1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần sự giúp đỡ, cần lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoichong, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoichong

    nguoichong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cần sự giúp đỡ, cần lời khuyên chân thành

    Tôi là thành lập được gia đình khoảng 2 năm nay. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau và trải qua thời sinh viên yêu thương với bao kỷ niệm. Hiện nay, vợ chồng tôi chưa có con. Nhìn chung, cuộc sống hạnh phúc và ổn định. Tôi là một người chiều vợ, quan tâm đến gia đình. Ngược lại, vợ tôi cũng là một người phụ nữ tuyệt vời, chiều chồng, luôn chăm sóc vun vén cho gia đình. Hình ảnh vợ chồng trong nhau rất đẹp.
    Tuy nhiên, có một điều làm tôi luôn day dứt. Tôi biết mình mắc chứng lệch lạc ******** transvestite. Nghĩa là tôi luôn thích mặc đồ lót phụ nữ. Bình thường thì mặc quần lót phụ nữ bên trong, buổi tối thích mặc váy ngủ phụ nữ đi ngủ... Những ham muốn này không thể cưỡng lại được. Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được cái ma lực này. Sử dụng ý chí để chống lại những ham muốn đó là điều không thể.
    Tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu, và biết chứng bệnh này không thể chữa khỏi được.
    Tôi kô biết có ai rơi vào cùng hoàn cảnh như tôi không? Và nên xử sự như thế nào trong trường hợp này. Có nên nói thật cho vợ tôi biết không? Liệu vợ tôi có bị sốc không? Và hình ảnh người chồng sẽ thay đổi ra sao trong con mắt cô ấy? Và liệu điều này sẽ ảnh hưởng ra sao khi chúng tôi có con.
    Rất mong mọi người chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành.
    Cảm ơn mọi người.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bệnh này mới thế, ở VN có nhiều người bị như này ko? Bạn thử đến các chuyên gia tư vấn coi họ giúp gì cho mình được,
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sống lành mạnh, suy nghĩ lành mạnh
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn biết tiếng Anh thì có thể tìm đọc nhiều tài liệu về hiện tượng này. Bạn cũng không nên trầm trọng hoá vấn đề cho nó là "bệnh" hay là "không lành mạnh" như chú 12567 phát biểu.(Chú 12567, chú nên phát biểu có suy nghĩ một chút, người ta đang cần lời khuyên chân thành chứ không phải post bài để đùa) Đây chỉ là một hiện tượng bất bình thường ở một phần thiểu số của xã hội. Vì đó là thiểu số nên bị cho là không bình thường. Bạn nên đến các bệnh viện lớn tìm bác sĩ tâm lý để giải quyết. Theo những gì tôi đọc được từ trang này thì bạn không nên trầm trọng hoá vấn đề vì nó sẽ khiến bạn bị nặng thêm:
    http://living.oneindia.in/kamasutra/transvestism.html
    Còn giải pháp nói cho vợ biết theo tôi là không nên vì khi đó bạn sẽ khiến vợ mang thêm gánh nặng tâm lý mà không giải quyết được gì.
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 08/05/2007
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái này chỉ thuộc về tâm lý thôi, ko thể khẳng định là không chữa được. Như anh nói thì cuộc sống vẫn bình thường, chỉ có 1 số ham muốn lạ! Tốt nhất đừng quá suy nghĩ về nó, và tìm việc khác làm để quên đi. Giờ đi ngủ, bên cạnh vợ, anh còn cần phải mặc gì hay sao!
  6. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết thông tin sau đây có thể giúp ích được cho anh hay không, nhưng đó là những gì tôi biết về rối loạn mà anh đang mắc phải:
    Loạn dục cải trang đồ vật (Fetishistic Transvestism) - đặc điểm của rối loạn này là: đối tượng thích mặc quần áo của giới đối lập chủ yếu để đạt được kích thích ******** và để tạo ra hình dáng bên ngoài của một cá nhân thuộc giới đối lập. Loạn dục cải trang đồ vật khác với loạn dục cải trang chuyển giới (trans***ual transvestism) ở chỗ nó kết hợi rõ rệt với kích thích gợi dục và có một mong muốn cởi bỏ y phục mạnh mẽ một khi đã giảm cường độ. Nó có thể xuất hiện như là một giai đoạn sớm trong quá trình phát triển của loạn dục chuyển giới>
    Đây là một rối loạn trong sở tích ******** thuộc rối loạn nhân cách và hành vi ở người trưởng thành được phân loại là một trong các rối loạn tâm thần hành vi.
    Sở dĩ tôi viết về việc phân loại như thế này là để anh thấy được rằng rối loạn anh đang mắc phải là một rối loạn tâm thần và hành vi. Vì vậy, để điều trị rối loạn này, cần có sự trợ giúp của thày thuốc, thuốc men, các liệu pháp tâm lý và cả sự trợ giúp của người thân của anh nữa, cụ thể ở đây là vợ anh.
    Tôi nghĩ, anh không nên dấu vợ chuyện này, hãy cho vợ biết và cùng nhau giải quyết vấn đề với hướng dẫn của thày thuốc chuyên khoa.
    Đừng giằn vặt bản thân, đừng đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta sinh ra mà không có quyền lựa chọn cho mình một cơ thể hoàn hảo. ANh có lý trí, có bản lĩnh, gặp đúng thày thuốc, dùng đúng thuốc, hy vọng bệnh tình thuyên giảm.
    Chúc anh chóng thoát khỏi tình trạng này, chúc gia đình anh hạnh phúc.
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đừng giằn vặt bản thân, đừng đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta sinh ra mà không có quyền lựa chọn cho mình một cơ thể hoàn hảo. ANh có lý trí, có bản lĩnh gặp đúng thày thuốc, dùng đúng thuốc, hy vọng bệnh tình thuyên giảm.
    Bệnh của bạn theo Freud không dùng thuốc , chẳng có thuốc nào cả , đây là bệnh về tâm lý , mình đảm bảo gia đình bạn có vấn đề , tuổi thơ của bạn nữa không bình thường như những đứa trẻ khác .Mình nói có sai không?Nếu bạn hiểu điều bạn đang làm là sai? Bạn đã hiểu được hành vi của mình lệch lạc bạn phải tự chữa được cho mình .Phải tự chính bản thân bạn thôi ,không ai giúp được bạn đâu , bạn phải một mình chống lại những cám dỗ của bản thân về những khoái cảm trong việc làm đó .Bác sĩ tâm lý ở nước mình về căn bệnh của bạn không có đâu , họ cũng chưa đủ trình độ để hiểu hết và thông cảm cho bạn .
    Tuyệt đối giữ bí mật với vợ nhé , không vợ bạn sẽ bị sốc nặng đấy , có lẽ cô ấy cũng không đủ hiểu để cảm thông với bạn.
  8. HaNoiGirl07

    HaNoiGirl07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp phải chị NT_8 ở đây.
    Thưa chị, đã là rối loạn tâm thần và hành vi, thì phải dùng thuốc ạ, không dùng liệu pháp tâm lý (suông) được đâu ạ. Ai mắc rối loạn tâm thần và hành vi mà cứ tự chữa cho mình như chị thì cần gì đến bác sỹ nữa. He he, bệnh càng trầm trọng hơn đó nha. Gớm, nghe chị nói mà cứ như nghe ... s..ủ..a ấy. Xin lỗi các bác chứ, em phẫn nộ với chị NT_8 quá, biết gì về gia đình người ta mà nói mình đảm bảo gia đình bạn có vấn đề , tuổi thơ của bạn nữa không bình thường như những đứa trẻ khác - nghe không lọt tai đâu NT_8 ơi.
    NT_8 ạ, cái này chính là dành cho chị đây: Bạn đã hiểu được hành vi của mình lệch lạc bạn phải tự chữa được cho mình .Phải tự chính bản thân bạn thôi ,không ai giúp được bạn đâu
    Không muốn nói với loại người như NT_8 nữa, nhưng mà quá, đành phải hạ hoả bằng cách này.
    To chủ Topic: rối loạn anh mắc phải cần có sự trợ giúp của thày thuốc, thuốc men và BS tâm lý, cộng thêm với lý trí của anh và sự thông cảm của gia đình nữa. Một khi đã là rối loạn tâm thần và hành vi, chuyện chữa khỏi bệnh 100% có phần không khả thi, thế nên tôi mới chúc anh "bệnh chóng thuyên giảm"
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko cần phải giữ bí mật gì đâu, vợ là 1 nửa của mình, là nguời gần mình nhất và luôn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, nếu cần thiết bác cứ nói cho vợ bác hiểu, chắc chắn vợ bác sẽ cảm thông và cùng tìm cách giúp chồng thôi . Vì iem đặt địa vị em mà có nguời chồng như bác, em sẽ cảm thông và càng yêu thương hơn và chắc chắn sẽ tìm cách giúp đỡ chồng mình chứ . Bác đừng quá lo lắng nhé
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hê hê em bồ kết chị này, chỉ đuợc cái nói thẳng thán

Chia sẻ trang này