1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ trước khi bị sa ngã... help me plzzzzzzzzz!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcon_kid, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianlh

    haianlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn đừng bận tâm đến việc tìm kiếm một anh chàng nào khác để chị ấy "tỉnh ngộ" cả vì tình yêu không thể bắt nguồn bằng sự gượng ép nào cả. Bạn nên chia sẻ và tâm sự với chị ấy. Khi iu mà bị mọi người phản đối thì chắc chắn chị ấy bị hoang mang lắm. Thêm nữa tình yêu mà bị phản đối thì người ta càng yêu điên cuồng và mù quáng hơn đấy.
    Thôi thì bạn cứ dành thời gian chia sẻ và cũng nên khéo léo khuyên bảo chị ấy. Với một người có học hành tử tế như chị ấy thì chắc chắn sẻ có lúc tự bản thân chị ấy tỉnh ngộ ra thôi.
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Người ta đi học để biết cái gì lợi cho mình, chứ cứ vịn lý do này nọ để hành động mù quáng thì thôi vậy. Bạn chả giúp gì nổi đâu.
    Chắc chị họ bạn được chiều quá sinh chuyện, cái gì cũng có rồi nên chẳng còn thiết gì, sinh ra suy nghĩ khác người.

Chia sẻ trang này