1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của anh chị!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hauiu, 12/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Té ra là thế!
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Là đàn ông, anh nói thật, sai lầm thì có thể tha thứ chứ sự giả tạo và vấn đề về thần kinh thì ko có cách nào đỡ nổi em ạ! Dù là ai trong 2 người mắc phải những vấn đề này thì cũng là toi rồi.
  3. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Là con gái, em cũng nói thật, sai lầm có thể tha thứ chứ sự tống vào tai người khác những câu bất khả kháng, và gặm nhấm nhân phẩm của người khác thì k0 có cách nào đỡ nổi anh ạ.
    Lại ảm ơn anh vì lời khuyên có ý ngĩa!
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thì đó, anh nói rồi vấn đề ko đến từ em thì là từ thằng giai của em. Nếu 1 trong 2 có vấn đề thì là toi. Mà qua chuyện này anh khẳng định là không em thì giai của em có vấn đề. Em ko đồng ý sao?
    Vậy nên chuyện này Tạch thật rồi!
  5. hungsaker

    hungsaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thế là ra té

    bài hát t viết tặng cho giáo sư ĐAU.

    tớ thấy bạn hỏi nên nổi hứng nên hát lại. thấy hay thì hát theo nha=D>

    TẠCH TẠCH TẠCH =)):x:x:x

    Tạch thích thương tui thường thương tới thăm tui
    Thấy Tạch thương tui tui thương Tạch thiệt tình
    Tim tôi thì thầm tận tâm trao Tạch thôi
    .........Thề từ trong tim thương Tạch thiết tha
    Tạch thích thương tui từ thời tuổi tí ti
    Tuổi Tạch tuổi Thân tuổi tôi thì tuổi Thìn
    Thấm thoát thắm tình tụi tôi thêm tốt tươi
    Trọn tình tôi thương tôi thích Tạch thôi
    Thấy Tạch tôi thảnh thơi... =)) ♥♥♥

    các bạn trong đây ai cũng thuộc bài TẠCH của t đấy chủ tôp ak.[:D]
  6. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :)), em đã nói rồi. Anh lạm dụng từ TẠCH quá đấy.
    tks a!, và em đã nhận đủ lời khuyên từ anh!
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ố ồ...
    Khi bạn đã chat với anh giai kia, biết anh ta bị tổn thương, thì với khả năng của bạn chẳng nhẽ không làm cho cô chủ topic hiểu được điều đó, để thương anh kia à. Mà giờ cô ấy vẫn đang loay hoay tìm cách lấy lại tin nhắn để tranh cãi đến cùng xem đứa nào đúng, đứa nào sai, trí nhớ đứa nào có vấn đề...
    Việc gì cần thì làm, giúp được gì thì giúp, cãi xem đứa nào nói với ý đúng như thế không để làm cái gì. Nhưng mà đúng là chưa thấy có cái bài tư vấn nào ngớ ngẩn như vấn đề của chủ topic thật. ^:)^
  8. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! tớ cũng thuộc rồi=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng!:D
  9. hungsaker

    hungsaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    bạn thông minh ghê. k như gs ĐAU nhẩm đi nhẩm lại từ TẠCH :-??

    buồn ghê=((
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    A!! Bại à! Lâu lắm ko gặp Bại. Dạo này Bại thế nào? Có khỏe ko?

    Cái chuyện gã giai kia bị tổn thương là một câu chuyện khác ko liên quan đến chuyện này. Tẹt chỉ nhắc đến để chứng minh với bạn An là người cần được an ủi ko phải là chủ thớt thôi mà.

    Bại ơi, Bại vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Giờ có tìm lại được tin nhắn thì phương trình vẫn cho ra chỉ duy nhất một nghiệm là 1 trong 2 người thần kinh có vấn đề hoặc nhân cách có vấn đề. Vậy tìm ra tin nhắn đâu có thay đổi được điều gì nữa? Thôi ca này tớ ko tham gia nữa đâu. Tớ chịu rồi! Hẹn gặp lại các bạn ở một topic khác! Thơm tất cả các bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này