1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ trước khi bị sa ngã... help me plzzzzzzzzz!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcon_kid, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cô này lĂu tĂu quĂ...
    Sau cĂi buỏằ.i tỏằƠ tỏưp ỏằY Hỏằ" ThỏằĐ Lỏằ?, phong trào lỏĂi chơm nghỏằ?m rỏằ"i hỏÊ em
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    HOnh ỏằY ava tỏÊ là tranh vỏẵ thôi - sao mà thỏưt 'ặỏằÊc
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ai xài súng nữa. Quê cũng ít nhất quả lựu đạn. Thâm nho hơn thì PM cho e, e chỉ cách. Hì hì!
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cứ để nó tự nhận ra thôi...1 thời gian thằng kia chán nó chả còn cái rì nữa thì sẽ tự hiểu thôi...Ngu thì chết đâm đầu vào kí thằng chả ra làm sao nản
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mọi người càng can ngan thì chị bạn lại càng khăng khít hơn. Vì khi ngăn cản cô ta thì cha mẹ hay anh chị sẽ không thể tránh được những lời miệt thị anh chàng kia (mà trong mắt cô ta thì vẫn rất đẹp) Thế thì cô ta có cảm giác chẳng ai hiểu, chẳng ai thông cảm ngoài anh chàng đó ra. Xuất phát từ đó thì gia đình bạn khó có thể tách họ ra được. Nếu là người ngoan hiền và biết suy nghĩ như bạn nói thì từ từ thời gian sẽ làm cô ta nghĩ lại. Sẽ chẳng thể xây dựng hạnh phúc với một người như thế nếu anh chàng kia không thay đổi.
    Xuất thân như thế nhưng nếu anh ta là người tốt, biết cố gắng phấn đấu vươn lên để bảo vệ tình yêu của mình thì cũng đáng ủng hộ chứ nhỉ. Vì có cái title của bạn nào đó cũng khá hay như thế này: "Xuất thuân chỉ là tình cờ, nhân cách mới là đáng quý".
    Khách quan thôi nhé.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trời, để đến lúc bà ấy nhận ra được thì có mà nát đời... gái Chẳng lẽ lại nhốt ở nhà, mà thế cũng k đc. Hồi cấp 3 ở cùng bố mẹ mà quản thế nào cũng k đc nữa là bây h đc bay nhảy ở HN. Đúng là chẳng hiểu trong đầu bà ấy nghĩ j nữa, chán quá.
    hic, ca này bó tay à? sao chẳng có ai có ý kiến giải quyết hộ thế , toàn nói chuyện k đâu
    Thui chắc fải gặp a Đinh Đoàn
  7. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    đời bây h có lắm con "đàn bà" dở hơi thật
    mình có quen một đứa cũng thế: nó với thằng người yêu đã chuẩn bị cưới rồi, thế mà trong 1 tháng trước ngày cưới, trong khi các cụ hai bên chuẩn bị ăn hỏi dạm ngõ định ngày cưới, thì nó lại đi cặp kè với một thằng. Thằng này thì kinh tởm, thô bỉ học trông như nghiện hút, chưa hết nó còn có lai lịch làm nhiều em phải khổ vì nó rồi, đã cho 1 em gì đó 2 đứa con và vẫn chưa cưới mà con kia chỉ về quê và ở nhà thằng này còn nó vẫn lêu lổng làm cửu vạn ở HN.
    Xã hội rối ren lòng người khó đoán, con này thì cũng học ĐH đàng hoàng chứ có phải chơi bời gì đâu, trong khi thằng chồng sắp cưới thì ngon lành cành đào nhà mặt phố bố làm to.... Minh khuyên thì cũng vô ích nó coi như không có gì.
    Nhắn em kia chị em đã vậy thì cũng bó tay thôi, con người ta được đi học là để nhận thức được cái tốt cái xấu, khi người ta đã không nhận thức được thì có khuyên cũng thế thôi.
    Tiếc quá anh có vợ rồi không thể giúp em đc
    Nếu em kô ngại cho anh số của chị em anh thử khuyên giải xem thế nào chứ để thế cũng kô ổn lắm hic hic
    Nhưng mà sự thật có hoàn toàn như vậy không hay chỉ 1 nửa trong số đó thôi rồi em nhân hoá lên vậy.
  8. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Là Bỏằ' Mỏạ thỏng kia... Vỏằôa 'ỏằc vỏằôa Make... up hay sao mà hỏằi thỏ??
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Úi chà ! gia đình bố mẹ chả ngăn được thì làm gì có ai ngăn nổi.
    Mà em bảo giúp đỡ trước khi sa ngã á ? Chị nghi là sa ngã rồi em ơi .
    Cách thì có đấy, thuê đầu gấu vặt cho ông kia một trận, cấm không cho quan hệ với chị mình nữa,
  10. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ối!Chị này bạo lực quá....cái chính là làm thế nào để cô kia hiểu được thôi chứ,đánh ông kia xong thì cô này lại càng bất mãn hơn,vì mọi người ko ai hiểu mình,lại còn đối xử tàn nhẫn với người mình yêu,thế thì hoá ra bà chị khuyên đổ thêm dầu vào lửa rồi...

Chia sẻ trang này