1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cẩn thận không bị oan gia với bưu điện đấy

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chich_choe, 28/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chich_choe

    chich_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không bị oan gia với bưu điện đấy

    Bà con ơi, em đọc trên báo (tiền phong hay LĐ gì đó) mấy ngày hôm nay toàn thấy nói Bưu điện thấy nhà nào có dùng Inernet là thêm mấy cuộc gọi đi nước ngoài để móc túi "thượng đế".

    Các ông ấy bảo cứ vào xem *** ở trên Internet thì sẽ bị ăn đòn.

    Tội nghiệp em chưa, mấy hôm trước em có trót dại vào ttvnonline chán rồi vào ***.com. Chả biết có bị các ông ấy phát hiện ra không.

    Chết em mất. Em vào mất cả tiếng đồng hồ rồi.

    Nếu bị thì em sẽ bán máy tính đi trả nợ rồi nói lời vĩnh biệt với TTVN thôi.

    Hu hu. Có bác nào có cao kiến gì không?

    Kíu kíu.

    [r39)] [r39)]

    Chic Chic
  2. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi` to^.i qua' nhi?
    Tho^i cu*' cu'ng chu`a cho chu'ng va^.y ddi nhe' ba'c

    -=*=- Nothing Impossible -=*=-
    I can live without me, but I can't live without you!
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  3. Dep_trai_nhat_hoi_new

    Dep_trai_nhat_hoi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Theo như trong báo nói thì bác phải download cái phần mềm của nợ gì gì đó ở các site đó về thì nó mới tự quay số đi nước ngoài cơ, còn thì không sao đâu, yên tâm đi. Tốt nhất là khi nó hiện lên bảng thông báo download thì cứ click "cancel" (trừ những gì tự tay mình chọn để down về ) thế là không lo down phải ba cái lăng nhăng.
    Còn việc bác lang thang trên mấy trang đó cả tiếng cũng chả sao, không ai làm gì được bác. Cái quan trọng là tự mình phải "miễn dịch: thôi
    Cuvs bác tiết kiệm được xiền điện thoại

    Qui a les main gelées, ne trouve pas l'écuelle trop chaude.
    Qui voit le ciel dans l'eau, voit les poissons sur les arbres.

Chia sẻ trang này