1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ trước khi bị sa ngã... help me plzzzzzzzzz!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcon_kid, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng thứ nhất : Việc này khó như lên trời. Tuổi này mà yêu thì vừa bồng bột say đắm vừa mù quáng. Nếu mà đã đủ sáng suốt để hiểu thì nói làm gì nữa
    Cái vàng thứ hai : Oánh mà để cô bé kia biết thì chẹp ... chẹp ...
    Thực sự anh chàng kia đúng là loại bỏ đi hay sao ? Rất nhiều khi cây độc sinh trái lành đấy. Bạn chủ Pic đã tiếp xúc thực sự không thành kiến với anh chàng chưa ? Phải hiểu thực chất mọi chuyện thì mới có hướng giải quyết đúng được
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh thừa chất của các tiểu thư phương thuốc hiệu quả nhất là vứt ra đường vài hôm lại về với bầu vú mẹ thôi chúc chị em sớm lành bệnh
  3. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Cho đi du học.
    Nhưng mà dân du học cũng nhiều thằng đểu lắm, cẩn thận nhé
  4. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa gặp anh chàng đó nhưng nếu tử tế thì đã chẳng rủ nhau bỏ nhà, bỏ học mấy hôm liền (từ hồi cấp 3) . Chẳng cần fải xét xem bố mẹ a ta như thế nhưng có khi a ta lại ngoan đâu, cùng 1 ổ với nhau thôi mà.
    Cám ơn những ý kiến của các bạn. Nhưng nếu bảo đánh cho anh chàng kia 1 trận thì chịu thôi, họ hàng nhà tớ chẳng bao h dám làm những việc như thế. Còn đi du học cũng k ổn, trong đầu bà ấy đã k có những ý nghĩ tích cực cầu tiến, những suy nghĩ cho tương lai thì ở đâu cũng sẽ hư hỏng thôi. Có khi tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
    Đúng là hết thuốc chữa rồi, chẹp, chán chẳng buồn nói
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thế thì chẳng ai giúp nổi cô em này rồi , cấp 3 đã biết rủ nhau bỏ nhà bỏ học mấy hôm thì chịu roài , còn gì để mà cứu
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Kệ cbn con chị của em thôi, đời nó nó lo, khuyên bảo mãi ko nghe thì tự chịu trách nhiệm với cuộc đời thôi.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    trẻ con (em tạm gọi cô chị họ của bác là thế ) khi yêu rất mù quáng . Bác và gia đình bác càng cản trở thì con người ta càng say, càng cho đó là "sóng gió" mà một tình yêu đích thực gặp phải . Bác ko thể ép uổng cô ấy theo cách cứng rắn đc mà chỉ bằng cách ở bên cô ấy, tạo cho cô ấy niềm tin , khi đó nếu có bất kỳ điều gì mình cũng nắm bắt đc và khéo léo cho cô ấy lời "tham khảo" về anh người yêu . Cô nàng đã bướng thì chẳng thể nào làm gì thay đổi ngay đc, chỉ là phải kiên nhẫn để gia giảm những tổn thất đến mức thấp nhất thôi . Cô ấy là con gia đình có giáo dục, chắc cũng biết suy nghĩ mặc dù đang say tình . Hãy ở bên cô ấy, cho cô ấy thấy mình luôn by her side trong mọi hoàn cảnh . Khi cô ấy tỉnh táo hơn, nhận ra những điều thực tế hơn thì lúc đó hãy thận trọng nói ra suy nghĩ của mình , mục đích chỉ là tốt cho cô ấy chứ ko phải đập tan uyên ương . Nếu người tốt thì sẽ ko bao h rủ rê cô ấy bỏ học hay làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy .Gia đình có suy đồi thế nào cũng ko sao, chỉ cần người đàn ông đó tốt .Tuy nhiên nếu anh ta ko đc tốt để là chỗ dựa tin cậy thì hy vọng cô ấy suy nghĩ cho kỹ càng . Point out ra thế thôi và hãy cho cô ấy quyền quyết định .Khi ko còn người nào ngăn cản hay gây áp lực thì cô ấy sẽ có thời gian để mà tỉnh táo và kiểm chứng lại anh người yêu tuyệt vời của mình . Chúc bác thành công
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    chả làm gì được đâu ấy ạh. Tớ có thằng em họ, yêu ****, nó đòi cưới mà còn chả làm gì được, vẫn phải cưới cho xong
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 08/03/2007
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái mối tình này có chút hơi hớm của mối tình giữa nàng Nở-chàng Chí đây mà: Nàng thì nhất mực thương yêu chàng trong khi thiên hạ thì dằn mặt chỉ bởi chàng rất "Chí Phèo". Nhưng không phải ai cũng tinh ý nhận ra một lý do vô cùng đơn giản rằng nàng iu chàng vi` chàng đối xử vô cùng tốt với nàng và cũng chỉ đối xử tốt với riêng nàng mà thôi. Trước nàng, chàng như lột xác giống như miu con nép dưới bàn tay vỗ về của chủ, trong khi đối với thiên hạ chàng có thể hiện nguyên hình của một kẻ bất-cần-đời.
    Đấy, quan trọng là ở cách nhìn nhận con người. Mỗi người có một nhãn quan và cách tiếp cận con người khác nhau. Thế nên có thể bà chị họ của vịt con cũng thuộc thành-phần-cá-biệt như vậy chăng?
    Và mọi người chắc cũng đã từng ít nhất một lần nghe câu:
    "Nhân chi sơ
    Tính bổn thiện"
    Có thể bản chất anh chàng kia không quá nhiều "điểm đen" như mọi người vẫn thấy. Con người ai chả có lần sai lầm, vấp ngã. Và biết đâu anh chàng đang muốn hoàn lương. Đánh kẻ chay đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại?
    Đó là nhận định của tớ. Các bạn cứ tiếp tục tranh luận

Chia sẻ trang này