1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần sự giúp đỡ, cần lời khuyên chân thành

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguoichong, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói với vợ bạn chưa? Đây là chứng bệnh tâm lý nên bạn cũng nên chữa trị cho nó một cách tâm lý. Tôi đã gặp một người nước ngoài thích nhìn chân phụ nữ. Đi đâu anh ta cũng "soi" chân của các cô gái, nhất là những cô đi giày cao gót với tất lụa. Nếu người bị "soi" phản ứng, anh ta giải thích rất nice rằng anh ta bị bệnh. Tôi đã từng bị anh ta "soi", tôi rất tức giận, nhưng sau khi nghe giải thích, tôi lại thấy tội nghiệp và nghĩ chắc anh ta "soi" nhiều để mau chán.
    Trường hợp của bạn cũng vậy, bạn nên công khai về vấn đề của mình ở mức có thể chấp nhận được. Ví dụ, bạn nên nói với vợ một cách nhẹ nhàng rằng không hiểu sao anh thích chạm vào đồ lót của em quá (dùng từ chạm vào cho đỡ shocked). Bạn xem vợ bạn phản ứng thế nào nhé. Nếu cô ấy không tỏ thái độ khó chịu hay cực đoan thì bạn có thể tìm các bài viết nói về bệnh của bạn đưa cho cô ấy và nói rằng có lẽ bạn mắc bệnh (nói là có lẽ thôi). Nên tỏ vẻ rầu rĩ để cô ấy thấy thông cảm. Hai vc cùng đoàn kết đối mặt với một vấn đề bao giờ cũng tốt hơn là đơn độc bạn ạ.
  2. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết có thể dành cho vợ bạn tham khảo được, nhất là ở đoạn cuối, bs có đề cập đến việc người vợ nuông chiều người chồng bị bệnh nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
    http://www.khoahoc.net/baivo/hodacduy/170108-lechlactinhduc.htm
    Vui lên bạn ạ, không quá nghiêm trọng đâu.
  3. nguoichong

    nguoichong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên.
    Mình cố gắng tự mình giải quyết, nhưng không được.
    Hiện tại, mình chưa nói với vợ mình, vì sợ cô ấy sẽ sốc. Nói ra một sự thật như vậy quả thực là khó khăn, vì từ trước đến nay, vợ mình luôn tự hào rằng chồng cô ấy là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và đầy nam tính.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hơi khác thường 1 tý chứ có rì mà ko nam tính????
    Vào đây đọc mới bít còn nhiều người đầu óc hạn hẹp nhỉ. Cứ cái rì hơi khác thường một tí là quy vào bệnh hoạn với rì rì..
    Bạn chủ topic cứ sống bt. Tớ chẳng nghĩ nó có vấn đề rì mà phải chữa cả. Quan trọng bạn sống tốt và làm vợ bạn hạnh phúc. Làm gì có ai hoàn hảo.
    Việc bạn có tâm sự với vợ bạn hay không thì còn tuỳ vào vợ bạn là người open-minded hay narrow-minded. Nói chung, người vợ hiểu biết sẽ thông cảm thôi, mặc dù có thể hơi shock một chút. Nhưng nếu bạn cứ giấu thế này chắc chắn một ngày nào đó lỡ cô ấy biết được thì sẽ shock nặng vì chồng thiếu tin tưởng mình.. .
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ca này theo mid nên sử dụng trí tuệ mà phân tích ngọn nguồn. Tuổi thơ của bạn có thể có sự thiếu hụt, thèm khát với một số thứ:
    - Sự nâng niu chiều chuộng như con gái.
    - Sự cọ xát với phái nữ.
    - Sự giáo dục giới tính.
    - Sự tò mò vì bị cấm đoán về nội y của nữ giới (cũng là hệ quả của 2 ý trên).
    ...
    Những thứ nêu trên cộng dồn thành một động cơ tiềm ẩn trong VÔ THỨC của bạn, luôn thôi thúc bạn thực hiện hành vi mà nhiều người nghĩ là quái đản: mặc đồ phụ nữ. Khi đó, hành vi ''mặc đồ phụ nữ'' là để thoả mãn nhu cầu bị tiềm ẩn từ lâu do cái bộ xử lý VÔ THỨC trong đầu bạn tự lập trình sai (tạm gọi nhu cầu đó là ảo tưởng thoả dục bằng nội y phái khác).
    Việc một thằng đàn ông tự cho mình là người chồng mạnh mẽ, nam tính cần phải làm là: tự phân tích được các nguyên nhân, tự biết giải quyết. Lớn rồi, không phải như lũ cuồng tính, thấy gái đẹp là nhao nhao muốn làm thịt, nhỉ?

  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên nói với vợ. Mình cũng là 1 người vợ và nếu chồng mình có vấn đề gì mình rất muốn chồng mình nói thật để vợ chồng tìm cách giải quyết chứ cứ giấu đến lúc biết sẽ càng sock thêm. Nếu đã là bệnh thì nên đi khám, nên uống thuốc chứ ko thể tự được đâu.
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn mới là người thiếu hiểu biết. Dù tuổi thơ có ko bình thường hay ko thì 1 khi đã mắc bệnh thì phải chạy chữa cộng với sự cố gắng của bản thân của gia đình chứ ko thể nào để kệ như bạn nói được. Bố mình cũng từng bị rối loạn tâm thần, suốt ngày chỉ khóc lóc muốn chết nếu người nào cũng nghĩ như bạn mà ko đưa đến bác sỹ thì có lẽ bố tớ bây giờ điên rồi, vào trại thương điên rồi. Rất may là ko phải ai cũng "hâm hâm và thiếu hiểu biết" như bạn
  8. nhocxinh85

    nhocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh đừng quá tự ti như thế. Nhiều khi thuốc không chữa được hết bệnh mà tâm lí lại có vai trò rất quan trọng. Em nghĩ anh đã bị ám ảnh bởi chuyện này quá lâu, lúc nào anh cũng muốn được sống với sở thích của mình nhưng lại sợ cái nhìn soi mói, biệt thị của những người khác nhất là vợ anh. Nên anh sợ, dần dần anh nghĩ là vấn đề của mình là 1 loại bệnh rất đáng sợ và không có cách chữa trị. Nhưng thực tế em nghĩ không phải vậy...
    Còn vợ anh, cô ý là người chia sẻ chung sống với anh hàng chục năm trời. Liệu anh sẽ giấu cô í đến bao giờ, và khi cô ý biết được thì cô ý sẽ nghĩ gì. Cô ý sẽ giận anh vì không chia sẻ với cô ý. Quan trọng là anh sẽ nói với cô ý như thế nào. Nếu yêu nhau người ta sẽ chia sẻ với nhau mọi chuyện. Đâu phải cứ đàn ông "khóc" thì họ không phải là người mạnh mẽ, chuyện của anh vậy thôi.
    Em nghĩ với chuyện của anh, anh nên đến 1 bác sĩ tâm lí trước. Họ sẽ cho anh những lời khuyên, biết đâu anh sẽ tìm được 1 loại thuốc gì đó. Nếu không có thuốc để chữa dứt thì dù sao anh cũng đã nói ra được với 1 ai đó, được chia sẻ những chuyện thầm kín. Như vậy có lẽ mình cũng đã thoải mái hơn rồi anh.
    Em cũng không phải bác sĩ, cũng chưa lập gia đình, em cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nhưng em nghĩ khi được chia sẻ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
    Dù sao em cũng chúc anh sớm giải toả tâm lí, chúc gia đình anh hạnh phúc ạ
  9. nguoichong

    nguoichong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ...
    Tôi xin được nói thêm một chút về hoàn cảnh của tôi:
    Hiện tại, tôi làm việc trong Nam, vợ tôi ngoài Bắc, cuối tuần chúng tôi gặp nhau. Ở một mình, tôi luôn thích mặc váy ngủ trong nhà, mặc quần nhỏ phụ nữ khi đi làm. Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái về cơ thể, nhưng ý nghĩ thì bị dằn vặt, lo lắng sợ người khác phát hiện. Khi gặp vợ thì đầu tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của đồ lót phụ nữ. Tuy nhiên, việc quan hệ vợ chồng vẫn bình thường.
    Giả sử đặt vị trí các bạn vào vị trí một người vợ, các bạn có shock khi biết thực tế như vậy không? Các bạn sẽ phản ứng sao đây? Rồi giả sử, những đứa con tương lai biết được bố nó như vậy, chúng nó sẽ nghĩ sao?
    Tôi muốn đặt câu hỏi như vậy, vì tôi cũng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ sự thật (buồn) này. Nhưng thực tình, tôi cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến phản ứng của vợ tôi...

  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cái ku zai này hỏi nhiều. Có bệnh thì chữa bệnh tận gốc, chứ cứ lên diễn đàn hỏi người khác về vợ mình, con mình liệu có phản ứng gì; thật là nhí nhố. Con người dek ai giống ai, cứ lấy cái suy nghĩ của thiên hạ rồi hồ đồ cho rằng vợ mình, con mình sẽ lọ, sẽ chai... thì ku zai quá nông cạn. <Thế mà cũng lừa được gái cơ đấy)
    Có bệnh thì tự chữa bệnh của mình. Nếu chậm hiểu tới mức hỏi vòng vo cả năm vẫn không hết bệnh thì đi bác sỹ đi; tiền nhiều hàng tuần bay ra bay vào được thì dành tiền chữa bệnh đi.
    Lũ gà cáo lít nhít cứ tư vấn tiếp, mid xin kiếu.

Chia sẻ trang này