1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Gibbon, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cần sự giúp đỡ!

    Cơ quan tớ phát động cuộc thi "75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

    Có một câu mà tớ cần sự giúp đỡ của mọi người đây:

    "Bạn hiểu như thế nào là ?oSống đẹp - Sống có ích?? Bạn hãy kể thật ngắn gọn một hành động, việc làm của bạn hoặc người thân của bạn mà bạn cho rằng đó là ?oSống đẹp - Sống có ích?.
    Sáng mai tớ cần đáp án rồi. Ai giúp tớ với. Tớ sẽ mời một chầu nem chua nướng.
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tớ cần đáp án thật độc đáo. Đặc biệt là các bài viết kiều Bonie ấy. Anh Bonie ơiiiiiiiiiii, lấy tạm nick khác giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Kiểu như "giúp đỡ bà con tụ tập chầu chực khiếu kiện quanh khu Ba Đình" có được không hả Gibbon?
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Quá được, anh Bull à. Thế càng sớm được các Cụ để ý. Càng dễ thăng quan tiến chức. He he ...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    [green] Muốn giúp đỡ Gibbon quá mà hông nổi vì từ bé đến giờ chưa thấy mình làm việc gì cao cả tốt đẹp cho ai hết áh, hic...nên chẳng biết viết gì.
    Có lẽ việc tốt nhất của mình hôm nay là k có gì để nói vẫn cứ mò vào đây để xì pam giúp vui cho tồ píc của gíp bòn....
    5* nhé Gíp bòn ơi...ke ke

  6. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Có vài tấm gương được đấy, nhưng toàn thằng mình ghét, đơn giản vì bọn nó sống theo kiểu ngược lại với mình, keke
  7. bonie3_vol7

    bonie3_vol7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He he...lâu lắm mới có đứa kêu đích danh mình thế này. Mà lại còn là thành viên tích cực của HYEC củ chuối nữa chứ. Chú em nói thế không sợ thằng bé Ted lại gầm gừ vì căm tức hay sao? . Thôi, âu cũng là cái may mắn của tớ vậy.
    Xem nào, xem nào....đặng trả lời chú em cho phải đạo
    hị hị...tớ khoái cách suy luận của con bò-ếch Bull, nhưng mỗi thế thôi thì hơi ít và thiếu nhạy cảm chính trị, các bác nhà mình chẳng chịu nổi cú xọc mạnh mẽ đến thế. Tớ có bài văn này, thằng ku cháu học lớp 5 gần nhà đòi đăng trên báo, nhưng chưa qua khâu "gửi xe", chú em tham khảo nhé:
    Đề bài: Viết về một người, một tấm gương mà em hằng ngưỡng mộ
    Nhà em ở gần hồ Thiền quang, nơi trước kia vốn nhiều tệ nạn, bây giờ đã được nâng cấp, rất khang trang và sạch sẽ. Mẹ em thỉnh thoảng vẫn hay đi bộ tập thể dục quanh hồ và than vãn về những đứa trẻ con vẫn hay tè bậy xuống hồ khiến mẹ không chịu nổi mùi. Em có một anh hàng xóm, người mà em luôn lấy làm tấm gương để học tập về cách sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Anh ấy tên là Mai Thanh Hải, con trai bác Mai Văn Dâu nổi tiếng.
    Từ bé, bố mẹ em đã kể về anh ấy với giọng đầy thán phục về cách tiêu tiền và cư xử đẹp với xã hội. Anh ấy thường xuyên cho tiền Osin, một mặt để nhờ osin đi họp phụ huynh hộ, mặt khác (lý do chính) anh ấy muốn cải thiện hơn đời sống cho tầng lớp bị trị là con osin 12 tuổi nhà anh ấy. Các bạn anh ấy thường kể lại, anh ấy cũng rất hào phóng với bạn bè trong lớp. Anh ấy thường lấy trộm tiền trong tủ của bố mẹ để ban phát cho những bạn học sinh cá biệt trong lớp. Mang tiếng là kết bè, kết đảng để trốn học và đánh nhau với các bạn, nhưng em biết rồi, anh ấy làm thế là để giúp đỡ các bạn chậm tiến sẽ chậm tiến hơn nữa cùng anh ấy.
    Lớn lên, anh ấy vẫn thể hiện là một con người sống đẹp, vô cùng đẹp. Đi thi đại học Thương Mại, anh ấy luôn thể hiện đẳng cấp vượt trội-đẳng cấp prồ của mình, một cậu ấm quý sờ tộc. Vì biết mình trăm phần trăm đỗ ĐH rồi mà không cần thi, anh không nỡ làm mất công sức của các giám thị, nên đã nhanh chóng bùng sớm buổi thi để đi gặp mặt bạn gái mới. Chưa hết, anh còn sẵn lòng giúp đỡ các sinh viên nghèo học giỏi và vượt khó bằng cách bỏ tiền ra thuê hẳn một chú SV làm hộ bài thi. Mục đích cuối cùng của anh ấy là giúp cho anh SV nghèo kia có một khoản để ?orút? con xe đạp ghẻ đang cắm ở hiệu cầm đồ thôi. Em thật cảm phục tấm lòng vì bạn bè của anh ấy.
    Lại nói chuyện bạn gái, anh Hải quả là tấm gương rạng ngời về cách cư xử đẹp đối với các bạn gái, vốn đếm không hết của anh. Trong xóm ai cũng biết anh Hải có một con xe Spacy đẹp nhất khu ngay khi anh ấy còn học PTTH. Nhưng anh ấy đã sẵn sàng cho nó ?ora đi?, chỉ để cứu vớt một cô bạn đang kẹt trên Net hàng chục tiếng đồng hồ rồi, cần phải đưa đi tiếp đồ ăn, thức uống gấp. Không những thế, anh còn rất tốt với nhiều bạn gái khác. Người thì anh cho đồ ăn, người thì tặng cho điện thoại, người thì tặng cho tiền?mà tất cả anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là nhưng người bạn tri kỷ, anh ấy cần đến khi cô đơn. Anh ấy thật ga-lăng và hào phóng. Giá mà về sau em lớn lến cũng tri kỷ được với nhiều cô gái như thế. Chưa hết, anh Hải được em thần tượng nhất ở chỗ, anh đã vào tận Sì Goòng để cưa được cô hoa hậu xinh như mộng về làm vợ. Mặc dù em biết là quả này đã ngốn của anh ấy rất nhiều tiền, nhưng anh Hải thật trượng phu khi tuyên bố: ?oChả thấm vào đâu. Chỉ bằng một quả làm quota chứ mấy??
    Đi làm, anh Hải luôn là lá cờ đầu trong nhiều phong trào đoàn thể. Điển hình là những phong trào giúp đỡ doanh nghiệp làm quota dệt may, phong trào cải cách hành chính bằng cách đến nhà riêng của anh ấy. Mỗi dịp năm hết, Tết đến, nhà em lại được chứng kiến cảnh lũ lượt xe xe, cộ cộ đến nhà bác Dâu và anh Hải để học hỏi về phong trào cải cách hành (là) chính.
    Sau này, nghe tin anh ấy vì hoạt động mạnh mẽ quá, nên đã phải ngồi tù. Em thật lòng mong anh ấy sớm được đoàn tụ cùng với bác Dâu, để những tấm gương như vậy được phổ cập rộng rãi cho giới trẻ Hà Thành-xì tin như em và các bạn 9x được giác ngộ
    The End...
    P/S: bài văn gây sốc này đã đoạt giải nhất trong cuộc thi "Nhưng cây viết mầm non bị sâu ăn" năm 2005 vừa qua.
    Chú em Gibbon nghiên cứu nhé
    Nhắn Sir-TrungDung: lần sau treo nick mà không báo trước và lý do rõ ràng, tớ sẽ đến tận....trường ĐH Y để cưa bớt cái cẳng nhảy mambo líu ríu của đằng ấy. Làm việc theo cảm tính
    Nhắn BenKai: Dạo này còn nhún nhảy với em gì gì hở lưng điệu Salsa bốc lửa chứ? Hị hị...
    Nhắn MP: dẹp quách mấy màn hát múa dở người ở chương trình tối t7 tới đi, may ra mới kéo được anh em đến chia sẻ cái trách nhiệm marketing cho bọn Đại La, phỏng ạ! Dancing cho ra dancing, chú em cứ ***g ghép vớ vẩn, chả giống ai, thiếu chuyên nghiệp.
    Nhắn Cóc: dạo này mất tích ở đâu thế? Lên tiếng đi để còn hoà nhịp với nhái bén Bull...hị hị
    Nhắn Akito: tớ đã được xem chú em lộc ngộc trong vài điệu latin. Kể ra cũng cho là được, nhưng cách chú em thể hiện vẫn nghiệp dư quá. Thiếu chiều sâu và cảm nhạc chuẩn.
    phù...mệt vì nhắn nhe nhiều quá...hị hị....
  8. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nghe chuối bỏ mẹ, đời sao lại khốn nạn thế nhỉ?. Sinh ra một tên....k...n....rõ chuối.Đúng là ....DOG !
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, đang ngâm cứu bài của anh Bonie3_vol7. Không biết anh này có phải là cái anh Bonie3_voln chát với em hôm qua ko, anh ấy chat với em mới có vài câu mà đã chạy mất rồi. Mà anh Bonie3_vol7 trách nhầm Sir rồi., vào đây nhé: http://ttvnol.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=93
    Dạo này nhiều Bonie3 quá, thật giả lẫn lộn. Dù sao cũng ghi nhận sự đóng góp của anh Vol7. Vote cho anh 5*.
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bài văn của anh Vol7 đã được sửa chữa và gửi đi, biết đâu nó lại đến tận tay các đồng chí trên TW Đoàn anh nhỉ?

Chia sẻ trang này