1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần sự giúp đỡ!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The-Loneliness, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thêm : ngoài mầu đỏ ra thì chả trông mong 1 tí gì ở người như thế này !!!!!!!!

    Ko đùa ko nói kháy ko dìm hàng .
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ có thể kết luận thêm 1 điểm: Chú thuộc loại quan trọng và trầm trọng hóa vấn đề!
    Mà chú biết bệnh xuất phát từ đâu ko? Tư tưởng!
    Chú nhìn đời qua kính hiển vi! Cái éo j cũng phóng đại lên!
    Anh nói thật: còn có cơm ăn, áo mặc, có máy vi tính, nhà có mạng, còn mò vào dc đây chém gió thì cũng chưa có gì gọi là bi kịch như lời chú nói đâu!
  3. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    :)) Lời bạn nói có đúng có sai :))
    Có những thứ đó, nhưng con người ko có cảm xúc sống, nó nhạt lắm.
    Ví dụ: thằng ăn mày nó kiếm đc bát cơm, nó hẳn sẽ rất vui.
    Nếu tôi đói, kiếm đc bát cơm, tôi cũng chả thấy cảm xúc gì.
    Bạn sinh ra, bạn có ý thức, học hành để có bằng cấp, rồi làm việc kiếm tiền-> tôi chưa bao giờ có 1 mong muốn kiểu như vậy. Tôi tuỳ hứng, 1 lần cay cú bạn bè tôi lao vào học và vào ĐH.
    Điều tôi muốn nói, tôi mong tôi có cảm xúc như người ta mà ko đc ý.
    Tôi hiểu ý bạn nói, nhưng chắc rằng bạn ko hiểu những gì tôi nói, vì tôi đi nhiều nhưng kiểu người như tôi chưa bao giờ thấy.
    Sau 1 thời gian sống vô vị tôi quyết định sống như bao người, nên đang hoà nhập trở lại, vì thế nên mới lên đây.

    -> Cái này bạn nói đúng

    Thế bạn còn có gì góp ý cho cái kế hoạch tình yêu của tôi ko tôi xin lắng nghe tiếp.

    Tôi hiểu rõ mình hơn ai hết, tôi ko có những cách sống, ko có những thứ bình dị nhất như người khác, nhưng tôi có những thứ nổi trội hơn. Chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề thế thôi
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chả có vấn đề j cả
    tất cả khó khăn chỉ là ảo tưởng của chú chủ top
    nặng nề quá mà thực ra có quái j khó đâu
    gái như chú miêu tả 90% sẽ đồng ý nếu chú nói rõ lo đc cho e ý ;;) tin ko ?
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đ thể hiểu được chú đã kinh qua các loại lô đề, bài bạc, bóng bánh và game giếc các kiểu mà sao vẫn cứ gà gà thế nào ấy nhể?!
    Làm cái gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng --> ồh yeah, cái này bạn đúng, nhưng không hoàn toàn, nhất là trong lĩnh vực tình cảm.

    Mà theo như những gì chú nói thì việc đ gì chú phải nương tựa vào tình cảm của một con cáo vừa xa vừa già vừa xấu thế nhỉ, đời còn dài gái còn nhiều...

    7 năm yêu 2 con, bó tay với chú (quá ít;)))
  6. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Con người nguyên tắc nó thế bác ạh :( Mình thì chẳng đối xử tốt với nó nhưng tàn tệ thì ko. Sau khi chia tay với em nó mình mới đi cưa gái vớ vẩn, còn chưa chia tay thì tuyệt đối ko gái:))
    Vấn đề ko phải nương gì nó hết mà quả là buồn và mệt mỏi nhiều rồi, giờ tìm 1 sự ổn định vậy thôi. Được thì tốt mà ko đc cũng chả sao, có điều đã làm thì cố làm cho tốt.

    Mình cũng nghĩ có phần như thế, nhưng mà vẫn muốn kiểm soát tình hình 1 cách tốt đẹp nhât.


    Có lẽ nơi này mình biến thành nơi tâm sự rồi thì phải :(
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thường thì ngày xưa mình hung hăng đạp cậu này 1 trận nhưng h thì thôi rồi, trái đất 6 tỉ người !!!! Chấp nhận .....
  8. The-Loneliness

    The-Loneliness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hj`, mình sống đáng ghét thế đấy nhưng thật ra..chẳng ai làm j đc mình. Mình đã nói 1 con người và quá khứ tội lỗi..đủ để hiểu phải ko :D


    @Vấn đề yêu, có lẽ mình lo xa quá, cảm ơn mọi người!

Chia sẻ trang này