1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần sự góp ý

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi gai_quan_ho2005, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gai_quan_ho2005

    gai_quan_ho2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cần sự góp ý

    Tôi ở Băc Ninh, gia đình có dự định nấu rượu nếp để bán cho các nhà hàng, dĩ nhiên là rươu chất lượng tốt.
    các bác có thể góp ý cho tôi một số phương cách, như tiếp thi, nhãn hiệu, chai đựng rượu...... để làm nổi bật lên đặc điểm rượu Kinh Bác quê tôi
  2. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể lên Hà Nội và đến ăn tại mấy quán Highway để biết về cách thức họ bán rượu (nhà hàng này có 1 quán tại Mai Hắc Đế và phố Hàng Dầu hay phố gì đó ở khu phố cổ). Có 1 nhà nấu rượu chuyên cung cấp rượu cho họ. Hình như nhà nấu rượu này cũng của Highway thì phải. Tuy nhiên rượu của họ uống khá ngon. Nói cho cùng chất lượng vẫn là yếu tố hàng đầu.
  3. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng lo go hình "chị Hai quan họ" rót rượu ấy, có mà "vãi lúa". Thêm đoạn nhạc "lý mời rượu" nữa "phê" ngay.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Làm sao thiết kế đặt hàng mấy anh Tầu ấy mà khi khui nắp ra thì vài làn quan họ bay ra ....
    ........đứng ở đằng xa , yêu nhau đứng ở đàng xa con mắt liêc lại bằng ba đứng gần ....
    .........Rượu này ruợu tính rượu tình uống vào cho đỏ môi mìnhmôi ta ...Rượu này chưng tối hôm qua , dấu cha dấu mẹ mang ra mời mình ...
    .... Núc cái lạt i...a cho mềm rằng anh ...
    Cộng với khi đi đưa chào hàng cứ nâu sồng cả cây quấn khăn trên đầu , đi với 1 gái mớ ba mớ bẩy ...vào nhà hàng kệ ! Dõng dạc : Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ ????
  5. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác này hóm hỉnh gớm
    Đọc cũng thấy vui..............
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ấy
    Ý tưởng của bác Loa hay tợn cơ .
    Cầm cái bình rượu mà cứ mở nắp ra rót nó kêu thánh thót thế thì bợm nào mà chẳng thích :))
  7. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Từ ý kiến của anh loa_ken_den_si, em xin góp thêm ý nữa. Bác thuê mấy em ở quê bác, biết hát quan họ, ngoại hình ưa nhìn, trang phục là phải áo the, khăn xếp. Đưa mấy em đến các quán rượu dân tộc để tiếp thị rượu cho bác. Vừa rót rượu vừa hát quan họ, thì các anh có mà say như điếu đổ.
  8. gai_quan_ho2005

    gai_quan_ho2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hic nhà em chỉ có con 82 còi để đi bán rượu thôi, chất lượng thì đảm bảo rồi. vì nhà em làm rượu từ thời ông nội( ông nội ngày xưa mở ty rượu bán cho cả vùng) .
    về logo thì cũng dùng hình ảnh cô gái quan họ như bác khyetdanh bảo( người đó là em)
    em mong các bác góp ý thêm một số vấn đề khác như chai đựng rượu, cách tiếp cận với nhà hàng và làm sao để nhấn mạnh được đây là rượu Bắc Ninh.
  9. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bác chỉ ra được rượu Bắc Ninh có vị hay mùi hương, hay gì gì đấy (em không sành rượu) so với các địa phương khác, vậy thôi. Như vậy sẽ đi vào lòng người tiêu dùng nhất. Còn tất cả các loại hình thức bề ngoài dù có độc đáo đến đâu cũng không bằng chất lượng.
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chíp nhạc của bọn tầu rẻ như cho ấy mà . Đại loại như cái kiểu thiệp ngày xưa mà cứ mở ra là nó kêu ấy . Đặt hàng bọn nó làm vào nắp bình rượu . Đừng tưởng bác Loa đùa

Chia sẻ trang này