1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của anh chị!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hauiu, 12/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh vấn cho em thế này nhé!
    Ở đây thì chả liên quan đến vấn đề trí nhớ. Vì nó đọc tin nhắn em thế nào thì nó phải biết. Em nhắn như nào thì em cũng phải biết => không bao giờ có chuyện thằng giai nó đọc tn xong ko thấy vấn đề gì, hôm sau nghĩ lại khăng khăng nhớ nhầm thành có vấn đề => thế thì thằng giai này thần kinh.

    Còn chuyện em nhắn tin có vấn đề, hôm sau em lại nhớ nhầm là không có vấn đề thì em cũng dạng suýt-van-tơ bàn là cháy, quạt trần rơi vào đầu nốt.

    Thế nhưng 2 đứa ko bị thần kinh thì chỉ có một cách giải thích dễ hiểu: Đó là em nhắn tin có vấn đề nhưng giờ cãi chầy cãi cối. Đúng ko nào?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc post đầu mà k hiểu lắm. LỪA ĐẢO gì ở đây nhỉ? Hình như cô gái đòi dỗ dành mà anh con trai đã chán dỗ nên kết thúc bằng kiểu "thôi anh đi nhé, thôi em ngủ đi nhé, thôi đừng dỗi nữa nhé" rồi cô gái tiếp tục chèo kéo sms để anh kia phải dỗ tiếp, rồi 2 bên bực mình với nhau (cô gái bực vì anh chàng k dỗ, anh chàng bực vì cô gái léo nhéo nhiều) chứ lừa chuyện gì ở đây nhỉ?

    Chủ topic giải thích lại với, tôi không hiểu sao lại có ai lừa ai ở đây.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Thực sự là ko hiểu vấn đề ở đây của bạn là gì, cứng tuổi rồi mà vẫn sắp xếp câu chữ , hành văn rối rắm thế.
    Với zai 76 thì đừng lạm dụng bài vòng vo, nhõng nhẽo kiểu con nít.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đang thời gian yêu nhau và đang rảnh rỗi (cha k chết, mẹ k đau, ngân hàng k đòi nợ...) thì một ng nhõng nhẽo thế nào cũng được và ng kia dành bao nhiêu tgian, công sức để dỗ dành cũng đc. Vậy mới gọi là tình yêu chứ. Sẵn sàng chấp nhận cái sến sịa ở người yêu mà ở hoàn cảnh khác thì mình đã cười nhạt rồi.

    Tôi nhõng nhẽo với cả anh 76 lẫn 87 rồi, chẳng thấy có vấn đề gì cả. (Dĩ nhiên là các chàng ấy đang rảnh rỗi chứ không phải là đang có việc gì lo nghĩ.)

    PS: Tôi đọc lại bài đầu, thấy ghi 2 số năm này nên lấy ra làm dẫn chứng. Còn mấy năm khác thì cũng có đủ.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thực sự mình rất khoái ca này vì nó rất quái lạ. Mình đoán không sai, vừa chat chit với chủ thớt, kể lể cũng hơi rối rắm, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Chủ thớt nhờ post lại lên đây cho mọi người đánh giá.
    Vấn đề là thế này, theo như chủ thớt đã post ở đầu topic thì nội dung cuộc nhắn tin hôm trước như sau:



    Nhưng hôm nay chủ thớt gọi điện cho thằng giai, thằng giai gằn giọng nói ý rằng chủ thớt được lắm, dám nói năng bậy bạ với giai vì cho răng giai nói năng vớ vẩn (vấn đề liên quan tới đi vệ sinh). Sau một hồi phân bua cãi cọ thì chủ thớt khăng khăng với giai là nguyên văn đoạn hội thoại như trên (chỉ sửa "anh đi vệ sinh, em ăn đi" thành "anh đi vệ sinh, em ngủ đi"). Còn thằng giai thì khăng khăng nói rằng gái lừa đảo lấp liếm, và cuối cùng thằng giai mô tả lại cuộc nhắn tin mà nó khẳng định nguyên văn như sau:



    Anh đánh giá luôn ở đây: Anh thấy ý nghĩa 2 cuộc nhắn tin đúng là khác hẳn nhau về nội dung truyền đạt đấy chứ


    1> Nếu lời giai đúng thì anh thấy hai cái đo đỏ có sự liên hệ rất rõ ràng và 2 cái đen đậm ở trích dẫn rất có ẩn ý sâu xa và rất logic với 2 cái đo đỏ. Và vấn đề cũng là ở chỗ, khi đặt cạnh vấn đề đi vệ sinh thì "loại giấy thương hiệu s'mos" khác với "hộp khăn giấy hiệu s'mos" đúng ko? Em cãi cũng ko đc đâu. => em chập mạch, đầu óc có vấn đề, ko nhớ nổi mình đã nhắn gì nên mới có thể nghĩ thành cuộc nhắn tin theo cách em tả, hoặc e lấp liếm lừa đảo trắng trợn nên lái nội dung thành cuộc nhắn tin như em tả.

    2> Nếu lời em đúng thì giai thần kinh, đầu óc có vấn đề thì hôm sau mới nghĩ ra đoạn nhắn tin theo cách của mình để mà hỏi tội em. Hoặc giai là một kẻ khốn nạn trắng trợn bịa ra đoạn nhắn tin để có cớ hắt hủi em.


    Nói chung chắc chắn sẽ có 1 trong 2 người thần kinh chập mạch hoặc lừa đảo trắng trợn. Nếu thực sự e là kẻ lừa đảo thì còn đáng sợ hơn cả cái sự nhắn tin bậy bạ móc máy giai đấy em ạ! (thà rằng dám làm dám chịu thì sau này sự việc cũng qua đi, đằng này...). Và như thế nếu anh là giai thì chắc chắn anh ko thể tiếp tục quan hệ với em sau khi phát hiện ra tính cách đó của em đâu. Còn nếu em ko có ý bậy bạ mà nhắn tin đúng theo nội dung đó thì anh cũng vái em cả nón về vấn đề đầu óc.

    Còn nếu thằng giai tự nghĩ ra đoạn nhắn tin kiểu đó mà biến không thành có một cách hoang tưởng. Và khi đọc được "hộp khăn giấy hiệu s'mos" mà nó lại tái mặt rồi hôm sau hô biến thành "loại giấy hiệu s'mos" để kết tội em thì thằng này thần kinh có vấn đề. => tránh xa đi em! Còn trường hợp nó cố tình bịa ra đoạn tn trên để giãy em thì loại này quá khốn nạn, em còn tiếc làm gì?

    Kết luận: Chủ thớt với giai tạch thật rồi. Nếu trường hợp ngay từ đầu chủ thớt không chối bay chối biến chuyện có ý nhắn tin móc máy bậy bạ (nếu đó là thật) thì ca này chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng, còn có cơ cứu vãn. Nhiều đôi chửi nhau xong vẫn lại đâu vào đấy kia em ạ!
    Tóm lại là Tạch nhé!
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    ^:)^ Phục khả năng hành zai của Ad rồi. Chuyện nhõng nhẽo, dỗ dành trong tình yêu là bt, ko có gì đáng nói, nhưng ở hoàn cảnh bt mà để mức "thế nào cũng được" thì chắc chỉ Ad mới làm được.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi càng k hiểu có việc gì xảy ra ở đây.

    Theo tôi hiểu là cô gái đang nhõng nhẽo việc gì đó, anh chàng thì mệt rồi nên tìm cớ kết thúc câu chuyện, cụ thể là báo là mình phải đi vệ sinh, rồi rồi bảo cô gái đi ăn đi, hoặc đi ngủ đi, đại để là vì khi ng ta đi vệ sinh thì ng ta k nhắn tin nữa.

    Cô gái thì bực mình vì cái chuyện đi vệ sinh mà cũng "báo cáo" làm gì. Nhưng thay vì bực mình và im, hoặc chỉ nói "lần sau đi vệ sinh thì anh k cần báo với em" thì cô này tiếp tục câu kéo sms bằng câu hỏi tu từ "nếu bên cạnh em là hộp giấy vệ sinh (e'mos) thì anh nghĩ em nên làm gì" với ý nghĩa là (chủ topic vào xác nhận xem tôi hiểu đúng không nhé!) là "việc vệ sinh là riêng tư, nếu là em thì em sẽ không kể cho ng khác nghe đâu." Do k hiểu e'mos là gì nên anh kia phải hỏi lại, cô này hihi trả lời là "hãy search trên mạng"

    Anh kia có thể là đã đi vệ sinh thật, hoặc là đang bận nên chưa search xem e'mos là gì được, và nhất là đã xác định là cuộc chuyện trò sms này ngừng cũng được rồi nên k nhắn tin nữa.

    Chủ topic thì còn hứng tiếp tục sms nên không ngừng được, mà sms tiếp là "anh k cần nhắn tin lại đâu, giờ em bận giải quyết 1 việc", có thể là bất kỳ việc gì nhưng cũng có thể là chính chủ topic đi vệ sinh. Và khi đã bận, thì k có tgian mà nhắn tin cho anh kia. Anh kia hỏi là là "ý gì?" vì không biết là cái việc chủ topic đi giải quyết thì có liên quan gì đến 2 ng hay không.

    Chủ topic trả lời "giải quyết xong rồi, chúc ngủ ngon" và anh kia thấy "xong rồi" nên k đáp gì nữa.

    Thế LỪA ĐẢO gì ở đây? Chủ topic lu loa là anh kia bảo chủ topic LỪA ĐẢO, bạn tôi quote lại mô tả là LỪA ĐẢO TRẮNG TRỢN, NHẮN TIN BẬY BẠ, MÓC MÁY, HOANG TƯỞNG...làm tôi càng k hiểu sự việc!

    Ả thì không muốn nghe chuyện "đi vệ sinh" qua sms, anh thì không muốn nghe tên nhãn hiệu giấy vệ sinh qua sms. Thế thì có vấn đề gì nhỉ? Tôi tưởng ng ta cãi nhau vì k phù hợp quan điểm sống hay vì ng kia có bồ, chứ chỉ chuyện nhãn hiệu giấy vệ sinh với "báo cáo hay không báo cáo việc đi vệ sinh qua sms" thì có gì mà cãi nhau rầm rĩ thành ra LỪA ĐẢO ở đây???

    @Atta Tôi có hành gì đâu, tôi đã nói là tôi cũng lựa lúc rảnh rỗi kia mà, có bao giờ các anh ấy có việc lo nghĩ mà tôi quấy quả đâu. Hành hạ nhau bằng những vấn đề to tát mới thật sự là hành hạ. Còn nhõng nhẽo về những thứ nhỏ nhặt thì thật ra chỉ là cách thể hiện rằng "em muốn được anh quan tâm thật nhiều" thôi, các anh ấy thừa hiểu. Họ có đần đâu chứ.
  8. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em kể lại tỉ mỉ và chi tiết hơn về ngụ ý của e trong những tin nhắn đó nhé.
    hơi dài chút mong anh chị bớt chút thời gian!

    Chàng: thôi a đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, lát em ngủ ngon!
    Nàng: Anh k c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i báo cáo v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i e là a đi v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh^^. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u bên c[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh e là E'mos, thì e nên làm gì?
    ===> 1: Anh k cần phải báo cáo với e là a đi vệ sinh^^: Câu này của em chỉ mang thích chất trêu đùa cho vui. Em cũng k tức giận gì khi anh ấy nhắn tin như vậy cả.
    2: Nếu bên cạnh em là E'mos, thì em nên làm gì?: Lúc đó e đang xụt xùi, nên hộp khăng giấy Emos đang bên cạnh. Câu hỏi với mục đích đơn giản là mong nhận được câu trả lời hài hước: vậy e sử dụng đi "ý là lau nước mắt đi"

    Chàng: E'mos là gì?
    Nàng: là h[FONT=&quot]ộ[/FONT]p khăn gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mang th[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]u E'mos
    không th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y chàng nt nàng nt ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p
    Nàng: đ[FONT=&quot]ạ[/FONT]i khái là chàng k p[FONT=&quot]ả[/FONT]i nt l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i cho nàng n[FONT=&quot]ữ[/FONT]a, vì nàng có chút vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c k c[FONT=&quot]ầ[/FONT]m đt
    ===> Vì tâm trạng đang buồn sau cuộc nói chuyện điện thoại trước đó. Và thói quen của e mỗi khi tâm trạng không tốt là tìm 1 nơi cao và tối, không ai có thể nhìn thấy mình, không ai biết mình đang làm gì. Để thả lòng, nhìn xung quanh và cảm nhận sự trống rỗng!
    Chàng: anh k hi[FONT=&quot]ể[/FONT]u ý e.
    Nàng: không có ý j đâu anh.
    ====> hơn 1h sau em xuống phòng và nhắn tin lại cho a. Và lúc này em cũng không biết là anh đang ngĩ rằng em đang có ngụ ý xấu hay ngụ ý móc máy anh ấy trong đó.

    Và em cũng có giải thích với anh như vậy. Nhưng a thấy em có vấn đề và cho rằng em như vậy là không được. Cuộc điện thoại kết thúc trong tâm trạng căng thẳng. Vì anh đã ngĩ rằng em ngụ ý móc máy anh.
    Và em quyết định lên đây nhờ a chị cho ý kiến (vấn đề nằm ở #1)
    Và sau đó có liên lạc với a thì sự việc lại theo 1 chiều hướng khác (Vấn đề lại nằm ở #9)
    Cụ thể:
    Anh ấy cho rằng anh nhận được tin nhắn với nội dung và hàm ý: E'mos là loại giấy (ám chỉ giấy vệ sinh)
    Em thì cho rằng em nhắt tin như này:E'most là hộp giấy (giấy ăn)
    Anh chị mổ xẻ giúp em mấy vấn đề này xem có những khả năng nào nhé?
    T1: Ngụ ý không tốt của em là gì? áp dụng với suy ngĩ của anh ấy và áp dụng với việc tin : E'mos là loại giấy (giấy vệ sinh)?
    Và ngụ ý này có thể khiến người con trai sử dụng những câu từ thái quá cho người yêu mình k?
    T2: Ngụ ý của em chỉ có vậy. Và anh ấy thì ngĩ em có vấn đề, ngĩ em này nọ. to tiếng với e, mắng nhiếc em. Anh chị thử đặt vào vị trí của em?
    T3: Nếu trường hợp em nhắn tin là: LOẠI giấy mà em lại khăng khăng khăng cho rằng em k nhắn tin như vậy, là em nhắn tin là HỘP.
    thì nếu như anh ấy cũng có suy ngĩ và dùng những từ ngữ dành cho e như anh alp đã đánh giá ở #16 thì anh chị sẽ ngĩ gì về con người em và ngĩ gì về con người anh ấy?
    T4: Nếu trường hợp ngụ ý của em chỉ như em đã nói, và tâm địa em k xấu xa, con người em đơn giản và em bị chụp cho những j như anh alp đánh giá. Anh chị lại thử 1 lần nữa đặt vào vị trí của em?
    Note: Lần gọi điện cuối cùng: em nghe máy mà không thể nói được câu nào, thậm chí là em không còn muốn nói gì cả. Vì anh đã và đang sa sả vào tai em những câu mà em thấy là thái quá.
    Những gì mà anh áp vào con người em mà em không phải con người như vậy. Ngắt đà liên thanh của anh, em chỉ nói vẻn vẹn được câu: anh mắng xong chưa? để em tắt máy và làm việc.

    Em cảm ơn anh chị đã quan tâm!
  9. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy Mod nên Khóa chủ đề này vì nội dung chả đâu vào đâu,ko phù hợp với box TVTY!!!
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lần này bạn An không đọc kỹ rồi nhé!

    Nếu đọc đoạn mô tả của thằng giai thì câu chuyện ko phải như bạn An nói. Có nghĩa là trước đó 2 người cãi nhau gay gắt về việc gì đó. Rồi sau đó câu chuyện cũng đã được kết thúc, họ chào nhau và thằng giai ăn cơm.

    Khoảng nửa tiếng sau thì chủ thớt nhắn tin cho giai "Em đi tắm đây. Anh ăn cơm rồi lát ngủ ngon" là thay cho lời chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Giai nhắn lại "Thôi anh đi vệ sinh. Lát em ngủ ngon" cũng với ý nghĩa tương tự.

    Về ý nghĩa thì đây hoàn toàn là những tin nhắn thủ tục mà những người quen dành cho nhau trước khi kết thúc buổi tối. Chứ ko phải là do gái nhõng nhẽo muốn nói chuyện tiếp và giai lấy lý do đi vệ sinh để kết thúc câu chuyện.

    Và mọi việc chỉ nảy sinh sau khi gái vặc lại cái tin nhắn có từ "đi vệ sinh" của giai.




    Sau khi nói chuyện với chủ topic thì tôi hiểu câu chuyện thế này: Thằng giai cho rằng việc nó nhắn tin có từ "đi vệ sinh" là rất bình thường, mọi chuyện đã dừng lại ở đó nếu chủ thớt ko móc máy lại tin nhắn đó làm câu chuyện trở thành ý nghĩa khác. Ý thằng giai là chủ thớt nhắc đến s'mos là giấy vệ sinh với ý nghĩa thô thiển. Còn hôm sau thì chủ thớt chối điều này và cãi là nói đến s'mos với ý nghĩa là hộp khăn giấy để lau nước mắt

    Sau đó thằng giai khăng khăng là chủ thớt lấp liếm, chối tội. (Hầu như toàn bộ nội dung cuộc nhắn tin mà chủ thớt xác nhận lại là khác hoàn toàn so với nội dung cuộc nhắn tin mà giai truyền đạt lại). Còn chủ thớt thì khăng khăng nói là nhắn tin rõ ràng "hộp khắn giấy s'mos" và ý nghĩa là để lau nước mắt (và khăng khăng khẳng định cuộc nhắn tin như gái truyền đạt lại là đúng) và cho là giai đặt điều. Cuối cùng thằng giai kết luận chủ thớt là lừa đảo, lươn lẹo => vấn đề nghiêm trọng và cãi nhau ầm ĩ là ở chỗ này

    Cả 2 đều ko còn lưu tin nhắn nên ko có bằng chứng gì để chứng minh điều mình nói cả. Cá nhân tôi cho rằng chuyện lau nước mắt chẳng liên quan đến vấn đề vệ sinh, dẫu nó có chung một thuơng hiệu cho sản phẩm để phục vụ là s'mos. Vậy nên hiểu theo nghĩa là giấy vệ sinh thì sẽ logic hơn với tin nhắn đó. Nếu ko có ý đó mà lại đặt 2 vấn đề cạnh nhau một cách logic vậy rồi giải thích theo cách khác thì chủ thớt đúng là đầu óc có vấn đề.




    Tôi đánh giá khách quan thế này: Tin nhắn giai nhắc đến vấn đề "đi vệ sinh" thì tôi cho là bình thường. Đi vệ sinh có thể là đi đánh răng rửa mặt, rửa ráy, thậm chí là đi tè, đi ỵ chăng nữa thì cũng ko có gì đáng nói (thỉnh thoảng tôi vẫn nói với bạn gái là "đợi anh đi tè 1 lát"). Nhưng khi chủ thớt dùng đến hình ảnh giấy vệ sinh và hỏi "nên làm gì?" thì thực sự nó đã gợi đến tâm trí người được hỏi liên tưởng một hình ảnh thô thiển rõ nét. Tôi xin được nói rõ là hành động "chùi..@#%\".

    Đại khái giai nói rằng "tôi nói đi vệ sinh là bình thường ko có ý gì. Nhưng cái láo của cô là ở chỗ, cô nghĩ đó là một câu nói xúc phạm và cô đã tìm cách trả đũa nó bằng tin nhắn gợi hình ảnh cô đang "chùi...". Như thế là cô rất trẻ con và cũng mất dạy nữa! Cô được lắm!

    p/s: Có lẽ câu chuyện dừng lại ở đây thì chuyện này cũng như bao chuyện khác trong cuộc sống sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng một vấn đề nghiêm trọng đã nảy sinh khi giai tuyên bố rằng đã phát hiện ra gái là một kẻ lươn lẹo, lấp liếm, không trung thực (thấy bảo mới quen nhau vài tháng). Tôi thì cho rằng 1 trong 2 người đầu óc có vấn đề vì lý do tôi nói ở post trước, hoặc 1 trong 2 người có tính cách lươn lẹo. Như vậy vì lý do gì ở trên thì một trong hai người này cũng ko bao giờ nên và có thể tiếp tục với người kia. Đó là điều chắc chắn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này