giá bên kia còn 2tr5 đấy, cộng cả thuế abc giá bên này sẽ là bao nhiêu. 3,5tr à?! Ai mua hả pác?! Mà pác nói cho e ngu muội nghe đi, Japan sản xuất vợt Yonex ở tỉnh nào bên đó?! Nó quên sản xuất rồi pác ạ! hơ hơ. Pác sang sân e đi, có một người mua cây vợt (Mới 1 tuần nay) giá 1tr9 mã SP. E ko dành về lĩnh vực cl nhưng e nói luôn nhé, ko có cái vợt nào sản xuất tại Singapo cả. E cá với pác đấy. Thế cuối cùng ai có thể mua một cây vợt chính hãng giá hợp lý hay tất cả chúng ta đang mua những cây vợt sản xuất ở đâu đó để rồi nói rằng thế này là tốt, thế này là xịn, thế này là chính hãng, thế này mới là cây vợt chuẩn, thế này mới là cây vợt tốt. Tất cả là cảm tính, tất cả là duy ý chí, tất cả là quan niệm xã hội. Pác muốn, e và pác sang cả Sing, gặp và làm những gì pác cho là hợp lý để tìm ra cái xưởng làm vợt ở Sing vào thời điểm pác đang a a. E bán nhà đi trả hết chi phí để chứng minh cho pác thấy nếu pác đúng.
    Nói với pác thật là e kém hiểu biết nên chân chất e nói nhé, e là thằng đánh giầy nên mua hộ pác cây vợt bị nhầm theo kiểu đánh giầy. Pác cứ chửi e ngu đi. Bọn Nhật nhùn nó cũng ngu mới bán cho e cái vợt thế. Lẽ ra e sẽ nhờ người làm ra nhẽ ở Tokyo nhưng pác hạ nhục e thế e cũng cóc cần nghĩ đến việc đó nữa. Nghèo hay giàu gì chuyện đó. Khéo chơi lô đề có khi cuối tuần lại đổi đời! híhí Hoặc như kiếm được xuất du học rồi ở lại là xong, bận tâm chi nhân tình thế thái.
    Nói pác biết, e ko phải gái đĩ già mồm. Pác nhờ e ko cảm ơn thì thôi, nếu pác coi là chuyện mua bán thì nhầm đấy, từ nay 2 đứa đôi đường hơ hơ nói vui vậy, e nghĩ pác cứ đọc đi đọc lại các bài trong Box của bọn e đi, e ko rao bán cái gì cho hạng VIP như pác đâu nhé. Lèm nhèm!
    Câu chuyện của e chỉ diễn ra trong Box riêng. Pác vodanh lôi vấn đề này ra diễn đàn cl chắc dễ bị lock topic đấy!
    Được kiennx27 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 17/12/2007
  7. satmoclonght

    satmoclonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    A Kiên ạ!
    E càng nghe A nói càng thấy A là một con người cố chấp, vô trách nhiệm trong việc làm của bản thân A.
    A nói với E rằng:
    @sat:
    - Mấy hôm gần đây, e cũng nghĩ hay là mình mua phải vợt ko chính hãng. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ còn bao thứ để học, để chơi và để làm nên cũng ko để ý nữa. Vậy bây giờ kết luận vợt là như vậy đi. Đỡ bận việc.
    Và rằng: Cây vợt pác gì ấy nhỉ, à pác sat đang cầm là e mua hộ. Nhớ nhé, e mua hộ chứ e ko đi buôn.
    Nhưng nó lại là thế này: " E mua được 4 cây vợt Yonex Nano Speed 9000. 1 cây e để dùng cùng với cây ProAce 510, còn lại 3 cây. Pác nào thích dùng thì đợi e về hn alô nhé! Giá tính ra tiền mình là 1tr7. e bớt được của họ gần 100k vì ko thể mang được bao vợt to đùng về nên mua 1tr6 1 cây. Pác satmoclonght đã có lời nhờ thì nếu pác muốn lấy e giữ 1 cây cho pác nhé! "
    Vâng vậy là E nhờ hay Pác giữ lại cho E một cây???
    Và đây nữa A ơi: @sat: Pác nói còn quyền lợi của ai nữa??? Chắc ý pác nói là e buôn bán vợt trên này chắc?! Hay ý pác muốn nói là e và mọi người trên này đừng lừa đảo nhau nữa chăng?!
    Thưa Pác đó là quyền lợi của những 2 người nữa trong 4 cây vợt này đó Pác (Vì một cây Pác nói để lại dùng rồi mà). Nếu được Pác cho E và mọi người biết danh tính của 2 người được Pác mua hộ này đi. E sẽ tham khảo ý kiến của họ, được không A???
    Với Pác là :
    Lẽ ra e sẽ nhờ người làm ra nhẽ ở Tokyo nhưng pác hạ nhọc e thế e cũng cóc cần nghĩ đến việc đó nữa. Nghèo hay giàu gì chuyện đó.
    Pác nói thế này E cũng nói thật. Nhiều người khi được E cho coi cây vợt này ngay hôm E mang nó về đó, đã nói với E rằng E cần phải làm cho ra nhẽ. Nhưng E nghĩ tình cảm vẫn là trên hết, nên E đã điện rồi nhắn tin cho A biết bao lần chỉ mong A nghĩ lại giải quyết êm đẹp giữa 2 AE mình, giữa 2 người đàn ông với nhau. Nhưng cả tuần trời A cũng vẫn không nói được với E rằng để A kiểm chứng lại nơi A mua, rồi A với E sẽ lại uống bia để cùng vui vẻ với tư cách 2 người bị hại.
    Còn nữa: Nói pác biết, e ko phải gái đĩ già mồm. Pác nhờ e ko cảm ơn thì thôi, nếu pác coi là chuyện mua bán thì nhầm đấy, từ nay 2 đứa đôi đường hơ hơ nói vui vậy
    Mấy bài rồi A nói rằng E không cảm ơn A.
    A thật là người hay quên hay cố tình quên??? E trả tiền A không một lời mặc cả, đưa cả 1T6. A nói không đến giá đó và trả lại E 50k, E đã cảm ơn A ngay lúc đó. Trước khi ra về A và E còn bắt chặt tay nhau và E lại cảm ơn A một lần nữa.
    Vậy đấy.
    Chẳng nhẽ đến tận bây giờ, vào thời điểm này E vẫn còn cảm ơn A được sao???
    Đúng là E phải cảm ơn A đã chỉ cho E biết để tin một con người nó khó thế nào, nhất là với 1 con người tiền hậu bất nhất như A.
    Vâng E xin cảm ơn A.
    Cảm ơn A vì đã chỉ cho E một con đường khác, không được đi cùng con đường A đã chọn và đang sử dụng nó.
  8. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mình là người ngòai cuộc nhưng mà đọc thấy cũng không biết nói gì thêm đây.

    Khi đọc bài này mình biết rằng "vodangvozanh và satmoclonght" nhờ anh Kiên mua hộ vợt ở nước ngòai đúng không? và mình biết về anh Kiên như sau:
    - Anh Kiên không phải là người buôn vợt (cái này chắc chắn).
    - Anh Kiên cũng không biết phân biệt thế nào là vợt Yonex xịn, thế nào là Yonex nhái. Mình hỏi thẳng luôn, để 2 vợt Yonex cạnh nhau 2 ngưòi có phân biệt được vợt Yonex xịn và nhái không? bạn ra hàng thể thao ở Việt Nam, mua phải vợt Yonex nhái bạn có dám quay lại nói thẳng cửa hàng đó bán vợt đểu hay không? mình thấy mấy bạn nói anh Kiên hơi quá đáng đó.
    Anh Kiên đi công tác, 2 bạn vào box người ta thấy anh ý nói đi thế, nhờ người ta ? bây giờ đặt ngược vị trí của 2 bạn. Đi công tác nước ngòai, người khác nhờ mua cái điện thoại (ví dụ bên Nhật), về không Unlock được ? người đó nói bạn không mua nữa, đòi tiền lại ? bạn ứng xử thế nào ?????
    Mà mình cũng nói thẳng luôn, vợt Yonex bây giờ chỉ còn sản xuất ở 2 nước là Trung Quốc và Đài Loan thôi. Đếch có sản xuất ở Nhật và Sing nữa đâu. Mấy người ngồi đó mà nghĩ nó sản xuất tại Nhật và Sing nhé.

    Mình nghĩ, dĩ hòa vi quí là tốt nhất. Ai cần thì mình nói cách phân biệt vợt xịn với đểu cho.
    Quên: tiêu đề của mấy bạn đưa ra nên để từ "góp ý" còn được, chứ "cần sự giải thích .." như anh Kiên là người có lỗi ghê lắm. Nghe như "****" ...
    Được muschino sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/12/2007
  9. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    @sat: Pác sat ạ! Pác quả là phức tạp và đầy tinh thần trách sờ nhiệm!
    2 người nữa hả?! Pác ko phải lo cho e và 2 người bạn kia của e. Họ biết cây vợt cầm trong tay là loại nào rồi và họ cũng đang theo dõi câu chuyện mà pác đang nêu đấy Đó là người trong Box NĐ hì hì Ốc còn ko mang nổi mình ốc, còn đòi mang cọc cho rêu. Rõ hâm.
    Nhắc lại lần nữa cho cái loại hay vặn vẹo chữ nghĩa như pác hiểu nhé! À mà chắc pác cố tình ko hiểu thì phải?!
    Câu chuyện mua hộ cho nhau vợt cl là nằm trong phạm vi Box NĐ. E thông báo mua mấy cây vợt trong Box NĐ có nghĩa là cho những thành viên, ACE trong Box đó. Ngôn ngữ của Box NĐ là vậy, miễn khen chê. Vợt đắt rẻ AE được hưởng đắt rẻ, vợt tốt xấu AE được hưởng tốt xấu, có sao ko pác? Pác chưa biết tính tình đồng bóng của Box NĐ à? Thích thì chơi, khoái thì mua, ko thích bỏ đấy. Thế thôi. Chả lèm bèm, đếm củ dưa hành đo lọ nước mắm!
    Pác vào Box NĐ chơi là you are welcome nhưng pác cần phải "Nhập gia tùy tục". Đừng vặn vẹo câu chữ theo kiểu dở hơi đấy nữa. Đọc thì phải đọc cả các bài trước trong Box NĐ thành một mạch văn. Tự nhiên vặt cái tai voi ra rồi la làng lên bảo là con voi to bằng cái quạt.
    Được kiennx27 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 17/12/2007
  10. satmoclonght

    satmoclonght Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiên ạ!​
    A nói thế làm mất hết tình cảm rồi.
    Ngay từ đầu E chỉ dám nói với A rằng về chất lượng của cây Nano này thì E không có gì phải nói, vì E tin ở A mà.
    Nhưng E chỉ nói rằng E muốn A cho E gửi lại vì E không dùng được.
    Trong điện thoại cho E hôm đó A còn khẳng định là nếu A lấy về đi bán được hơn thế (vì một vợt A bán đi căng đã được chủ cửa hàng trả đến 3T cơ mà) thì A ngại là E sẽ nghĩ A hám lợi. Đúng không A??
    Còn nếu như A nói rằng A cũng bị một người thân quen bên đó mua nhầm cho A thì đã là chuyện khác. A và E khi đó đều là bị hại có phải không A???
    @muschino: Mình nghĩ, dĩ hòa vi quí là tốt nhất. Ai cần thì mình nói cách phân biệt vợt xịn với đểu cho.
    Muschino à.
    Bạn phân biệt được xịn đểu??? Vậy bạn đã khẳng định được với A Kiên như thế nào và đến đâu khi nói vợt A ấy mua là vợt đểu và chỉ với giá 200k là có cả dây???
    Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này