1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ về việc tán gái hơn tuổi [ 11/2010 ]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19



    Bước 1a: Xưng em, nhưng gọi nó bằng tên. Ví dụ nó tên là Nguyễn Thị Vịt thì nói là "Vịt ơi, ra đây em bảo"

    Bước 1b: Lờ chữ "em" đi, cứ nói trống không. "Vịt ơi, ra đây ... bảo"

    Bước 1c: Thay "em" bằng những từ vô cùng ỡm ờ và thú vị khác :P "Vịt ơi, ra đây người ta nhờ ..."

    Bước 1d: Thay tên nó bằng một đại từ nhân xưng nào đó thú vị không kém, ví dụ "Mình ơi™, ra người ta nhờ :-*" Hoặc mèo ơi, gấu ơi, hà mã sư tử hổ báo... ơi


    Thời buổi này con gái người ta cũng chẳng quan trọng tuổi tác hơn kém đâu, cứ đẹp giai, phong độ là ok hết!

    Chúc may mắn [:D]
  2. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác gợi ý [:D]

    Thường ngày em gọi cáo là "chị bé". Giờ em định chuyển sang bỏ chữ "chị" đi, gọi mỗi "bé" thôi liệu có ổn không? có manh động quá không? :-??
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi đi thì sẽ biết là manh động hay không mà! Có manh động thì cũng chỉ là cách gọi thôi. Không đứt cước ngay được đâu.
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đã xong, gọi cáo bằng "bé" được rồi :P cóa ko có phản ứng gì với sự thay đổi này.
    Khi nào hoàn thành bước 1 em sẽ nhờ các bác chỉ dẫn phương hướng. Mới ngâm cứu xong cuốn bí kíp kinh điển của bác quacker [r24)]. Ngẫm thấy mình còn ngu dại thật, may mà như Đoàn Dự vớ dc bí kíp. [:D]
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    A( Anh phân tích một chút cho chú:

    1) Ngay câu thứ 2 chú đã có cái sai lầm:

    "Trời đất, tại sao chị lại sn 88 cơ chứ."

    Câu này là một sự thừa nhận lộ liễu có phần nóng vội tình cảm của mình. Cuộc chơi nếu chỉ mới bắt đầu sẽ kết thúc Ngay với 1 con khác (có nhan sắc, lắm người theo đuổi hoặc có cảm tình nhưng ít).

    Thận trọng, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng với mối quan hệ khi nó ở bước đầu, làm sao để cho nó vui vẻ, gợi trí tò mò về mình, và quan trọng nhất là đi chơi với mình. Mục đích duy nhất là vậy. Trong giai đoạn này nhiều con gà thể hiện quá sớm và nhanh những câu như: "Người đâu mà xinh quá thể đáng" "Ăn cơm mà cũng không nuốt nổi vì nhớ" thậm chí nhẹ nhàng hơn "Anh đang thắc mắc giờ này em làm gì nhỉ?" Tất cả những cái đó gây ra 1 kết cục buồn hoặc giảm giá trị con người ta nhanh chóng.


    Hãy tưởng tượng xem mình là đàn bà, trong tin nhắn đầu tiên, chưa có 1 cái gì 1 thằng đã thốt lên "Anh xin lỗi nhưng em phải chịu trách nhiệm cho việc hôm nay anh bị sếp mắng" "Sao hả anh, em có làm gì đâu ạ" "Vì cả ngày hôm nay trong đầu anh không nghĩ được gì ngoài hình ảnh của EM" ( Ô, thằng hấp, rẻ rách, 500 đ_)


    2) "Chị thì già gì như trẻ con ý"

    Đây lại là 1 phốt nữa của chú, một người vừa tiếp xúc, chưa biết nhiều mà đã đè họ xuống đáy, nâng mình lên, chỉ là dạng 1 trong 2:
    - Ngờ u.

    - Và 2 là: ngựa non háu đá, trẻ tuổi non dạ nhưng ham thể hiện. Cái này rất quan trọng trong việc gái đánh giá về mức độ trưởng thành của con giời. Nhất là trong trường hợp Ta ít tuổi hơn.



    3) Sai lầm thứ 3 của chú là quá dồn dập.

    Không bao giờ được liên hệ liên tục với 1 cô gái, vì điều đấy cho thấy 3 điều sau:

    - Thứ nhất là cậu không có việc gì để làm, hay ở 1 vế khác là hình ảnh cô gái đã ngự trị trong đầu óc đến nỗi cậu chỉ quanh quẩn nhắn tin với gọi điện rồi là suy nghĩ về cô gái đó. Cả 2 đều chứng tỏ rằng giá trị của cậu có vấn đề.

    - Thứ 2 là làm cho cô gái thấy không tin tưởng vào độ sâu, bền vững của mối quan hệ. Ban đầu, và lúc nào cũng vậy, đàn bà loại bình thường luôn suy nghĩ đến những mối tình bền vững, nghiêm túc, có tương lai, một sự dồn dập ban đầu báo hiệu thời gian duy trì mối quan hệ quá ngắn, và điều này là cản trở rất lớn cho Ta, vì không ai thích mình là người qua đường, người 1 thoáng qua.

    - Thứ 3 là làm cho quá trình gặp mặt, hẹn hò thực sự trở nên không được mong đợi, và giảm nhanh sự hấp dẫn cho việc gặp mặt, giết chết nhanh chóng hoặc làm giảm nghiêm trọng những cảm tình ban đầu nếu có.


    4) Sai lầm thứ 4 của chú là quá nóng vội nhưng rất dông dài.

    Trong bất kỳ mối quan hệ nào, không bao giờ hi vọng thay đổi tư thế của mình trong 1 sớm 1 chiều, việc đề cập rằng cần xưng hô và tìm cách làm cho cách xưng hô trở nên bất bình thường, gọi người đáng ra là chị là em gây :

    a- Củng cố đánh giá ngựa non háu đá của cô gái về Ta.

    b- Thể hiện rằng ta thiếu tự tin trước mặt cô gái, yêu cầu 1 sự bất bình thường, 1 đi cửa sau với lợi thế không có thật để có tiến bộ hơn trong việc thúc đẩy mối quan hệ.


    3 cái đầu đã đưa ra phương án giải quyết trong chính sự phân tích, giờ anh sẽ nói sâu hơn về phần 4.



    B) Xưng hô sẽ thay đổi khi nào cậu có thể làm được những việc sau đây, sắp xếp theo diễn tiến thông thuờng của mối quan hệ:


    1- Đó là tạo không khí vui vẻ, thoải mái.
    Cái này tối quan trọng trong lúc đầu, để tạo ra sự thoải mái vui vẻ trong cuộc tiếp xúc, chứng tỏ bản lĩnh và vốn sống hơn người.
    Hãy đi từ những điều nhỏ nhặt nhất:

    "He, hôm nay vừa đi về, đương đông lắm"
    Vừa đi đâu về thế
    "À, đi tham quan phố xá"
    Này, bộ cậu cả năm mới đi chơi phố 1 lần mà dùng từ tham quan?
    "Ừ, thì đúng đó, chị biết không hơn 1 năm rồi em chưa đi chơi, toàn ở nhà học bài àh"
    Phét ghê
    "Ừ, phét mà"
    (gái cười khúc khích) - Tốt ghi điểm rồi thực hiện được 1, chuyển tông

    "À, mà mai mang cho em mượn quyển Kinh tế vĩ mô nhé"
    "Ừ, mai chị mang cho"
    "TỐT, thôi em đi tắm đây"- Cúp máy luôn không đợi gái nói câu cuối
    (Gái nghĩ: Láo quá, dám nói với mình là "Tốt" như bố đời , mường tượng nhẹ nhàng trong đầu "Hóa ra thằng ranh con láo xược này gọi mình để nhờ vả, cái tội cúp cua đi chơi, biết thế không cho nó mượn nữa) - Nhưng rút cuộc gái vẫn cho ta mượn vì ta đã gây ra thế bị động và thường gái khó thoát trong tình huống như vậy.



    2- Gây ra cho gái những cảm xúc thoải mái khi đi chơi cùng
    điều này thể hiện Ta đã làm chủ cuộc chơi này thực sự về tâm lý, và đúng là cao hơn gái về khả năng cưa gái.

    Ví dụ:
    Hôm sau, đến lớp ngồi bàn cuối, vào muộn 1 tí.
    Nói huyên thuyên với mấy thằng bạn, kệ mẹ nhà gái thỉnh thoảng nhìn ta thắc mắc "Ô dịt, nó bảo mang vở cho nó, mình mang nặng cả ba lô mà giờ không thấy nó đả động"

    Xẩy ra 3 trường hợp:

    a- Khi tan học hoặc cuối buổi, cáo nhắn tin hoặc ra gặp đưa quyển vở ra, " Ô chết tí quên" cầm quyển vở đút vào túi, hành động này làm cho gái trở nên kém giá trị hơn 1 chút, và nâng giá ta lên 1 chút. Tốt, tự nhủ quá trình trước tới nay đã làm không đến nỗi tồi.

    b- Cáo điên tiết nhắn tin lại hờn dỗi: "Sau chị x đem cho em nữa, đem rồi nặng túi mà mang đi mang về mất công" "Sau bà cạch".v.v.v.
    Quan trọng ở đây, tâm lý học chỉ ra rằng trong tình huống này phải làm cho gái thật ê chề và nhận ra mình còn nông nổi, trẻ con bằng cách trả lời hối lỗi thật thà chất phác của Ta sau 5 tiếng cái tin nhắn của Cáo cho nó bồi hồi suy nghĩ miên man vừa bực vừa ức vừa đau đầu phán đoán xem ta sẽ phản ứng sao? "Em xin lỗi," rồi tiếp "Em quên mất, biết chị mang nặng thế em đã không để chị mang 2 lần, chiều đi và chiều về." ......
    Ôi dịt, sao lúc này Cáo cảm thấy như mình vừa trách nhầm, vừa sai lầm, làm cho Gái dằn vặt bản thân là 1 trong những điều rất Được, kết quả Tốt của ta.

    c- Cáo đíu nói năng, hành động gì cả, ta không quên mà bảo là "Em quên mất không lấy quyển vĩ mô" Ô vãi xoài gái trả lời "Ừ, hôm nay chị cũng quyên khuấy nó mất" (Con này giỏi), áp chế không dễ, giờ thì buông 1 câu khác thử lòng nó "Thôi em cũng đ'eo học nữa, môn này em bỏ, không sách không vở lại không đi học giờ chẳng có gì trong đầu cả!!!" Nó sẽ phải dịu xuống tìm cách cho ta mượn "Dở hả, thôi mai qua chị lấy vở đọc qua, môn này cũng dễ thở, không khó như môn Thống kê đâu"
    Mục đích thử này gây ra 1 thương cảm dù là tình bạn hay ******** không cần quan tâm nhưng nó cũng khiến gái tự thấy ta hơn ta đáng được như vậy, nâng bi mức độ khá.
    Tất nhiên hôm sau, tuần sau ta cũng quên mẹ nó không đến lấy vở, lúc đấy nó sẽ lưu tâm vấn đề này và hành xử theo chiều hướng thông thường là tốt.... tóm lại là Gây ra và nâng bi tình cảm của gái cho ta.




    Quan sát tỉ mỉ 3 cách ứng xử trên để thấy 3 biến thể thông thường của việc làm cho gái thấy ta quan trọng, 2 lần đầu cho gái thấy gái đúng là trẻ con so với ta.




    Đi vào vấn đề chính:
    Sau khi mượng được Gái cái quyển vở thì tạo ra lý do hợp lý:

    Kiểu như " Ê đang ngồi ở đâu đấy,
    "Chị đang ở nhà chứ ở đâu"
    Hít 1 hơi thật sâu bắn xối xả "Hôm nay em đi lên chùa Hà, gặp 1 mụ bán hoa Giấy" bỏ lửng
    "Hoa giấy rồi sao"
    Mụ này nhìn em nháo nhác, nghĩ trong bụng mình ngoại hình Thư sinh nho nhã thế này mà nó dòm sao giống mình là thằng Ăn Trộm
    "Chú đúng ăn trộm rồi chứ gì nữa"
    (Cười he he)
    Thế là em tấp vô lề, xuống mua liền 3 bó cho mụ lác mắt, chừa cái thói đấy đi
    "Gái cười hí hí"
    Có thích hoa giấy không em qua đưa cho 1 bó về cắm?
    Xẩy ra 2 trường hợp
    ++ "Không" "Tao bận".... ---> Nghỉ.
    + "yes" "vâng ạ, anh cứ qua đi ạ" ---> Phi qua ngồi một lúc rồi trình tự sẽ là "Khó thở quá, ngồi đây bí bí" ---> đi ra ngoài.


    Hành động luôn tự nhiên, muốn cho gái thoải mái, phải gãi đúng chỗ ngứa, dò điều này sao cho khôn khéo?

    Hãy xem qua cách dò sau:
    Ví dụ:
    Này, biết tin gì chưa?
    "Tin gì?"
    Thằng Phan Đinh Tùng nó bi trọc
    + "Ố ***, thằng đấy nó trọc từ đời năm 1970 HN còn bom bi cơ, giờ em mới biết hả, chị không thích thằng Tùng vì nó hát cứ căng căng...." Blah cơm cháo lê thê 20 phút.
    Ok hiểu trong đầu con này nó thích ca nhạc và âm nhạc VN,
    ++ "Chị không quan tâm mấy bọn trong nước, chị thích nghe Ấn độ mặc sari ngoáy mông và những bài hát của QUeeen == Sở thích cũng là âm nhạc nhưng có vẻ thích âm hưởng nước ngoài. Các quán cafe chuyên bật thể loại nhạc này đâu?

    +++ Đinh Tùng là thằng nào? Có phải em nói thằng Đình Tùng tiền đạo hờ của đội tuyển QG VN---> Ôh dịt, con này cá kiếm bóng đá xem có vẻ nào giải A ấp ấp cắp không.

    ++++ Không nói gì? Thế hả? Dò sang thời trang ngay "Đôi bost cái Thư nó đi hôm nọ làm em đau mắt lắm" "Đôi đấy đẹp mà, mày chẳng biết gì cả, "


    Trình tự dò sóng "1 Âm nhạc -2 Thời Trang -3 Điện ảnh -4 Tiền, sành điệu -5 Hội hè -6 Văn chương -7 Thể thao -8 Nội trợ - ...."

    Phải dò được trong những buổi đầu nói chuyện để sau tùy mà đáp ứng cho tốt nhưng không được lộ ra là ta đang đáp ứng nhu cầu gái.


    3 - Gây ra những định hướng từ nhỏ đến lớn và áp đặt từ nhỏ đến lớn cho gái



    Hãy đi từ những tiểu tiết, NHỚ LÀ SAU KHI LÀM CHO GÁI THOẢI MÁI, gọi phát là ĐI, thì ta mới đến cái này:
    Không manh động, KHÔNG BỐ ĐỜI CẬU CUỘC SỐNG TA LÀ ĐẠI CA THAM GIA XÓM LIỀU khi không làm được những điều trên:


    Ví dụ:
    Sau khoảng 2-3 buổi đi chơi đề pa OK, chất lượng tạm chấp nhận được, diễn không tồi quá.

    a) Định hướng những thứ thuộc về chuyên môn của mình đầu tiên: (Ví dụ Bóng đá), vào quán khi có các thể loại chiếu trên Tivi của cửa hàng,
    Tỏ vẻ chăm chú xem , chờ gái hỏi 1 câu ngô nghê ngu ngơ kiểu "Này thế rốt cuộc là thằng vừa rồi bị phạt thẻ vì trọng tài ngu hả em?"
    "Ừ"
    "Đội đỏ nó đá chân đá người chứ có đá bóng đâu"
    "Ừ"
    "Sắp hết chưa hả em, phút 90 rồi"
    "Ừ"
    Ô dịt má thằng nhọc con này nó coi mình không ra cái gì cã hả.
    Ô tốt rồi đấy, giờ mới buông ra 1 câu kiểu như:
    "Trận này cũng không tồi, xem từ đầu có cảm nhận kiểu cao trào rồi xuống rồi lên, hình sin, ai xem từ giữa thì thấy nó lại giống bên kia sườn dốc hơn"
    Mày nói chị chẳng hiểu con mịa gì cả.
    Quay sang cười, "thôi về" Thế là đã OK phần a

    b) Định hướng những thứ về sự quyết định hay áp đặt quyết định:

    - Đi chơi đâu, bao lâu thì dừng, đến quán ngồi ở đâu, vị trí nào, gọi những gì, gọi bao nhiêu cân chỉnh hợp lý (hoặc giả hợp lý).

    Ví dụ:
    Cho 2 đĩa kimbab,

    Ngồi 1 lúc, "Đi từ sang giờ em thấy hơi khát nước,"
    "Chị cũng thấy thế"
    Chỉ cần thế là "Thôi em ơi, làm cho anh 1 thôi, cho anh bát mỳ nữa"

    ĐI từ nhẹ nhàng đến nặng đô hơn:

    - "Chị mặc thế này mà không thấy nóng hả " (Nghĩ bụng: chờ mãi nó mới ngu 1 hôm)
    Không
    - Nhìn quanh 1 hồi quan sát mọi người , cười "Thân nhiệt chị chắc thấp hơn mọi người, thôi cởi hết ra đi cô, cho vào cốp" bật khóa mở cốp
    Trong trường hợp nó Không -- Kệ mẹ nhà nó thôi chỉ cười.

    Làm cho nó như vậy đến khi có thể:

    - "Thằng kia mặc cái áo đúng là có vấn đề, xấu vãi"
    - Gái "Ừ"

    Và tiếp tục tiến lên.

    4- Kết hợp những pha dứt điểm gay cấn

    Đó chính là những thủ thuật như vuốt tóc, hay cầm tay.

    Ví dụ:

    Vuốt tóc Gái và giả vở nói: "Mặt thế này thì không nên khoe ra đâu cưng"

    Gái : Sao, mặt chị sao. (Nghĩ:Dám chê bà àh)

    Cười trả lời " Thì cũng tạm, không đến nỗi tệ, khoe ra lắm ".... ngắt 1 quãng... "Thị Phi"
    Gái: Đương nhiên sướng.

    Lợi dụng vuốt lấy vuốt để tiếp "Mà tóc Vân có gàu hả?"

    Gái: "Ô thôi chết, thật hả"

    "Ừ" Giả bổ xoa tay phủi phủi

    Gái : "Có cần phải làm thế không hả" (Mặt giận)

    "Có" (hùng hồn)
    Rồi cười: " Đùa mà ha ha, tin thật hả"

    Gái lại sướng âm ỉ.

    Mồm chữ O nói "Móng tay Vân dài thế" vừa nói, tay vừa cầm vào tay nó

    Nó ngượng, dịu lại 1 -2 giây rồi sẽ giựt ra

    Tốt,

    Cứ láo liên rồi vuốt tóc, nắm tay.





    cuối cùng là ôm


    Cuối cùng cách xưng hô sẽ tự động chuyển, sang gọi tên, rồi chuyển ngược lại khi hôn,


    Kết hợp 4 điều quan trọng trên mới gây ra được lòng tôn trọng và bền vững trong gái ở cách xưng hô nghịch chiều.
  6. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hic, cảm ơn bác sunny_boy đã "khai hóa" cho em, em sẽ rút kinh nghiệm cho những lần tới. Giá mà gặp được bác sớm hơn thì em đã thoát được kiếp gà. 10h đêm qua em đã "manh động" thay đổi 30% cách xưng hô:-?? Nhưng tất cả chỉ mới chớm thôi, em sẽ thay đổi theo những gợi ý của bác ngay từ giờ trở đi.

    Vì cáo đã quy ước là chỉ được SMS với nó lúc >10 đêm nên em chỉ hoạt động vào tầm đó. Đến nay đã được 3 buổi. Trên lớp thì cáo ngồi một dãy, em ngồi một dãy nên khó có cơ hội tiếp cận. Mong các bác gợi ý cho em cách tiếp cận với cáo trên lớp, vì em thấy hơi ngại ngại, dù sao cũng mới quen mà.

    Em xin post thêm toàn bộ SMS đêm qua nói chuyện với cáo cho các bác nắm bắt tình hình hiện tại để giúp em vụ này:

    thế thì vừa mới vào em đã manh động ngay lập tức:

    Em: Bé ngủ chưa? e phỏng vấn cái này 1 tí

    Cáo: Uh chưa, có chuyện j nhóc hỏi đi c sẵn sàng nghe đây

    Em: Bé thích thơ không? (em viết không dấu)

    Cáo: thích gì cơ? bài thơ hay con thỏ c thích cả 2

    Em:Thơ ấy, bé thích thơ của ai nhất?

    Cáo: À, chị thích thơ con cóc thì làm gì có tác gỉa hi2, nhưng nói chung là thơ tình

    Em: Xuất bản được bao nhiêu tập thơ rồi? cho e đọc ké được không. hihi. E cũng thích thơ, tư tưởng lớn gặp nhau rồi.

    Cáo: không, C chỉ thích đọc chứ ko biết sáng tác, e có không? hnao cho C mượn? ma e lên mạng mà đọc, c ko có computer nên mờ mịt thông tin lắm. Nhưng yêu thơ thì là người đa cảm hay buồn lắm.

    Em: E chỉ thích làm thơ con cóc cho ng khác đọc thôi, còn đọc thì toàn đọc của tác giả, ko đọc thơ con cóc. Bao h làm dc bài nào ra hồn thì gửi cho bé đọc. Người yêu thơ là người tinh tế và biết quan sát cuộc sống, bé nên cảm thấy may mắn vì biết cảm nhận thơ chứ. Kk

    Cáo: thế e đã gửi cho nhiều người chưa? c chỉ dám nhận là thích đọc thôi chứ ai cũng bảo c vô tâm co biết cảm nhận gì đâu. Mà nay e hư quá lại gọi C là bé? (Cáo đã phát hiện ra ;)) )

    Em: Chị bé thì gọi là bé chứ sao, nghe vừa thân thiện lại vừa đỡ phải viết nhiều chữ. E tập làm thơ từ năm lớp 11, giờ cũng lưu giữ được 1 số bài rồi, định sau này ra trường thất nghiệp thì in ra ngồi bán vỉa hè. Người yêu thơ thì muốn vô tâm cũng ko được đâu. bé dịu dàng quá đi chứ

    Cáo: ko phải như vậy đâu e ạ, thuật sự c rất vô tâm, ích kỉ, đanh đá lại chua ngoa nữa...

    Em: (mới đọc xong bí kíp của bác quacker nên bê nguyên văn câu của bác ấy vào =)) ): Vậy à? e cũng chưa rảnh để tìm hiểu về bé, bé cứ tự do kể cho e nghe về bé, đến khi nào rảnh e hứa sẽ ngâm cứu.kk. Buổi phỏng vấn hôm nay tạm dừng, lấy mất nhiều time của bé thật là áy náy quá. Trả lại không gian riêng nè. Bé ngủ sớm đi nhé!

    Cáo: trời ơi cái cậu nhóc này thật là... mà kk là gì vậy? mà biệt danh của nhóc là gì vậy? cho c biết được không?

    Em: kk là keke. kk. cứ gọi là abc nếu muốn. Chỉ sợ bé ko đánh vần được thôi.

    Cáo: keke là gì? mà abc là gì vậy? tiếng việt hay tiếng anh? c ko dịch được thật, nhóc bí ẩn quá c ko dám chơi với nhóc nữa.

    Em: kk là 1 trạng thái biểu lộ cảm xúc. Có quá nhiều người sử dụng haha, hehe, hihi thì mình phải kk cho khác người. Uhm, biệt danh ấy chỉ 1 vài người bạn thật là thân thiết mới biết được ý nghĩa thôi. bé quá tò mò thì có.

    Cáo: hừ, đúng là nhóc con ko nói thì thôi ko thèm quan tâm nữa. Đúng là 9x pro c già rồi ko theo kịp.

    Em: lớn tuổi thì suy nghĩ chín chắn hơn mà. suy nghĩ chín chắn thì ko dc gọi e là nhóc con ko e ế vợ đấy. Bé đi ngủ sớm đi ko lại ốm rồi uống hết cả thuốc của phòng y tế đấy.

    Cáo: đúng là nhóc con tập trung vào câu hỏi đi, cứ đánh lạc hướng vòng vèo. Mà c uống sắp hết rùi, trường mình keo lắm có muốn xin thêm cũng chẳng được.

    Em: abc là tiếng việt. Nó là gì thì ko nói được, vì cái này gắn với 1 kỉ niệm buồn, từ lâu rồi. Yên tâm đi, dù ko hiểu ý nghĩa của nó nhưng nó ko ảnh hướng đến bé đâu mà lo. hihi. tóm lại là ko muốn ngủ à?

    Cáo: ai mà chẳng biết là ko liên quan, vì c và nhóc ở 2 thế giới khác nhau, 2 bầu trời khác nhau, như 2 đường thẳng // không có điểm chung mà. C quý nhóc như e trai nên mới hỏi kỹ để hiểu hơn, nếu e ko nói thì thôi vậy...

    Em: Hi, bây giờ ko nói được, khi nào muốn nói sẽ nói cho bé hiểu. Còn công việc tiếp theo là đi ngủ nhé. Gần 12h rồi, để cho con trai nhà người ta ngủ chứ.kk cảm ơn vì tình cảm của bé.

    Cáo: hừm, đúng là mất lịch sự. Thảo nào chưa có người yêu?! thôi ngủ đi đúng là nhóc con trẻ con kute quá mức. Thôi từ nay ko liên lạc nữa là được chứ gì.



    Hết rồi đấy ạ. các bác ngâm cứu, suy xét cho. Để em rút kinh nghiệm. Em tính tối nay ko nhắn tin nữa để củng cố lại lực lượng. [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này là em đang bình luận về vẻ bề ngoài, vì cáo sn88 mà nhìn baby lắm, nên bảo như trẻ con.
  7. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    =.=

    Định bụng coi chủ top xoay sở thế nào với cái vốn exp = 0 ấy.
    Mà bị ông sunny_boy làm cho tan tành mây khói roài [:D]

    Mà chủ top đi cũng gần đúng hướng roài đấy ^^!

    Trước Will cũng vướng vào một vụ hao hao giống thế này, cũng lơ tơ mơ có biết quái gì đâu.
    Nhưng do trong lúc kháng chiến may mắn có "biến lớn", thành thử có cơ hội thành cặp lun.

    H gặp lại chính mình ở chủ top, nên sẽ theo dõi cái thớt này thường xuyên, nhớ update đầy đủ nhé :D

    GL!!!
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thay đổi đại từ nhân xưng cũng chỉ là bước đầu, không thể tạo nên đột phá gì nếu như cậu cứ tiếp tục nhí nhảnh như hiện tại. Đọc sms, thấy rõ là gái coi cậu như thằng em giai ngoan ngoãn để cho gái chuyện phiếm lúc nửa đêm, không hơn.
    Ca của cậu tư vấn thì rất đơn giản. Về lâu dài, cậu chưa cần phải uống Enfa Grow A+ để có thể lớn vượt bằng gái, nhưng chí ít cậu cũng cần trưởng thành, chín chắn hơn so với các bạn cùng lứa. Về ngắn hạn, cứ làm như bác này bảo là được. Nhưng nhớ là mỗi lần một ít thôi, đừng có bộp phát hôn hít sờ mó là toi ngay đấy. Cuối cùng, cần hạn chế cái trò nhắn tin cò quay vớ vẩn kia đi, dần tiến tới vài ngày 1,2 tin là được. Gặp nhiều, gọi điện thỉnh thoảng, và nhắn tin ít thôi.

    Vấn đề ở chỗ cậu có làm được hay không?!
    Chúc may mắn. Lời chúc từ một kẻ một thời là chicken run.
  9. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    :D. EM phục Bác Sunny_boy quá. Ko hổ danh là cao tăng đắc đạo=))
    Chúc chủ top sớm có nụ hôn đầu tiên:D
  10. raizen

    raizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác Sunny làm em ngưỡng mộ quá ah. Trước h cứ biết chung chung là phải nâng hàng trước mặt gái mà chả biết phải làm tn. Đọc bài bác mà sáng cả mắt. Mong tương lai còn đọc đc nhiều bài như thế này nữa.

    @ chủ top: Để em đoán nhé, cái đoạn bác sms ở trên với em nó thì phải tầm 1h là ít. Bác thì cứ tốc độ 5s/1sms còn em nó thì cứ 5-10' lại nhả cho bác 1 tin đúng ko ah? Bác thì vừa nhắn miệng vừa cười toe toét, em nó thì 90% là vừa sms vừa chửi thầm trong bụng (là em đoán thế). Em là cũng là gà CN, nhưng mà cái vụ của bác em cũng trải wa rồi. Em cam đoan với bác là bác cứ tà lưa sms kiểu này, mấy tháng nữa, lúc bi em nó đá xong, bác nhớ lại sẽ thấy mình gà & chuối khiếp.
    Bác rảnh đọc cái cua Quarker đấy, để tránh mấy cái lỗi tn nữa.
    P/s: Bác cứ cập nhật đều đặn để anh em hóng hớt với

Chia sẻ trang này