1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ về việc tán gái hơn tuổi [ 11/2010 ]

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 04/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chờ update tình hình của chủ thớt, vụ này em dự 50/50
  2. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã quan tâm đến vấn đề của em.

    Không hiểu sao từ hôm mượn sách cáo đến giờ cáo tỏ ra lạnh nhạt với em, nhắn tin thì thấy reply 1 cách hờ hững, cụt lủn. Hỏi không được khỏe hay sao thì cáo bảo là ko tại bận việc, mà 2 lần đều như vậy rồi. Em nghĩ cáo đang có vấn đề. Hay tại thấy hôm nọ mình mượn sách kiểu mls quá :-??

    Mấy hôm nay em không liên lạc gì với cáo rồi, phần vì ngại bị phản ứng xấu, phần vì chả có chuyện gì để nói. Em nghe bọn bạn nói cáo này mắc bệnh tự kỷ, mấy hôm để ý thì thấy đúng thế thật, chả thấy cáo nói chuyện với ai trong lớp cả. Các bác bày cách giúp em tiếp cận với cáo với, tình hình này tình cảm sắp tụt về số 0 rồi. ^:)^
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chú em cứ bình tĩnh , việc éo gì cũng có nguồn cơn của nó. sao phải xoắn hết cả lên thế... [:D] lúc ăn thua đây... con giời nó đang có chuyện trong lòng , chắc gì đã vì cái quả mưỡn sách mls của chú.... anh đồ rằng chuyện có sự khác... gia đình , bạn bè.... bị thằng người yêu cũ phũ..v...v chứ nếu vì mấy chuyện lặt vặt của chú mà làm nó bị ức chế thì chú nên té... em này có triệu chứng tâm thần giai đoạn đầu...
    H là lúc cần vào việc ngay , thể hiện quan tâm , chăm sóc đặc biết.... cho em nó thấy mình có thể là bờ vai cho nó , nếu có thể giải quyết bớt phiền muộn.... còn không chí ít cũng là chỗ dựa tinh thần cho em... Riêng mấy đứa trầm cảm bề ngoài rất khô khan, lạnh lùng nhưng bên trong nó lại là cả một nội tâm dữ dội, luôn trống vắng , cần người chia sẻ... cứ dựa vào đó mà táng thể éo nào cũng thành công ,anh cam đoan với chú..
    Chết, hỏng .... gái dạng này éo thích phi công trẻ, lũ nó sống theo nội tâm và hiểu biết sâu sắc hơn bọn cùng lứa, điểm yếu là em nó ngây thơ nhẹ dạ , ít hiểu đời mà chỉ tin mấy anh già thôi, lấy mấy trò lặt vặt e khó lừa em nó .... quyết định là ở bản lĩnh và cái chất của chú... kinh nghiệm éo có, không cất cánh được.. bố trí nghỉ
  4. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Vì không có nhiều kinh nghiệmnên em mới lên đây nhờ các bác cao thủ chỉ đường soi lối. Đã là cao thủ thì ca nào chả giải quyết được. Thôi thì các bác thương tình....:-?? chỉ cho em vài chiêu tiếp cận hay gợi chuyện với cáo. Em mang ơn suốt đời [r2)]
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thông tin gần đây cậu cung cấp rất có giá trị , nó gần như bẻ gẫy gần hết nhưng ổ khoá ngăn cách giữa 2 người...tuy nhiên phần còn lại cũng tương đối khó khăn...
    Mặc dù rất có lòng với cậu nhưng e là tôi không thể giúp cậu nhiều được , phải nhờ mấy cao thủ trong cốc thì việc mới xong [:D]...... pm bác sunny , quẩy , công hỏi... chắc mấy bác ấy cũng không hẹp hòi đâu..
  6. xebodoxang

    xebodoxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    May quá bác ơi !!! Em cũng đang rơi vào tình này giống như bác đay !!! Cáo của em hơn em 1 tuổi !!! Em đã tiếp cận thành công !!! nhưng lại không dám ngỏ lời !!! Nhỡ không đc thì khổ !!! Các bác nào cho em chút niềm tin với !!! Và làm sao để em có thể làm cáo xóa đi khoảng cách về tuổi !!! Em chân thành cảm ơn !!! Thân . 0905.919491:-c
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cáo sinh trưởng và phát triển trong một gia đình ở Yên Bái, nhà có 4 chị em toàn con gái. Cáo không biết sử dụng internet, khôngg biết những gì liên quan đến máy tính. Hiện đang trọ với chị gái ở Gia Lâm, mỗi thứ 7 và chủ nhật lại phải đi học cả ngày hộ chị gái cáo.
    Cáo khoe mình là chuyên gia tâm lý, chuyên tư vấn giúp bạn bè và ghét bị người khác phỏng vấn. (kiểu như e có người yêu chưa, yêu bao nhiêu người...).
    Cáo trầm tính, ít nói cười, hơi nhát. Lúc mới lên DH nghe nói có 1 anh tán tỉnh theo đuổi suốt 2 năm nhưng cáo ko đổ ( giờ vẫn còn theo đấy :-w). Cáo chưa có người yêu.
    Cáo mắc bệnh thích xưng chị với những người ít tuổi hơn và khoái xưng em với những người nhiều tuổi hơn.

    Em chỉ nắm được có từng ấy thông tin thôi. :-?? vì mới quen chả được bao nhiêu ngày mà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cáo sinh trưởng và phát triển trong một gia đình ở Yên Bái, nhà có 4 chị em toàn con gái. Cáo không biết sử dụng internet, khôngg biết những gì liên quan đến máy tính. Hiện đang trọ với chị gái ở Gia Lâm, mỗi thứ 7 và chủ nhật lại phải đi học cả ngày hộ chị gái cáo.
    Cáo khoe mình là chuyên gia tâm lý, chuyên tư vấn giúp bạn bè và ghét bị người khác phỏng vấn. (kiểu như e có người yêu chưa, yêu bao nhiêu người...).
    Cáo trầm tính, ít nói cười, hơi nhát. Lúc mới lên DH nghe nói có 1 anh tán tỉnh theo đuổi suốt 2 năm nhưng cáo ko đổ ( giờ vẫn còn theo đấy :-w). Cáo chưa có người yêu.
    Cáo mắc bệnh thích xưng chị với những người ít tuổi hơn và khoái xưng em với những người nhiều tuổi hơn.

    Em chỉ nắm được có từng ấy thông tin thôi. :-?? vì mới quen chả được bao nhiêu ngày mà.

Chia sẻ trang này