Cần sự giúp đỡ của các bạn ! Vừa qua, ở Hà Tỉnh và Nghệ An đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Chúng mình cũng đã nghe thông tin về thiệt hại do trận lũ này gây ra đối với hai tỉnh. Hiện nay, Box Đà Nẵng đang khuyên góp để ủng hộ các vùng bị thiệt hại. Các bạn có thể cho chúng mình biết địa chỉ chính xác của các nơi bị thiệt hại không vậy ? Để tụi mình gửi đồ ra. Tuy không nhiều nhưng mà đó là tấm lòng của dân Đà Nẵng, muốn chia sẽ với các gia đình bị lũ lụt Cám ơn nhiều Việt Nam Quê Hương Tôi
Hoạt động quyên góp cho đồng bào bị bão lũ ở N-T ,các thành viên của box mình đã có một số người tham gia bên www.slna-fc.com/forum/ , Hiện nay do chưa có nhiều thành viên tham gia trở lại diễn đàn nên hoạt động của BOX gặp khó khăn , Song có những người đã tham gia bên SLNA rồi nên chúng tôi cũng phần nào yên tâm .Ở đau cũng là nhà , chúng ta tham gia hoạt động ý nghĩa này ,cho dù ở đâu cũng được ! Sanu! Suốt Một Đời Anh Không Thể Nào Quên Chân Tình Dành Hết Cho EM !@
cảm ơn tấm lòng của các thành viên box đà nẵng với đồng bào miền trung lũ lụt ,dặc biệt là xú nghệ các bạn có thể liên hệ với hội chữ thập đỏ địa phương thông qua hội hội sẽ vận chuyển tới nơi đang trong hoàn cảnh khó khăn ,một lần nữa tôi xin thay mặt nhũng người con xú nghệ cảm ơn tấm lòng các bạn . nếu có thể các bạn vào đây xem chi tiết http://www.slna-fc.com/forum/ hongbach2000k3
Đừng thông qua một cơ sở nào hết??? Tôi nói thật, tôi chưa bao giờ tin nhưng gì mình đóng góp thông qua những cơ sở tiếp nhận đồ từ thiện! Chắc các bạn chưa quên chuyện Thành Đoàn Hà Nội tiếp nhận trên 400 triệu tiền quyên góp nhưng lại chỉ chuyển đi 100 triệu. Còn 300 triệu đi đâu??? Không ai biết! Hãy tự mình chuyển những đồ thu được ! Thân! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
Cũng ko hẳn như anh nico nói đâu. Con sâu làm rầu nồi canh mà. Ở nhà tụi em cũng có đi phân phát đồ cứu lụt ở vinh tân nhưng mà họ hay được nước lấn cái quá. Ở xa như Hưng Nguyên hay Nam Đàn thì tụi em ko đi được.Nói chung là mọi người ở nhà đóng góp được ít lắm. angel
Mình không ở trong đó nên không thể nắm bắt được tình hình trong đó, chỉ biết gửi lời hỏi thăm chia sẻ tới những gia đình bị lũ lụt! Cũng mong các bạn có thể làm được điều gì đó để những người xa quê như mình được yên tâm hơn về quê hương! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!