1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Can suy nghi ki truoc khi ket hon

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bediudang, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ro_bin_hoot

    ro_bin_hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bạn một câu thế này....Các bạn nói chồng phải hơn vợ....vậy thì hơn cái gì cụ thể không. Hay là hơn về trình độ học vấn, hay là hơn về khả năng kiếm tiền, hay là hơn về...cách cư xử, hay là hơn về.....(chẳng biết nữa...)
    Cuối cùng thì sao đây, hơn về cái gì để cho vợ nể...., đàn bà con gái có nhiều chuyện phức tạp hơn đàn ông nhiều, chẳng nhẽ các bà lại muốn các ông cũng phức tạp hơn mình à.. ha ha
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ chứ sao lại không , lấy vơ lấy quàng, về chịu đựng nhau được mấy, cuộc đời thì dài.
    Còn tiêu chí chọn vợ chọn chồng, mỗi người một khác mừ, tớ cũng thích người hiểu biết hơn mình, giỏi hơn mình ( không phải là hơn về địa vị ), vì có một thực tế là khi sống với người mình nể trọng, thì sẽ êm thấm hơn vì đàn bà sẽ bớt đi cái phần "bà chằn", vặn nhỏ volume hơn mỗi khĩ muốn cất tiếng chứ sao, he he...
    Còn hợp nhau thì càng tốt, không hợp hoàn toàn cũng không tuyệt vọng , biết thế nào là hợp hoàn toàn nhể . Tớ và anh xã không có gì hợp nhau cả nhưng lại rất hiểu nhau, chỉ nhìn vào mâm cơm nhà tớ là đủ thấy, tuy vậy cũng có thể sống chung dài dài
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của chị wildpony, khi lấy chồng thì phụ nữ ai chẳng muốn chồng hơn vợ mà phụ nữ thì nhiều lúc hay so sánh chồng mình với chồng người ta lắm ah , nên khi chồng hơn thì mình cũng nể hơn, tôn trọng hơn, và cũng thú vị hơn vì có nhiều cái để khám phá chồng . Choupat thích một người đàn ông có hiểu biết cũng như kiến thức về xã hội, nhiều người học vấn cao lắm ah nhưng nói chuyện về xã hội thì chẳng thấy thú vị gì cả, chán lắm .
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em và người yêu em chênh lệch nhau về trình độ học vấn. Anh ấy rất hay lo lắng về việc này. Hôm qua, lại được chứng kiến chuyện vợ một người bạn đi ngoại tình. 2 vợ chồng này cũng chênh lệch về học vấn. Vậy là, người yêu em lại lo lắng. Ng yêu em lo rằng, không hiểu đến lúc em đi làm, các mối quan hệ được mở rộng, anh ấy ko biết lúc đấy em thế nào. Đây ko phải là lần đầu tiên, nên em rất bực mình. Chả ra sao cả?
    Đúng là phải suy nghĩ kỹ trước khi lấy nhau thật. Em định sang năm cưới nhưng chắc phải suy nghĩ thêm. Chắc phải thêm một thời gian nữa thôi. Có ai gọi là gái già thì cũng đành chịu, chứ lấy nhau, mà các nỗi lo lắng này cứ thường trực ở mức cao độ thế này thì chắc cũng phải xem xét nhỉ?
    Mà sao có nhiều người cứ mang rơm dặm bụng nhỉ?
    Chắc phải tặng ng yêu em cuốn "Quẳng gánh lo đi và vui cuộc sống" mất...

  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đừng đòi hỏi nhiều quá,chỉ cần tìm được một người có công ăn việc làm ổn định,yêu mình,hiểu mình,cũng đối xử tốt với gia đình mình.Bản thân mình cảm nhận được người ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho mình .Như vậy thấy cũng khó rùi nè.
  6. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cái đó tuỳ quan niệm của từng người. Tôi không dám chê, nhưng thực sự gặp qua người muốn chồng mình phải có học vị cao hơn mình, hoặc địa vị cao hơn mình. Chắc họ sợ xấu hổ vì bạn đời của mình (có thể do nghĩ rằng thiếu một chỗ dựa chăng, rồi cường điệu hoá lên thành những thứ đó?).
    Riêng tôi chỉ biết người yêu tôi mong đợi, không phải là một học vị cao hơn (vì chắc là khó) hay một địa vị phải cao như ai đó (vì cái này còn nhiều tác động khác, không chỉ mình hơn người ta mà mình giữ vị trí cao hơn), chỉ đơn giản tôi là một chỗ dựa vững chắc, ở bên tôi cô ấy cảm thấy được an toàn, đi cùng tôi ra đường hoặc gặp người thân, cô ấy hãnh diện về tôi.... chắc thế là đủ rồi
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ để ý nhiều cặp vợ chồng rồi. Hễ chồng mà thua vợ, muốn hay không cũng đâm ra mặc cảm. Hễ vợ có lỡ miệng một chút là buồn nhau ngay (Đó là đã được người vợ khéo léo). Còn lại phụ nữ mà không khéo, người ngoài nhìn vào thấy chồng lép vế hẳn. Đàn ông thích là chỗ dựa cho phụ nữ mà.
    Bạn trai tớ giỏi hơn tớ, tính tớ thì cũng khá là khó chiều. Nhưng mà mỗi khi giận, anh í xuống nước năn nỉ, thì cả tớ và him đều cảm thấy okey. Vì tự nhiên anh ấy đã làm tớ phục rồi, nên dù anh í làm gì, chiều chuộng tớ đến mấy, tớ cũng không dám "đì" anh í quá.
    Tớ thấy nói đàn ông giỏi hơn thì cũng tự cái nhận xét của mình. Nhưng mà đúng thật là bao gồm tất cả. Nói chung suy nghĩ hơn mình một cái đầu.
  8. saurieng2

    saurieng2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thích đàn ông có nguyên tắc và có đầu óc tổ chức. Hay tại anh em là người sống quá tuỳ tiện và tổ chức việc gì cũng như dở hơi ... Em thì đa mang, anh nhà em thì luôn đơn giản hoá vấn đề. Với em việc phức tạp lên với anh ấy thì việc phức tạp cũng như chẳng có vấn đề gì, trời sập có người khác đỡ ... Nhiều khi tức ko chịu được, chẳng lẽ một tay mình fải lo toan hết

Chia sẻ trang này