1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ ở Milan

Chủ đề trong 'Italy' bởi Thangthattha, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thangthattha

    Thangthattha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cần sự giúp đỡ ở Milan

    Chào các bạn.
    Mình vừa nhận được một học bổng của Itali. Vấn đề học bổng được giải quyết nhưng có một vấn đề lớn không kém đó là tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt.
    Theo sự chu cấp của họ thì mình được thuê phòng share room với giá ưu đãi là ....... 300 Euro/tháng nếu ăn uống tự mình lo liệu thì cũng phải hơn 100 Euro vị chi là 400Euro/tháng x 9 tháng. Mình muốn học quá nhưng với chi phí lớn thế này các bạn nào ở Italy, cụ thể là Milan có hướng giải quyết nào giúp mình không. Ví dụ giới thiệu việc làm thêm, hoặc cho ở nhờ .... tham quá.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế là hợp lý rồi bác ạ. Bác học 9 tháng thì làm sao mà kiếm được việc làm thêm. Dân Ý còn thất nghiệp đầy ra đấy.
    Nếu bác muốn tham khảo thuê nhà có thể vào đây, tuy nhiên liên hệ hơi khó nếu không có người quen bên đấy.
    http://www.studenti.it/cercacasa/cerca.php?prezzo=1&citta=2&p_da=2
  3. Thangthattha

    Thangthattha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Đúng là dân Ý họ thất nghiệp thật, tỉ lệ ăn xin thuộc hàng cao nhất châu Âu nhưng không phải là không có việc cho chúng ta khi sang đấy đi học.
    Em mấy hôm băn khoăn về vấn đề này quá và quyết định gọi điện hỏi ông Giáo sư Enrico Conti gì đấy về vấn đề này. Mình cảm thấy nói chuyện với ông ấy thật dễ chịu và rất thân thiện. Không như mấy cái ông GS, PGS, hay TS gì trong trường em học truớc đây lúc nào cũng "tôi đang bận lắm, cậu gặp thầy A, cô B hỏi cụ thể..." Vị giáo sư này hứa sẽ bố trí một công việc part time nhưng cũng yêu cầu phải tôn trọng thời gian học tập và trách nhiệm trong công việc. Nghe đâu em sắp được làm ở thư viện trường thì phải. . Người Ý theo em biết họ rất thực dụng nhưng cũng rất lãng mạn và muốn giúp đỡ người khác. Nếu mình trình bày được những khó khăn của mình đồng thời thể hiện quyết tâm học tập thì vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ ngoài mong đợi của mình đấy.

Chia sẻ trang này