1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ về việc tán gái hơn tuổi [ 11/2010 ]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đã chị em thì cứ chị em,rôi từ từ chị ơi em yêu chị nghe cũng hay (đấy là ny mình nói thế ko biết ca này thế nào,m thì m gét cái kiểu gái hơn tuổi zai,ngược đời)!
  2. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn sự can ngăn của các bác, em sẽ cố hết khả năng = kinh nghiệm zero của mình vậy. Tát nước theo mưa :)).

    Mod vào xóa topic giùm em với. Cảm ơn các bác thêm lần nữa >:D<
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ah mấy trường hợp bạn của tớ thì đều cưới nhau cả và tất nhiên vì là người yêu/chồng của chúng nó nên chúng nó rất tôn trọng, 1 câu anh, 2 câu anh dù là trước mặt hay sau lưng. Cũng nói thêm là hầu hết mấy đứa ấy đều bắt đầu quen, yêu nhau khi học cùng nhau từ hồi đại học và đều dạng cực ngoan, học giỏi, tu chí, có lẽ thế mà chúng nó hiểu và yêu thương nhau thực sự chứ cũng không dám đùa với lửa, giờ mấy cặp ấy đều đang làm tiến sỹ tại trời Châu Âu cả.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tán gái hơn tuổi là chuyện bình thường, sao các đồng chí này ngăn cản nhể. Thông thường, để quan hệ có thể tiến xa và lâu dài thì khoảng cách tuổi tối đa nên tầm 3-4 tuổi là cùng. Còn tán chơi bời thì ko biên giới các vị ạ. Quan trọng nhất thể hiện sự trải đời và chững chạc (ít nhất ngang hoặc hơn gái). 2 yếu tố này phải rèn luyện tích cực để có chứ ko thể giả tạo lâu dài được. Còn tuỳ đối tượng và độ tuổi mà có thể kèm thêm không khí hài hước nhiều hay ít vào các cuộc nói chuyện.
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Topic ko sai qui định, mod cũng ko có quyền xóa đâu.

    Cũng tính viết vài ba câu cho chủ top, mà thấy chủ top có vẻ ko cần tư vấn nữa, với lại thấy ở trên có cái dòng kia hay wá nên thôi [:D]


    Trường hợp của chủ top tuy hơi khó khăn chút, nhưng con đường phía trước vẫn còn sáng sủa lắm, yên tâm đi.
    Cứ mạnh dạn lên hén!!!
    Ko gì bằng tự mình trải nghiệm đâu, chúc may mắn nhé ^^!
  6. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác willrock đã động viên. Em cũng lớn rồi nên cũng có một chút hiểu biết. Các bác có can ngăn thế nào thì em vẫn manh động Chỉ là em không tự tin với khả năng của mình nên chạy lên đây để tìm "chỗ dựa tinh thần" là sự chỉ dẫn của các bác cho vững chắc mà mấy bác cứ xem em như trẻ con khuyên quay đầu nên em thấy không phù hợp để tiếp thu. Tình cảm dựa vào sự cảm nhận là chính, em cảm nhận thấy có một chút cơ hội trong sự khó khăn nên mới mạo muội. Bác có cao kiến gì chỉ em mấy. Hôm nay đã rủ được cáo đi uống trà đá. :))
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    gái đã phủ đầu, qua sms là gái tỉnh bơ xưng chị ngọt sớt, cái này cũng có cái hay vì gái coi mình chỉ là thằng em nhỏ, nên gái sẽ bị mất cảnh giác nếu thằng em này thuộc dạng lưu manh có ý đồ thịt ( xin lỗi chú, vì cái tuổi chú mà bảo cưa em hơn 2 tuổi với ý đồ nghiêm túc thì đúng là điên nặng )
    khi gái mất cảnh giác thì cơ hội tăng cao lên, hãy tỏ ra 1 thằng em ngoan ngoãn với 1 người chị dễ mến, rủ chị đi uống nước chỉ là tâm sự chuyện i tờ, chuyện học hành, hay chuyện e đang thích con nào đó ( cái này phải bịa ra ). rồi cứ thế cho nó thân tình, quen thuộc ra. để gái mất sự cảnh giác về mình, rồi một ngày nào đỏ rủ bà chị đi chơi, bịa ra 1 lý do buồn não ruột nào đó, vờ tựa vai vào bải chị, như thằng em cần sự chở tre, rồi gần vai thì thấp hơn xuống tí là bộ ngực, rúc vào đó mà rà vờ khóc, bảo đảm bà chì sẽ kô đẩy thằng em ra mà còn ôm chặt thằng em mà an ủi, thế thì lúc đó liệu mà lựa tình hình ôm chặt bà chị mà hôn ngấu nghiến rồi sau đó 2 đứa vô nhà nghỉ mà tâm sự tiếp
  8. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lạy bác, bác đừng nghĩ đầu óc em có vấn đề mà tội nghiệp em. Em là man rồi, ko còn là boy nữa. Tính em không thích đùa với tình cảm nên thực sự cảm thấy thích và xác văn định thì em mới... [:D]. Cảm ơn bác đã gợi ý cho em [r2)]
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bước 1: Đừng gọi nó bằng chị và cho nó xưng chị nữa!
  10. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong muốn tiến được đến mốc này, nhưng em ko biết làm thế nào để đạt dc nó cả, bác chỉ phương pháp giúp em được ko? cũng là giúp những người sau nếu gặp phải trường hợp tương tự. [:D]

Chia sẻ trang này