1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của các bác phân tích tâm lí cáo dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kelangthang009, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú may đấy, tối nay anh có cái project trễ tình cờ ghé vào.

    Đừng khờ quá, cứ chạy ra mà gặp. Hỏi tại sao lên trường? Dò coi em nó có phản ứng ra sao. Quan tâm của em nó là ớ đây. Thời cơ tốt quá còn gì.
    Sợ lây bệnh cho em nó thì mua cái khẩu trang y tế đeo vào. Mà lây cho em nó luôn thì ... càng tốt :))
  2. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ! Em cám ơn anh :)
  3. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn ạ
  4. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, hôm qua thấy nick chú mày sáng, anh mới type cho cái bài đấy, ai mà ngờ ... chú thật làm hao fí hết công lực của anh.

    Thanh niên bây giờ sống quá phóng túng, buông thả. Chưa ra trường thì cũng phải biết đồng tiền các cụ kiếm được vất vả, ăn xài phải tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Để đến giờ gái có hỏi cũng nói chuyện được. Ai chả muốn sống bằng anh bằng em, nhưng mà nhiều thằng nó sinh ra đã đại gia, làm sao các chú đua đòi nổi. Bản thân anh đi du học, xài tiền học bổng cũng đủ trang trãi qua ngày, các cụ ở nhà cũng đòi cho anh tiền để anh sống đỡ vất vả, nhưng mà anh k bao giờ nhận. Nhà anh cũng thuộc dạng khấm khá, tuy nhiên gửi tiền $ cho anh tiêu đến bao nhiêu cho đủ. Bản thân mình chịu cực bao nhiêu thì 2 đứa em anh ở nhà được sung sướng, 2 cụ cũng đỡ vất vã bấy nhiêu.

    Tính nói nữa mà thôi, giờ anh phải lên lớp. chú ráng mà ngẫm nghĩ. Chiều về có rảnh rỗi, có hứng thì anh vấn tiếp
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu cho cậu thôi
    "Nó đang thế nào thì nên để như thế đi, níu kéo làm gì cho mất thêm hòa khí"
  6. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng đến khi em hiểu ra thì có lẽ đã hơi muộn! Chiều nay anh tiếp tục giúp em ạ! Em cám ơn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu cứ để vậy thì thằng bạn em nó sẽ là người yêu của con bé đó mất! Đến nước này thì chẳng cần hòa khí gì hết anh ạ, nó ko tôn trọng mình thì mình cũng ko cần.
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    K dịp này thì còn dịp khác, chẳng lo. Thấy chú cũng nhiệt tình với em này anh bày cho cụ thể chút.
    Hôm nào rủ cáo đi chơi, rồi coi em nó có quan tâm vụ bệnh tật gì không, lựa lúc mà nắm tay em nó ví dụ nghe em nó hỏi thăm sức khoẻ, đưa câu chuyện về không khí tình cảm chút, rồi lựa thế nắm tay em nó, nói là cảm ơn em quan tâm, hay là lựa lúc em nó sang đường nắm tay, nhớ để ý phản ứng của em nó, thuận lợi thì ôm. Bây giờ mà k tấn công thì chỉ có đổ vỏ.

    Các đồng chí gà nên nhớ, không bao giờ tỏ tình khi cưa gái cả, tỏ tình là sai lầm lớn nhất khi cưa gái. Chú thấy chủ tỏ tình với nó 2 lần nó đều tiêu ma hết ngược lại cái con B chú chỉ dẫn nó đi chơi tán dóc mà nó đổ ầm ầm thấy không. Ah, nhân tiện vụ bé B chả cần lo ngược lại nó là lợi thế của chú. Trước giờ đối xử với nó thế nào, bây giờ cứ như vậy, quan tâm hơn một chút cũng được. Gái nó hỏi chú về B chứng tỏ trong bụng nó cũng ghen đôi phần, ít nhất cũng cho thấy chú có vị trí trong lòng nó.

    Tình hình của chú thế này trước khi hôn đừng có dẫn em nó về nhà làm gì. Tuy nhiên, gái nó hỏi rát quá thì cũng phải có biện pháp giải quyết. Cụ thể: giấy chả gói được lửa, bây giờ cách tốt nhất là làm em nó thích ứng dần dần. Đầu tiên chú cần phải sửa đổi chính chú chi tiêu lại cho hợp lý, giảm dần mấy cái trò lãng phí, ăn nhậu, cà phê, bar biếc vũ trường, iphone, laptop ... Mỗi lần đi chơi nếu nó có hỏi về nhà thì phím cho nó sơ sơ về tình hình nhà cửa của mình trước, rồi đánh qua cái vụ nói chuyện về tương lai nhiều vào. Để sau này em nó có tới nhà, thấy nhà cửa nhỏ, nhưng mà thằng này ý chí nó lớn, được điểm cộng.

    Nói nhiều vậy thôi, tóm lại là cứ rủ em nó đi chơi, lựa dịp thì nắm tay coi phản ứng, mấy việc còn lại bình thường. Có gì mới thì lên báo cáo anh.
    Tạm thế đi anh buồn ngủ rồi, chả hứng viết lắm
  8. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [
    [/QUOTE]
    Em cám ơn!
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng em, nhát gái quá làm sao mà làm ăn. Giờ có ngại thế nào thì cũng vì em nó mà cắn răng. Hôm nào lựa dịp cứ nhảy vào ngồi chung mà tán. Nhát quá thì ở nhà chuẩn bị sẵn những chuyện cần nói, tập với con em ở nhà, nói với mình trong gương. Lúc vào cứ ngồi gần nó, bây giờ trong đầu phải coi nó là bạn gái của mình rồi. Ráng lựa lúc nào mà chỉ có chú ngồi gần nó, chỗ còn lại là con bạn khác. CHú càng gần em nó thì càng đánh xa thằng kia ra, nhớ trong đầu thế
  10. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank

Chia sẻ trang này