1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần sự giúp đỡ của anh chị em

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bigmaple, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmaple

    bigmaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cần sự giúp đỡ của anh chị em

    Mình đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh bế tắc này: mình yêu một người con gái. Mẹ mình lúc đầu không thích cô ấy. Bằng sự nỗ lực của cả 2 đứa mình mẹ đã đồng ý để 2 đứa qua lại và cũng có đến nhà cô ấy chơi, thậm chí còn định cuối năm nay tổ chức cưới. Khi bố mình lâm trọng bệnh, mẹ mình đã nhờ cô ấy làm giúp nhiều việc và cô ấy đã hoàn thành tốt. Đến khi bố mất và qua 100 ngày, mẹ mình đi gặp một người ở gần nhà cô ấy. Không biết người kia nói gì mà về nhà mẹ mình kiên quyết không đồng ý cho 2 đứa tiếp tục yêu nhau nữa và tuyên bố: một là mẹ hai là nó( người yêu mình). Bây giờ mình không biết làm thế nào để mẹ thay đổi quyết định đó. Mong được sự tư vấn của anh chị em trong diễn đàn. Cảm ơn nhiều ( xin nói thêm là bọn mình đã yêu nhau được 4 năm rồi)
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn còn k biết bọn kì đà kia nó hót j với mẹ bạn thì sao mà mọi người giúp đc đây ? Tốt nhất là hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ để hiểu đc nguyên nhân của thái độ khác thường đó, sau đó tính tiếp! Bạn là đàn ông thì phải mạnh dạn lên chứ. Cứ thế này sau này vợ bạn lại khổ !!
  3. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu đi bạn, mẹ bạn vô lý quá, hichic. Nói đùa vậy thôi, bạn nên cố gắng hỏi lý do là tại sao mẹ bạn tự dưng lại thay đổi như vậy, từ đó tìm cách giải quyết.
    Hic, tớ thương bạn gái của bạn quá :((
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bằng mọi cách bạn thuyết phục mẹ bạn nói ra lý do tại sao mẹ bạn lại thay đổi ý định của bạn, nếu cuối cùng mẹ bạn không nói ra và không thay đổi ý kiến thì bạn cũng không nên ép buộc mẹ bạn mà bạn có thể chờ một thời gian, trong thời gian đó bạn có thể tìm hiểu thêm về gia đình bạn gái của bạn, có thể chăng bạn sẽ biết được lý do tại sao mẹ bạn ngăn cấm bạn, và lúc đó bạn sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Chúc bạn sớm thành công và mãi mãi hạnh phúc bên người mình yêu.
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như vô vàn người khác.
    Ai cũng hiểu rằng vợ thì có nhiều còn cha mẹ chỉ có 1.
    Nhưng đó là tình cảm.
    Tất nhiên là tôi may mắn có bố mẹ ko bao giờ ngăn cấm chuyện riêng tư đó của con cái.
    Còn sự lựa chọn cho cuộc đời thì thế này, tôi kể cho bạn nghe 1 câu chuyện:
    Cô giáo gọi 1 học sinh hỏi:
    - Giữa bố mẹ, chồng, và con. Em phải bỏ đi 1 người, em sẽ bỏ ai?
    Nữ sinh suy nghĩ hồi lâu đưa bút gạch chữ con trên bảng.
    Cô giáo hỏi tại sao. Nữ sinh đáp:
    - Mất đứa con đẻ ra thật đau xót, nhưng con cái lớn lên rồi đi lấy chồng lấy vợ, cũng không sống mãi với mình.
    Cô giáo lại hỏi tiếp:
    - Nếu phải bỏ thêm 1 người em sẽ bỏ ai?
    Nứ sinh đứng hồi lâu rồi đưa tay gạt nước mắt gạch chữ bố mẹ trên bảng.
    Cô hỏi tại sao em có thể làm như vậy? Cả lớp cũng vang lên tiếng xôn xao.
    Nữ sinh trả lời trong nước mắt:
    - Bố mẹ chỉ có 1, chẳng thể lựa chọn lại. Nhưng bố mẹ rồi cũng già yếu mà qua đời, chỉ có chồng là nguời sống bên ta cả cuộc đời.
    Tôi không xúi giục bạn chống lại cha mẹ, nhưng nhìn từ góc độ gia đình, tôi cũng đã từng 1 lần có vợ nên tôi hiểu thế nào là sự quan trọng của những ngươif ruột thịt khi chia tay người bạn đời của mình.
    Nhưng tôi vẫn khuyên bạn rằng nếu ko thể thuyết phục mẹ bạn chấp nhận hoặc nói rõ lý do, bạn hãy cứ làm theo điều mà bạn muốn và cho là đúng đắn.
    Rồi thời gian cũng qua đi, mẹ bạn rồi cũng nguôi đi nếu bà thực sự áp đặt vô lý, và nếu sự lựa chọn của bạn là đúng đắn đồng nghĩa với nàng dâu tuyệt vời, khi đó mẹ bạn sẽ thay đổi quan điểm.
    Chỉ có điều, 2 bạn sẽ vô cùng vất vả lúc ban đầu, vậy thôi.
  6. bigmaple

    bigmaple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn rất nhiều, nhờ những góp ý của các bạn mà mình cảm thấy tự tin hơn hẳn. Hít một hơi dài quyết tâm đi theo đường mình chọn. Vote cho các bạn 5 sao cảm ơn
    Được bigmaple sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 02/03/2007
  7. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nên tìm hiểu kỹ chuyện này. Mà mẹ bạn cũng lạ nhỉ? chẳng mẹ nào mà khi thương con lại bắt đặt lên bàn cân như vậy? Bạn nên tìm hiểu và khuyên mẹ nên "nghe bằng 2 tai, đừng nên nghe lời đồn thổi như thế mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của bạn", mình tin rằng mẹ bạn sẽ thay đổi quan điểm để 2 bạn đến với nhau.
    Cũng thương cho người yêu bạn, sau này kể cả 2 bạn là vợ chồng rồi bạn cũng nên khéo léo trong cư xử vì có lúc nào đó mẹ bạn lại bảo "hoặc mẹ, hoặc vợ" thì còn mệt hơn.
  8. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước hết anh cần tìm hiểu xem người ta nói gì về bạn gái của anh. KỂ cả như thế nào đi chăng nữa anh cũng cần tìm hiểu sự thật là gì?
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mẹ có cho cưới ko hay để con đưa ra phường làm đám cưới tiết kiệm .
    Câu này ngày xưa mình đã từng hỏi mama mình rùi đó nhưng giờ thấy tiếc khi ko nghe lời ba mẹ kakaka

Chia sẻ trang này