1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Sự Tư Vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nessagroup, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mọi người cứ hay nhầm lẫn. :( Khoảng cách không bao giờ là vấn đề mà TIỀN mới là vấn đề. Nếu có tiền thì bạn sẽ có thể thăm bạn gái kia thường xuyên hơn + 2 ng đang vun đắp tình cảm với nhau ==> 2 ng cũng dễ dàng gìn giữ mqh hơn.

    Đằng này vì quá ít tiền mà không thể đi thăm lần nào hay đi thăm quá sưa sớt thì sẽ rất khó gìn giữ mqh đang có kia.

    Vấn đề k bao giờ là khoảng cách, mà vấn đề là k có tiền để xóa đi khoảng cách.
  2. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói tiền mới là vấn đề có chỗ đúng mà cũng có chỗ sai.Chỗ đúng ở đây nếu có nhiều tiền thì mình sẽ có nhiều % cơ hội để gặp gái hơn.Nhưng chỗ sai ở đây là không phải là từ Sài Gòn mua vé bay ra Hà Nội mà là từ Úc sang Mỹ,đây mới là cả 1 vấn đề.Vì nhà mình chỉ thuộc dạng khá chứ không phải đại gia như Cường Đô La sáng đi VN chiều bay về Úc,có điều kiện được đi du học đã là quá may mắn.Với lại không phải muốn đi Mỹ là đi được,nó không giống như đi từ VN sang Singapore,dù gì mình vẫn là quốc tịch VN nên rất là nhiều thủ tục,rồi lại còn phải sắp xếp công việc làm,công việc học hành,haizz nản.Nếu mà nó giống từ VN bay qua Sin chắc mình cũng cố gắng sắp xếp qua thăm em nó 12 lần\12 tháng mặc dù tiền vé máy bay hơi chát...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì đã nói đó là vấn đề Tiền mà, cứ viện dẫn này nọ mãi. :(
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rươụ đã nhạt còn rót vào chén vỡ..
  5. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là sao nhỉ ?
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Định e*** lại vì sợ câu nói này làm bạn buồn thì bạn đã đọc đc rồi.
    Bạn cho mình hỏi vài câu:
    - Gđ cũng khá giả, đi du học chứ ko phải đi trốn nợ. Mà đi k chào nổi 1 câu?
    - Yêu nhiều, ngày nào cũng nhớ mà ko bỏ ra đc chút xíu tgian để chia sẻ cũng ng ta trong ngần ấy năm để ng ta bơ vơ.
    - Cứ phải ở gần nhau thì mơí quan tâm đc đến nhau, còn nếu xa nhau thì phải mất tích luôn?
    - Có thể bạn chưa tin vào tình cảm của cô ấy, muốn thử thách hoặc bạn cao thượng muốn để cô ấy có thể dễ dàng đi tìm ty mơí, nếu vậy sao bạn nói bạn Xác định tương lai vơí cô ấy ngay từ lúc đầu. Xác định lâu dài mà thay vì chăm chút thì lại bỏ cái tương lai ấy đi vào quên lãng?

    Tóm lại khách quan mà nói những lí do của bạn ví dụ như vì hoàn cảnh, vì lo cho tương lai, thì chỉ có 1 mình bạn thông cảm được thôi, chứ ng khác thì ko thông cảm đc cho bạn. Nếu bạn đi là đi mãi ko quay về, xác định ở Úc và lập gđình ở đó luôn, hoặc bạn đi trốn nợ, đi khai hoang, đi ăn mày, thì ok bạn giải quyết vấn đề như thế là rất đàn ông, là bạn không muốn cô ấy khổ. Nhưng sự việc không phải như vậy, bạn đã làm khổ cô ấy, giờ muốn quay về và rất có khả năng làm khổ cô ấy lần nữa với lối suy nghĩ ko để ý đến cảm xúc của người khác này.
    Vì vậy mình nói Rượu nhạt là bạn nhạt, tình cảm của bạn nhạt, tình cảm của cô ấy chắc cũng nhạt.
    Chén vỡ là điều kiện, khoảng cách...
    Bạn suy nghĩ kĩ đi, nếu muốn tiếp tục thì đừng như trc nữa, cô ấy sẽ khổ.
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    câu này thâm thúy,thâm thúy...
    muốn vote nhưng chức năng nỗi.đành tặng @};- vậy.
  8. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ban Nhièu Nhé... :)

Chia sẻ trang này