1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của các bác phân tích tâm lí cáo dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kelangthang009, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Haizz, khụ khụ, đọc mà thương chú chủ top, cưa gái mà bàn ra bàn vào, bàn tới bàn lui, chiến thuật chiến lược ầm ầm mà chả biết có nên cơm cháo gì ko? Thôi chúc chú may mắn, anh thấy chú tốn nhiều não cho vụ này quá đấy :D
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Biết một mà không biết mười, cậu nghĩ cậu níu kéo nó thì cậu có bao nhiêu cơ hội để có được gái, mà có được cũng chả sung sướng gì, thương tật đầy mình. Còn nếu cậu cứ để cho chúng nó đến với nhau thì sau, cậu chỉ mất một trong hơn 3 tỉ đứa con gái trên đời này, nhưng cái cậu được là vô cùng lớn, hồi trước tớ cũng từng nhường người tớ yêu cho thằng bạn, đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy sao hồi ấy mình sáng suốt thế
  3. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thank mọi gnười ạ
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sự chai sạn về tình cảm.
  5. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời khen thì em xin cám ơn ạ :)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn ở post trước đó.
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Câu này Anxiety trả lời cho chú king.. gì đấy. Câu trả lời này anh chỉ có 2 chứ "chính xác" =D>. Một người mà thoả mãn với việc dâng người iu mình cũng cho người khác thì chỉ có ... cô đơn suốt đời. Đến cả dzĩ đại như Thuý Kiều sau khi dâng KTrọng cho Thuý Vân mà tiếc nuối khôn nguôi, để làm vơi nỗi nhớ phải nhảy vào lầu xanh rồi có 3, 4 thằng chồng to cao vạm vỡ như Từ Hải, Mã Giám Sinh ... phục vụ thế mà có nguôi được nỗi nhớ KT đâu.[r23)]
    Ah, Anxiety ơi, set câu blast cho anh đi chứ.

    P/s: chú top, cơ bản là gái của chú có cá tính giống bé iu thứ ... n của anh, chú lại được cái ngoan ngoãn nghe lời nên anh mới bày cho nhiều chiêu. Bây nhiêu đó chiến thuật là bao cuộc tình sương máu của anh đấy. Chiến lược như vậy là cũng nhiều rồi, giờ nhảy vào thực chiến đi.
  8. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng em cám ơn! Có điều em mới dùng cái này vote ko thấy đc để em tìm hiểu rùi vote anh 5* ạ.
    Ah em cũng hỏi luôn, là có cần thiết cần sự giúp đỡ của những đứa bạn mà cáo chơi thân ko ạ? Em có nói dối cáo vài điều và cũng khá là quan trọng nhưng hiện tại cáo chưa biết, em có nên nói cho cáo biết hay là giữ kín ko ạ? Em cũng đã vào đc nhà cáo chơi rồi(mặc dù là công việc) thì nên đáp lễ sớm phải ko ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cậu đã quyết định đã dấn thân thì thôi, tớ không cảm, còn cậu hỏi tớ được gì ư.
    Chẳng có được lời cám ơn nào đâu, vì tớ chẳng cần thứ ấy, và đó cũng là nỗ lực của thằng bạn tớ nên nó cũng chẳng cần phải cám ơn tớ
    Cái tớ được chính là cảm thấy mình chín chắn, biết kiềm chế cảm xúc, điềm tĩnh hơn, sự thoải mái và cảm thấy thật may mắn khi có biết bao nhiêu là cô gái đẹp hơn và tốt hơn đang đợi mình ở ngoài kia.
    Còn thất bại ư, nếu trong tình yêu mà cậu ăn thua thế thì còn gì là tình yêu nữa. Bên cạnh đó, nói trắng ra thì hiện nay cậu cũng đang thất bại đấy thôi, chỉ là cậu cứng đầu không chấp nhận nó thôi
    Ah quên nữa, thưa mợ admin, đúng là con bị chai sạn về tình cảm thật, dạo này không còn hứng thú gái gú lăng nhăng nữa, nhìn đâu cũng thấy một vài loại như nhau, chỉ muốn kiếm cô nào thật đặc biệt khiến con đủ dũng cảm lấy làm vợ rồi chung tay làm giàu rồi đến 50 tuổi nghỉ hưu đi du lịch rồi vui cái thú điền viên thôi :-bd:-bd:-bd
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    zz

Chia sẻ trang này