1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ về việc tán gái hơn tuổi [ 11/2010 ]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ của mình là 5' 1 SMS, cáo là 7' 1 SMS.
    Sau khi áp dụng chiêu của bác Sunny đã diễn biến gần đúng theo kịch bản. Cáo đã đồng ý cho mượn vở [:D]
    Tình hình ngày mai thế nào em sẽ update tiếp.
    Nhưng mà vì sao bác lại khẳng định
    Bác nói rõ hơn xem, em không hiểu lắm :-??
  2. raizen

    raizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em có nói là em khằng định đâu, em chỉ đoán thôi mà, vì thấy nó cũng giống giống mình hồi đó.

    Bác ko hiểu thật ah? Ý em là trừ em nó kết bác rồi, chứ ko thì sms kiểu này hỏi thăm mãi thì em nó cũng ngán lắm bác ah? Bác đọc bài của anh quaker rồi thấy bác ấy kiu làm cho gái thấy mình như bạn tốt. Bác có thằng bạn nào mà cứ mấy ngày lại nt cho mình kiểu như, mày thix coi PL ko, hôm wa MU đá hay nhẩy, thần tg của mày là đứa nào ... bla bla bla. Mà giả dụ có đi thì bác có thấy bực mình với cái thằng dở hơi cứ nt nói mấy cái đâu đâu ji`đó hay ko? ( cho dù bác có máu MU thì cũng chả thix dính vô mấy cái kiểu đối thoại tn ah)

    "em nó thì 90% là vừa sms vừa chửi thầm trong bụng (là em đoán thế)"
    --> cái này em nói hơi wa' thui, mới có 1 lần mà ăn nhầm ji`. Mà bác yên tâm là bác nếu bác cứ tà lưa sms tn vài ba tuần nữa thui là câu em nói đúng i chóc.:P

    Em đọc cái đoạn bác kiu tạm thời ngừng sms 1 đêm để củng cố lực lượng (để mấy hôm nữa bác lại tra tấn em nó tiếp :))) nên em vô kiu bác thôi đừng nhắn nữa (cái này mấy cao thủ trên kia nói đầy mà hình như bác ko để í lắm nhẩy)
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, em sẽ điều chỉnh. [:D]

    Update tình hình là hôm nay em làm theo kịch bản, tức là hôm trước mượn sách cáo rồi hôm nay đến lớp muộn, ngồi lớ lờ lơ cáo luôn. Hình như cáo ngồi dãy bên kia có gọi em vài tiếng "x ơi, x ơi" nhưng em giả đò ko nghe thấy, tiếp tục lơ.
    Thế thì lúc ra chơi, em đang định đi trà đá, ra đến cửa lớp thấy cáo từ trong thang máy đi ra, tay ôm cuốn ktvm, không nói không rằng dúi thẳng vào tay em rồi đi vào trong lớp. Em không quên câu: "ồ, tí nữa quên mất", cầm cuốn sách đi luôn. Bụng thầm nhủ đã làm y như kịch bản. Nhưng em cảm giác mình mất lịch sự ấy. :-??

    Thế tiếp theo khi trả sách em phải làm thế nào để gây ấn tượng như lúc mượn sách? các bác chỉ đường giúp em với.
  4. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Romantic idea này: Mật mã trong cuốn sách trả về

    Cách 1: Dùng bút đánh dấu: bôi đậm những ký tự cách nhau rời rạc nhưng nếu ghép lại theo thứ tự thì tạo thành một câu có ý nghĩa.
    ví dụ: Anh rất nhớ em.

    Cách 2: tương tự như thế, nhưng thay vì dùng bút đánh dấu thì ghi hẳn chữ cái thật đẹp lên các trang sách liền kề nhau để tạo thành câu trên.

    Khi đọc sách đến đoạn bị bôi đậm hay thấy các chữ cái xuất hiện bất thường, cô nàng sẽ rất tò mò lần theo dấu vết được đánh dấu. Khi khám phá ra thông điệp bí ẩn trong trang sách thì sẽ rất bất ngờ. ;))

    Chú ý là chỉ dùng một cách và sáng tạo một câu gì đấy vui vẻ nhưng có ẩn ý.

    Chúc chú thành công!
  5. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cách này em thấy teen quá. Mình người lớn rồi bác cho cách khác được không? [:D] Làm cách nào mà hạ giá trị của nó xuống ấy
  6. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bế tắc quá, chả biết kiếm chuyện gì để tán với cáo.
  7. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    anh định đi mua 1 cái gì đó tặng cho ông a, ông b, ông c gì đó, bạn chí cốt của ba anh... đại loại rủ cáo đi mua quà tặng cho người mình thấy quan trọng. Nhó bấm nhỏ với người đó để nâng giá trị mình lên.
    Rồi nói, thấy cáo là đoán có kinh nghiệm đi chọn đồ, rồi rủ đi chung luôn thử xem. -nhớ bấm nhỏ người định tới là phải khen cái món quà thế này thế kia cho em nó sướng , kiếm người đãc ó gia đình càng tốt-
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    aaaaaa
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    thảo nào... cứ tự hỏi dạo này gái già trốn hết đi đâu , tìm đỏ mắt...:-w các em tin bị đạp lăn lóc hết cả...
  10. llvllr.Vynk

    llvllr.Vynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vụ này càng hay mà, lời nói anh yêu em có thể khó nói nhưng mà ngược lại "chị ơi em yêu chị lắm" thì có phần dễ hơn.cố lên bạn.

Chia sẻ trang này