1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của anh chị!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hauiu, 12/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nhưng tớ chỉ khẳng định rằng đàn ông rõ ràng hiểu phụ nữ. Do trải qua bao năm bao tháng bao ngày vv và vv.
    Chuyện qua rồi nên không nhắc lại. Hôm trước tìm thấy mấy bài báo hay về bộ não quyết định sự khác biệt lớn nhất giữa 2 giới. Nhưng bận,lại không viết không dấu được, nên hết hứng viết rồi.
  2. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    T1: Ai là người cần được an ủi, mong anh đừng xí vào!
    T2: Vấn đề tn, nếu như có thể lấy lại tin nhắn thì đó là việc em cần phải mở tiệc ăn mừng! Để em biết được con người em lừa đảo trắng trợn cỡ nào! hay ......

    Vì đó là người em đã tin tưởng, là người đã từng yêu em. Mà có thể gặm nhấm nhân phẩm của em.
    Vậy nhé, chào anh! anh mạnh khỏe!
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đúng thế, 1 trong những khác biệt mà bộ não mang tới là phụ nữ sử dụng nhiều nơron từ bán cầu não trái hơn, nên khả năng về ngôn ngữ tốt hơn, nhạy cảm về những vấn đề cảm xúc nho nhỏ hơn, hành động cảm tính hơn. Còn đàn ông thì ngược lại, sử dụng nhiều nơron từ bán cầu não phải nên khả năng ngôn ngữ kém hơn và giỏi về khả năng hành động hơn. Quyết đoán hơn. Do vậy đàn ông nhiều khi ko biểu hiện tình cảm qua lời nói mà thường thể hiện qua hành động. Đó là một trong những vấn đề khác nhau do bộ não quyết định. Không biết đó có phải là 1 trong những vấn đề mà bạn Bại thân mến nhắc tới?
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Hàiz. Mình mà tranh luận vs nhau thì đc tính là chát chít vớ vẩn, k đúng chủ đề thế mà 1số ng thì... Hit-le qúa.
    Chắc chắn bài này lại bị ẩn cho xem.
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thứ 1: Tất cả phải nghe bằng 2 tai em ạ! Có người thì nói theo quan điểm em trình bày, còn anh thì lại nghiêng theo quan điểm giai em tâm sự. Còn nếu em ko cho anh xía vào nữa thì thôi

    Thứ 2: Việc em lấy lại tin nhắn đó chỉ để biết đc em là người như nào chứ ko phải để phục vụ việc giải quyết mâu thuẩn giữa e và giai thì nó lại đi ngược với quan điểm của box TVTY. Vì vậy thì lẽ ra em ko cần phải đưa điều đó lên đây để xin tư vấn. Anh nói thế thôi. Nếu quả em là 1 người ko có vấn đề thì chúc em may mắn lần sau!
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Liên quan đến tổng đài thì không lấy được. Sure!
    Bằng cách chạy phần mềm thì không biết.
    Còn bình thường, đã xóa là mất.
    Cho thế nào thì là thế đó. TIn là tin, không thì thôi. Không cần gì phải lăn tăn hay nhìn lại làm gì. Đau đầu.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chính xác đó Bại. Có vẻ như chủ thớt cũng ko tin ở chính mình nữa, nên mới phải tìm lại để chứng minh với chính mình. Câu chuyện nên kết thúc ở đây đỡ đau đầu chủ thớt ạ!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đã k muốn nhắc đến điểm này vì thừa biết sẽ lại bất đồng quan điểm nhưng bạn cứ muốn nhắc đi nhắc lại (chắc lại ngỡ là nhắc lại nhiều lần thì tự dưng điều đó trở thành sự thật chăng?)

    Bạn nghe anh kia kể là anh ta bị tổn thương và bạn tin. Thế thì bạn dĩ nhiên k tin bất cứ quan điểm nào trái ngược nữa. Vì đấy là niềm tin.

    Có 1 cặp bồ bịch nhau. Hai ng cãi nhau. Cô gái lên 1 forum kể lại câu chuyện và hỏi ng dưng xem ai đúng ai sai. Một anh người dưng đi chat với cô gái. Cô gái kể lể rằng mình đúng thế nào và ng yêu mình sai thế nào. Người dưng đó tiếp tục xin nick và chat với chàng trai. Chàng trai kể lể với anh người dưng biết-nick-mình-qua-cô-bạn-gái-và-biết-cô-gái-qua-forum mình đúng thế nào và ng yêu mình sai thế nào, mình tổn thương thế nào và ng yêu mình mất dạy thế nào. Người dưng này quyết định tin phiên bản câu chuyện của chàng trai, mà k tin phiên bản câu chuyện của cô gái. Thuần túy niềm tin.

    Tôi mà là đàn ông, khi tôi cãi nhau với bạn gái về tin nhắn "đi vệ sinh" và "giấy chùi mắt hay chùi mông" mà bạn gái mình lại lôi lên forum, khai cả nick chat ra để chat với 1 thằng người lạ rồi cho cả thằng ng lạ đó nick của tôi rồi thằng ng lạ xông vào chat chit chuyện từng là riêng tư giữa 2 chúng tôi thì tôi cũng chán ngán đủ cô bạn gái để nhân tiện mượn loa người dưng mà lu loa rằng cô ng yêu cũ của tôi mất dạy, chứ tội gì tôi nhận là mình hiểu nhầm về "giấy chùi mông" với 1 thằng ng lạ ất ơ nào đó ở 1 forum nào đó.

    Bạn chắc k nhìn sự việc theo hướng tôi vừa nêu.
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Khổ quá cơ An ạ! Tớ là tớ đưa ra cái dẫn chứng đó để nói chuyện với Bại, sao An lại tranh cãi với tớ nữa làm gì.

    Còn tớ nói thế này để An hiểu nhé! Cái việc mà tớ nói rằng giai kia nói rằng giai mới là người bị tổn thương và chủ topic ko cần phải được an ủi ấy, là ý tớ muốn nói chúng ta phải nghe bằng 2 tai, chứ ko phải thấy chủ thớt lên đây nói thế thì là sự việc đã thế đâu.

    Còn thực ra ngồi đây để mà phân tích câu chuyện thì ko ổn chút nào. Nếu ko biết thực sự câu chuyện thì chắc chắn cả tớ và An sẽ phân tích ko đúng được đâu, mà tất cả suy nghĩ phân tích sẽ chỉ là theo cảm tính thôi. Mà tôi là người sâu sát vấn đề hơn An mà tôi còn nói thế, vậy nên mặc dù có hàng trăm cách để phân tích thì An cũng ko cần phải phân tích như post trên nữa làm gì An ạ!

    Cuối cùng thì tớ chốt lại để An và mọi người hiểu thế này. CÁI CÂU CHUYỆN XOAY QUANH VẤN ĐỀ VỆ SINH kia thì ko phải là vấn đề. Vấn đề chính nằm ở chỗ cả 2 người đều cho là người kia bịa đặt, lừa đảo hoặc có vấn đề về thần kinh. Từ đó dẫn đến ko thể tin tưởng nhau. => Vậy vấn đề này thì An có tư vấn gỡ rối được ko? => Câu trả lời là không!

    An hiểu rồi chứ? Chúng ta chưa thực sự hiểu ngọn nguồn câu chuyện để mà tranh luận đâu. Nói chung 2 chúng mình ko nên tranh cãi vấn đề này nữa mà mất tình cảm làm gì. An có đồng ý với tớ không nào?
  10. Hauiu

    Hauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Em xin mượn topic để nói ra cảm xúc riêng tư. Vì e biết chàng sẽ đọc topic này và những điều em nói.
    Trước tiên em xin lỗi vì đã post bài sai mục đích! Mục đích của em khi viết lên đây, k phải là xin tư vấn để tìm cách tháo gỡ mối quan hệ đang tồi tề,
    càng k pải xin tư vấn để tháo gỡ và hàn gắn! vì em biết những gì đang xảy ra và em tự biết em phải làm gì.
    Mà em chỉ mún lấy những ý kiến đa chiều của mọi người để chàng có thể nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách khách quan hơn.
    Chàng ngĩ mọi vấn đề nó quá phức tạp và áp đặt. Bản thân em tự biết e chẳng pải người như chàng đã sa sả vào e. Như Bác ke_chien_bai đã nói: " TIn là tin, không thì thôi.
    Không cần gì phải lăn tăn hay nhìn lại làm gì. Đau đầu". Đúng nếu như theo lẽ thường thì sẽ làm thế, thậm chí sẽ nhổ toẹt vào những gì mà người đó áp đặt cho mình.
    Nhưng đó là người mình đã từng yêu và cũng là người đã từng nói lời yêu mình cơ mà. Nhâm phẩm của 1 con người không phải trò đùa.
    Nhất là lại bị chính người mình yêu và tôn thờ, nói không tiếc lời, mắng không tiếc sức.
    Chàng đã đưa ra 2 trường hợp:
    T1: Em là người đầu óc có vấn đề. Em xin thưa. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Cho dù là em dùng từ loại giấy theo chàng ngĩ là giấy vệ sinh đi chăng nữa.
    Thì em cũng chẳng phải con người nham hiểm ( đã bao h chàng thấy em nham hiểm, móc máy người khác trong tất cả mọi mối quan hệ, mọi hợp hợp mà chàng biết về em chưa?).
    Vậy mà chàng có thể suy luận theo hướng đó. Vấn đề này e k nói nhiều nữa. Chị Anxiety đã nói rất nhiều rồi.
    ==> suy diễn theo hướng tiêu cực!
    T2: em là người lừa đảo trắng trợn. Cũng chẳng có gì là lừa đảo trắng trợn ở đây cả. Có chăng là nhớ lộn. Nếu ngay từ những tin nhắn đầu,
    em nhớ lộn hay chàng cho rằng em nói sai vấn đề mà chàng không nói kèm theo những câu:
    em đặt điều, đó là tính cách của em đó à, chàng còn lưu tin nhắn đây (khi em ĐỀ NGHỊ chàng giữ lại tin nhắn thì chàng nói tin nhắn không còn).
    Không một tin nhắn nào chàng không kèm theo câu ám chỉ em là người này nọ. thì em đã không xù lông như 1 con nhím,
    và cũng không phản ứng manhj lại như vậy và em khăng khăng là em không nhớ lộn.
    Để rồi một trận sả những điều hay ho nhất: nào là đầu óc có vấn đề, nào là lừa đảo trắng trợn. Để rồi đến giờ này em còn hì hục tìm mọi cách lấy lại tin nhắn đã gửi.
    Dù biết chẳng khác nào mò kim đáy bể. Con người đâu phải sỏi đá, thì làm sao khỏi choáng váng!
    Từng đó thời gian mà em có thể qua mặt được chàng, mà em là người lừa đảo trằng trợn chàng không hay biết thì chứng tỏ em quá mưu mô, xảo quyệt và nham hiểu.
    Thì chắc chắn 1 điều rằng em chẳng thể lộ cái đuôi của mình ra dễ dàng như vậy đâu. Em sẽ nhẹ nhàng mà lắng nghe chàng mắng nhiếc,
    em sẽ nhẹ nhàng mà nói rằng em sai rồi, em xin lỗi. Em sẽ lấp liếm để che mắt chàng, để úp sọt chàng rồi cơ.
    Chứ đâu phải xù lên như thế, để lên đây chứng tỏ điều gì và với ai? để rồi mất chàng?
    (chàng hiểu dòng chữ in nghiêng theo ngĩa sâu rộng giùm e nhé!).
    Còn nếu như từng đó thời gian mà bây giờ chàng mới khẳng định chắc chắn rằng em là người lừa đảo trắng trợn thì em cũng xin thua.
    Cũng trong trường hợp này. Nếu k phải chàng mà là 1 người khác. Có lẽ mọi chuyện vẫn Happy.
    Điều đó chẳng chứng tỏ người con trai đầu óc có vấn đề, chẳng chứng tỏ suy ngĩ nông cạn, chẳng chứng tỏ thiếu hiểu biết, thiếu tinh tế.
    Mà ở người con trai đó có những điều mà e cần và mong muốn. Em biết chàng sẽ chẳng buồn khi mất đi 1 người yêu thương mình " là em" đâu.
    Em chỉ muốn nói với chàng rằng: khi niềm tin trong em sụp đổ thì mọi thứ cũng sụp đổ trừ sự mạnh mẽ!
    Chàng nhớ ngủ sớm, ăn uống đúng giờ giấc và giữ gìn sức khoẻ nhé!


    ------

    Cảm ơn anh Alp!
    Cảm ơn chị Anxiety!
    Cảm ơn mọi người!
    >:D


    ------

    Em xin Close Topic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này