1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Sự Tư Vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nessagroup, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sorry Mod Cho Mînh Close Bài
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    lần sau up cả lời dịch nữa nhé..ở đây ko phải ai cũng học thông hiểu rộng
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tớ cảm thấy mọi thứ chưa hề có gì để lăn tăn cả. cẩn thận dưa bở :). mà cậu đưa đẩy thế nào mà gái muốn cậu nghe bài này vậ
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn cho cả đoạn vào autotranslation để dịch.
  5. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ hỏi thăm gái bình thường này nọ,lúc còn quen gái hay chơi trò send nhạc rồi bắt mình đoán lắm cậu ơi.Mà toàn là thể loại nhạc than vãn như vậy không,cậu thử nghe bài này trên youtube đi.
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy rất nhiều cơ hội, nhưng bạn phải xem lại mình đi liệu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng biết gu âm nhạc của gái và cậu thế nào. nhưng tớ nghe thử bài trên của cậu tớ ko ưa lắm :). theo ngu ý của tớ cậu thử gửi lại cho gái bài này xem "If you are not the one -Daniel Beddingfield" tình hình tiếp theo thế nào rùi tính tiếp :)

    p/s: mà cái số cậu đen thật, tớ vừa thấy bóng bác Công 050 đâu đây thế mà bác ý lặn mất tăm. >:) chắc bác ấy cũng hết thuốc
  8. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xác định chắc chắn từ khi lúc còn quen rồi bạn,mình quyết định bỏ đi không nói một lời nào chỉ vì muốn có khoảng thời gian cho hai đứa xác định lại tình cảm và muốn tập trung sự nghiệp,với lại lúc đó gái mới hơn 16 tuổi nên mình nghĩ gái giành cho mình cũng chỉ là tình yêu con nít thôi và mình cũng cảm thấy tình cảm của mình đối với gái như một người anh hơn là 1 người yêu.Nhưng hơn 2 năm rồi mà gái vẫn chưa quen ai từ khi chia tay mình,mặc dù gái phải nói rất là xinh và hiền,con nhà giàu nhưng rất giản dị,ai gặp lần đầu tiên cũng phải mến.Lúc mình bỏ đi không nói 1 lời nào,vài ngày hôm sau lên facebook thấy gái để status là "Từ bây giờ chỉ có học hành và sự nghiệp,và không có tình yêu tồn tại với gái nữa".Lâu lâu thấy gái để status kiểu than vãn,buồn phiền...thấy mà não lòng mặc dù gái vẫn thường xuyên post hình đi hang out với mấy bạn,nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thằng con trai nào đi chung.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu được phần nào chuyện của bạn vì cũng có xíu xíu điểm tương đồng. Chỉ khác là mình ko ở nước ngoài, nhưng khoảng cách quá xa nên ko thể tiến xa hơn nữa được. Mặc dù ngày nào đứa này cũng stalk đứa kia, theo dõi update tình hình các kiểu nhưng rồi cũng chỉ có thể và dần dần cũng bớt chatchit.

    Sự thực là mình đã từng rất giận khi bạn kia nói chúc mình tìm được người mới nọ kia sau 1 thời gian xa nhau, cảm thấy có lẽ người ta chẳng còn tình cảm gì với mình, chẳng còn quan tâm mình đi với ai, quen ai.. Mình biết chắc là người ta chưa quên hẳn mình, chưa hề có ai bên cạnh nhưng nói kiểu đó làm mình rất bực. Chúc như thế nghe thì có vẻ cao thượng nhưng mình thấy rất...giả tạo, thậm chí còn gây tổn thương khi mà mình vẫn còn tình cảm. Bạn lại còn khuyên em gái như thế nữa thì người ta sẽ bực mình lắm nếu còn tình cảm với bạn đấy.

    Với lại con gái nhiều khi thất thường lắm, nói coi trọng sự nghiệp hay mất niềm tin vào tinh yêu, chán yêu...chẳng qua là nói thế thôi. Chứ ai cũng mong có 1 ai đó ở bên mình, chẳng qua không có ai thì cứ làm cao làm màu vậy thôi. :)

    Nói chung cái vụ long distance này lằng nhằng lắm, dù bạn có muốn quay lại nhưng ko gặp đc thì cũng chịu chết. Tốt nhất là bạn cứ giữ quan hệ thân thiết tốt đẹp, rồi bao h đoàn tụ với em hãy tính tiếp.
  10. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẻ bạn nói đúng vì bạn cũng là con gái.Khoảng cách là sự trở ngại lớn nhất lúc này...

Chia sẻ trang này