1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của các bác phân tích tâm lí cáo dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kelangthang009, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nhầm hic
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cách viết văn của chú như thằng học sinh cấp 2, trình bày chả khoa học tẹo nào, nội dung thì lủng củng

    Anh đọc tới dòng thứ 10 chán éo muốn đọc tiếp. E*** lại bài đi
  3. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng em cám ơn ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em mới vào nên chưa sử dụng đc diễn đàn 1 cách tốt ạ
    Vô phương rùi ạ?Hay em quá ngốc nên ko ai buồn cm
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú bn tuổi rồi mà suy nghĩ non nớt vậy?
  5. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ năm nay em 21 ạ :) Chưa mảnh tình vắt vai nên cũng ko hiểu lắm về cái này!
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nó hỏi thế thì chú cứ gia vẻ phong lưu, "thích thì nhiều lắm, nhưng yêu chỉ có 1 mà thôi" xong mặt nham hiểm vào =)). Em nó có vẻ thích chú đấy chứ nhỉ? Thử rủ đi dạo rồi nắm tay hôn hít đi, chắc là chốt được đấy!
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này tư vấn hay.
  8. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đủ dũng cảm thì rủ ng.ta đi chơi rồi nói ......... xem thái độ ng.ta n.nào ( nghe bác kể 2 ng khá thân đấy . Đừng bảo rủ k đi ) . T nghĩ chưa chắc cáo đã nhận lời luôn đây nhưng cũng để cáo biết là bác thích cáo . Còn hơn chả nói j ngồi đợi ng ta tự biết . Bác k nhanh thằng khác nhanh chân ráng chịu chưa chắc là đã phải thằng bạn thân của bác đâu . Đời thiếu j thằng :-"
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ca này thú vị anh quote lại. Anh sẽ phân tích diễn tiến tâm lý cáo, và con đường đi của chủ tôp, các gà chú ý:
    Quá khứ: em cáo cho chú out thẳng cẳng vì chú quà nhút nhát, chưa thể hiện được điểm mạnh gì, chung quy là những thứ có thể thu hút cáo, làm cáo phải "nhìn" chú, thì chú quăng ra cái signal rằng chú thik nó - một sự gà nữa, y chang những con gà gáy o o quanh nó, quá đáng chán, nên nó knock out chú k thương tiếc.

    Tình hình hiện nay cáo có vẻ thích chú, tuy nhiên đừng vội mừng vì vấn đề sống còn vẫn còn đó. Giải thích: có thể do có thời gian tiếp xúc, em nó nhìn ra được các điểm mạnh của chú, và trong lòng đã có ít nhiều rung động. Tuy nhiên em cáo này là người khá kiêu căng và cầu toàn. Em nó đã tạc trong đầu hình ảnh một thằng người yêu/xứng làm ngưòi yêu của em nó thế nào. Chú có cái may mắn là ít nhất chú cũng đủ làm được cái khúc gỗ thô rồi. Thế nên em nó mới bắt đầu "đục đẽo" chú cho ra hình.

    Biện pháp: Bây giờ đã biết vấn đề thế nào rồi thì quá dễ giải quyết, sửa đổi khuyết điểm của mình, làm mình trở nên hoàn hảo trong mắt em nó, như vậy là em nó tự đổ. Tuy nhiên trong việc này cần một số thủ thuật:
    - Không phải cứ nghe em nó nói anh phải sửa đổi cái này, cái nọ là dạ vâng làm ngay, mà phải khéo léo cãi lại, nhưng mà về nhà tự vắt tay lên trán mà sữa, để làm sao sau này em nó k thấy khiếm khuyết đó nữa.
    - Ý chí phấn đấu thiếu thì vươn lên, còn cao quá vươn k nổi thì chém gió, phang bão trước đã, ví dụ hôm nào đi chơi tâm sự anh dự định ra trường sẽ lập cty vi tính VL gì đấy, sản phẩm sẽ là virus, trojan, worm ..., kế hoạch 5 năm thu mua lại Apple, 10 năm sau nuốt gọn Microsoft, 15 năm nữa thì độc bá thiên hạ .v.v. nhưng nhớ là chém sao cho có cơ sở, gái này sâu sắc, chú thùng rỗng kêu quá to coi chừng em nó coi bằng nữa con mắt.
    Cứ theo đường anh chỉ, chừng 1 tháng là chú nuốt gọn em này.

    Tuy nhiên lại có thằng bạn đẹp trai ở đây, khiến cho vấn đề rắc rối hơn? Cái này anh k nói chú cũng biết hành động này của chú hãm tài đến cỡ nào . Nói về độ ngốc có thể đem ra so sánh với Tiểu lý phi đao năm xưa dâng Lâm Thi Âm cho Long Tiêu Vân.

    Làm sao giải quyết: giờ lỡ rồi thì thôi, chú có muốn phá cũng khó, coi chừng lại mang tiếng tiểu nhân. Tuy nhiên vẫn có cách giải quyết. Biện pháp vẫn là như cũ anh đã nói, có điều thời gian ăn mừng có lẽ sẽ kéo dài hơn từ 2 tháng đến ... cộng vô cực :( nếu chú k may mắn.

    À quên, muốn gì thì gì, đầu tiên bỏ tính nhát gái đi nhé
  10. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    sorry nhầm hic

Chia sẻ trang này