1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ của mọi người

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi vinasat, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình hình không gấp lắm thì anh về đưa Mẹ vào SG , còn gấp quá thì người nhà đưa vào trước rồi anh về sau . Khi đó anh cứ nhắn số người nhà của anh lên đây, có gì cần mọi người sẽ giúp trong khả năng .
    Em nghĩ chắc sẽ không sao đâu, anh đừng lo nhiều , 1 tuần nữa thôi , cố lên nhé !
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mẹ anh "chân cứng đá mềm", không nguy cấp quá thì chắc anh về rồi đưa bác vào SG vẫn được. Mấy cái chuyện này em không rành, chỉ biết động viên anh giữ gìn sức khoẻ, tập trung học cho tốt đi thôi.
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến gia đình em. Hôm qua khi nghe tin, thật sự là em không học hành được gì cả, thầy giảng mặc thầy, cứ ngơ ngơ thế nào. Tối hôm qua em có gọi về nhà, gặp mẹ, mẹ em nói là sau khi khám, bác sĩ nói là chỉ bị suy nhược thôi? Em đoán là mẹ trấn an em để yên tâm học hành (chuyện mẹ bị bệnh là do em hỏi con em họ mới biết được, nhà giấu). Hôm nay lên mạng đọc những dòng thông cảm, chia sẻ của mọi người, em thấy vững tin lại và rất cảm động. Em rất mong tình hình không đến nỗi bi quan như em tưởng. Em sẽ đi cùng mẹ vào khám sau. Em cám ơn nhiều.
  4. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

  5. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng tin tức sau cùng là tin chính xác nhất, Hôm kia gặp nhau có thấy nói gì đâu, em thật vô tâm quá. Anh bảo sẽ về VN sớm mà cũng chẵng hỏi tại sao!
    Vinasat nên gọi điện cho Ba xem tình hình Mẹ anh thế nào rồi hãy quyết định nhé, mong mọi chuyện bình an.
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Vinasat cứ yên tâm học hành rồi về sau. Ở nhà còn có nhiều người nữa, đừng lo lắng quá. Nếu vinasat sốt ruột quá thì mẹ bạn cũng không vui đâu. Người nhà sẽ đưa mẹ bạn vào SG trước và khám, chữa trị. Lúc nào bạn về thì đến thăm mẹ.
    Mong mẹ bạn sớm khỏi!
  7. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ, khi em về, tốt nhất là nên đưa mẹ vào SG khám. Nếu em khám ở UB thì chị có người quen làm ở khoa chẩn đóan hình ảnh. (anh BS này rất giỏi). Em liên hệ với chị nhé (@ Tast: hoặc là em cho chị số điện thọai của Vinasat hoặc là em cho Vinasat số của chị)
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cho Vinasat số đt của chị để khi nào về sẽ liên lạc.
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em mới về VN hôm qua, sau đó em về ĐN luôn. Về nhà, em nhận được tin vô cùng vui: mẫu xét nghiệm của mẹ em gửi ra Hà Nội, sau khi xét nghiệm kết qủa là âm tính cả 2 mẫu. Ôi trời, em mừng quá trời, không có gì để tả được tâm trạng của em lúc này. Em cám ơn tất cả mọi người: cha, tast, IMG, nguoixuquang, levantam, chị muonmang, thỏ, scorpion, vic, bian, trinh.... đã quan tâm đến mẹ em. Mà có lẽ nói lời cám ơn ở đây là vô nghĩa, nhưng em cũng không biết nói gì hơn. Sang năm, em sẽ vào SG vài đợt, em mong sẽ gặp lại tất cả mọi người.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh nghen ^^

Chia sẻ trang này