1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩn thận khi đến cửa chùa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caochidung, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caochidung

    caochidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận khi đến cửa chùa

    Tôi Đã rất nhiều lần đi lễ cùng bà ngoại.
    Mỗi chiều, khoảng 3-4h, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi sau bà xách lễ. Phải thừa nhận đi lễ làm con người ta trở nên thanh thản, tĩnh tâm, luôn nghĩ về một ngày mai tươi sáng.
    Đã có lần nào bạn bỏ tiền vào hòm công đức với ý nghĩ tốt đẹp, tất nhiên hành động đó luôn là điều tốt.
    Nhưng số tiền đó có thực sự được chi dùng chi những mục đích đích thực của nó?
    Tôi quan niệm sư là một nghề, cố nhiên không cực đoan.
    Tôi o nói về những vị thiền sư chân chính. Tôi muốn nói về sư ngày nay. Họ vẫn ăn thịt chó, vẫn nói tục,điều này hoàn toàn có thực.Vậy tôi đặt ra vấn đề "nhà sư hiện nay" cùng các bạn thảo luận.
    Chắc chắn có bạn sẽ thắc mắc về tên bài. Vâng, tôi xin kể chocác bạn:
    Tháng trước, tôi cùng bà ngoại đến chùa Quán Sứ-trụ sở hội Phật GIáo Việt Nam-nơi rất linh thiêng. Bà tôi có hỏi một vị sư<ni cô> một vấn đề riêng <tôi o tiện nói> thì được đáp trả bằng những lời hết sức vô trách nhiệm. Tiếp đó, tôi lại được nghe lời của bà cụ bán hàng nước ở cửa chùa nói về nhà sư ngày nay hay ăn bớt.
    Chưa hết, quầy hàng bán các đồ lễ ngay cạnh đó đã bán cho bà tôi một đồ vật với cái giá cắt cổ gấp 3-4 lần.Sau khi đã mua xong , bà cháu tôi mới biết và tự an ủi là mình đã đóng công đức cho nhà chùa.
    Rất mong có ý kiến phản hồi của các bạn!



    Được sửa chữa bởi - VHL vào 18/04/2002 14:47

    Được sửa chữa bởi - username vào 18/04/2002 17:13
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Toi cũng không có ý báng bổ gì ai, nhưng quả thực bây giờ đi lễ chùa trở thành mốt hơn là đến để tìm sự thanh thản.
    Phải chăng là các vị "sư" của chúng ta không giữ nổi sự thanh thản của người theo đạo?
  3. debussy178

    debussy178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đúng là ngày nay mọi thứ đang trở nên rất lẫn lộn.Ngay cả linh thiêng như tôn giáo cũng không tránh khỏi điều đó.Tôi còn gặp những tình huống còn trớ trêu hơn rất nhiều ,bình thường như đi xe máy ,ăn thịt chó thì ai cũng biết ,nhưng đi buôn lậu đồ thờ trong chùa ,buôn lậu gỗ ,hay thậm chí sư nam bị gay ngủ với con trai cũng đã từng xảy ra ngay tại Hà nội thì các bạn có biết không ,các bạn nghĩ gì về điều này?
    còn tôi cho rằng đó cũng không phải là một cái gì quá lạ lùng cả ,bởi cái gì cũng có mặt trái của nó cả,mà cái mặt trái nào mà chả xấu xa,vấn đề là nó có lộ liễu hoặc nhiều hơn cái tốt không mà thôi,,,,,,,,,
    debussy

Chia sẻ trang này