1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Can tho co bang Da Nang hay Hai phong ko..??

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Hiepsibanggia, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có tỉnh nào ở ĐBSCL có trường Đại Học nào lớn như Cần Thơ không? Về diện tích thì không trường ĐH nào ở HCMC bằng. Về mặt nghiên cứu lúa thì ĐH CT và Viện Lúa CT là số dzách. Thư viện trong ĐH CT thì lớn nhất trong vùng ĐBSCL.
    Còn về mặt kinh tế thì do người dân hiền hòa cho nên không thèm đua đòi. Chỉ biết làm việc cần mẫn cho con lên học ở HCMC rồi làm việc tại đó làm cho HCMC thêm giàu mạnh.
    Về văn hóa cũng không có gì nổi trội. Thơ văn và các hoạt động văn nghệ cũng thường. Nhưng về dân gian thì còn giữ nhiều văn hóa dân gian mà ở HCMC hay các thành phố lớn đã bị phai nhạt. Ngày xưa thì có cụ Bùi Hữu Nghĩa. Khi BHN bị oan thì bà vợ dám chèo ghe ra tận Huế khiếu nại.
    Vì là miền đồng bằng với địa hình bằng phẳng, cho nên cư dân sống theo nghề nông là chủ yếu. Người nông dân không làm được việc lớn và nổi tiếng như đám trí thức cho nên họ âm thầm lao động mang lại miếng cơm, cây trái và lúa gạo xuất khẩu cho cảng ở HCMC có tàu bè vào ra.
    Nói chung, mỗi địa phương đều có vị trí xứng đáng của mình trong lòng tổ quốc. Sự chạy đua phát triển như ai chẳng khác nào phong trào công nghiệp hóa đến tận mọi nơi của những năm 1970-1980 đã là hao tài tốn của của dân.
    Có một bài tặng các bạn đọc chơi:
    Tay Ngang Năm Hiếu với 'Mai Không Rụng'
    Phù Sa Lộc
    Miền Tây Nam Bộ có vài chuyện "thần kỳ". Ai cũng biết đến ông "thần Đèn" Nguyễn Cẩm Lũy, "tay không" dời nhà cửa từ nơi này sang nơi khác hay "kỹ sư tay ngang" Hai Đến ở Đồng Tháp chế tạo được máy nông ngư cơ. Lại còn "nhà ngư học chân đất" ở Đồng Tháp lại nghiên cứu sao để "bắt" cá ba sa, cá tra phục vụ nhu cầu nuôi thủy sản xuất khẩu. Và chưa hết, ở đây còn có"nhà thực vật học ngang xương" Năm Hiếu, làm cho những đóa hoa mai nở không bị rụng cánh lả tả như vẫn gặp.
    Chơi mai Tết không phải chuyện đơn giản, dù là mai nhánh. Lựa một cành dáng vẻ đẹp, đem về thui gốc, cho vào độc bình. Vậy mà gần đến giao thừa, những búp mai xanh tơ, những búp mai hàm tiếu hé cánh vàng lại rơi rụng lộp độp đến nao lòng xót dạ! Là bởi mai khó tính: nóng bức không ưa, gió đưa không chịu... Mai khó là thế, nên người chơi mai phần lớn đều rất thắc thỏm lo âu trước cuộc chơi "đầy bất trắc" mà mỗi năm chỉ duy nhất được chơi có một lần.
    Anh Phạm Văn Hiếu (Năm Hiếu) ở ấp Bình Phó, xã Long Tuyền, thành phố Cần Thơ giúp người chơi mai Tết hoàn toàn an tâm bằng cách làm cho mai nở không rụng. Anh tươi cười khoe: "Nó chẳng những không rụng mà còn đậu trên cành suốt mười đến mười bốn hôm rồi héo ngay trên đó". Thêm cái tuyệt nữa là việc vặt lá mai vốn là điều ngán ngẩm của rất nhiều người. Vặt lá một cây mai đã... oải, hà huống vặt cả "rừng" mai như ở vườn nhà anh. Đến kỳ vặt lá (tùy thời tiết mỗi năm), trước đó ba ngày, anh dùng bình xịt phun hóa chất lên cây. Ngộ một điều, hóa chất làm lá mai rụng ba ngày sau đó (do gió thổi hoặc người lay, lắc nếu cây nằm nơi khuất kín gió), còn những lá cây khác không suy suyển gì. Phun hóa chất như vậy còn nhằm mục đích diệt nấm bệnh và côn trùng ăn bám trên cây, bảo vệ sức sống và mầm hoa. Cách vặt lá mai "hiện đại" này vừa đỡ tốn nhân công vừa không làm gãy nhánh, rụng nụ. Mà nụ mai vườn nhà anh Năm Hiếu thì toàn những búp bụ bẫm.
    Để có được như vậy, trước đó khoảng hai, ba tháng (tùy thời tiết), anh xử lý bằng đợt phun hóa chất nhằm kích thích cho mai ngậm nụ đều và đồng loạt ra nụ. Rồi khi búp bằng mút đũa, anh phun thêm đợt hóa chất khác nhằm kích thích nụ hoa to hơn để cho ra những cánh hoa to, nở đồng loạt, có sắc mầu đậm rực, nở lâu ngày và đặc biệt không rơi rụng như những đóa hoa mai bình thường. Cá biệt, có năm hoa mai của anh nở to bằng miệng lon sữa bò. Anh chặc lưỡi tiếc rẻ: "Tôi đang cố gắng cho nó to đều như thế, đều cả nhánh, cành và đều cả mỗi năm". Anh lại chặc lưỡi. Vâng, để có được những bông mai nở không rụng, anh Năm Hiếu đã mày mò rất nhiều. Là một nông dân, ham thích chơi mai nên anh nghĩ đến chuyện làm... khoa học. Anh "vọc" hóa chất trên mai vườn nhà "bao la" của tổ phụ để lại. Làm khoa học đâu phải là chuyện một sớm một chiều đối với nhà khoa học khoa bảng, thì đối với anh, một nhà "khoa học tay ngang" lại càng gian nan, vất vả trăm bề. Suốt thời gian dài hơn mười năm trước, về sau có sự giúp đỡ của một vài cán bộ khoa nông nghiệp Trường đại học Cần Thơ, anh mới đạt được ước nguyện: những cánh mai tươi thắm rung rinh trên cành như "bất tử" trước "môi trường khắc nghiệt" đối với loài mai thường. Anh sung sướng trước thành công và sung sướng hơn là đã thị trường hóa nó thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Càng về những năm gần đây, thu nhập từ mai chậu, mai cành của anh càng ngày một cao nhờ nhiều
    người biết tiếng, nhất là qua các cuộc hội thi. Anh đã đưa mai tham dự Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ 1995 được tặng một bằng khen. Cũng trong hội chợ này vào năm 1997, anh được giải thưởng Bông lúa vàng vẫn với mặt hàng "mai nở không rụng".
    Tết vừa qua, "mai nở không rụng" của anh đã vượt địa giới thành phố Cần Thơ, đặt chân lên thành phố Hồ Chí Minh, tại Công viên Hoàng Văn Thụ. Người thành phố đã có dịp thưởng lãm một "kỳ công" của người nông dân Năm Hiếu. Năm nay mai nở không rụng của anh xuất hiện thêm ở Công viên Văn hóa Tao Đàn và Chợ Lớn và còn "lấn" ra miền duyên hải Vũng Tàu.
    -----------
    YAT
    www.suutap.com/Hue
    www.suutap.com/AoTrang
    www.suutap.com/HuongViQueHuong
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Yêu áo trắng hay quá ta.....

    Bien Dem
  3. thsonct

    thsonct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tui ko thấy rằng Hiệp sỉ băng giá nói đúng và cả Yêu áo trắng nữa .Tui có dịp đi đây đi đó nhiều nên biết nhiều TP tui có nhận xét như thế này:"Cần Thơ không phải là tệ ,so với tất cả các tỉnh tây nam bộ hay các tỉnh miền trung thì phải nói có khi còn hơn hẳn nhất la so với các tỉnh miền núi vùng xa vùng sâu, hải đảo.He he he .....Như Hải Phòng thì mình dám cá rằng hải phòng không hơn CT mình bao nhiêu họ chỉ có hải cảng và vận chuyển ,đồng thời họ có Du Lịch nhất là vịnh hạ long hay bãi biển ...... ti ko nhớ nhưng nói chung Hải Phòng la một TP già khó co khả năng phát triển thêm vì HÀ NỘI đă có cảng rùi nên Hải Phòng ko còn được phồn thịnh như trước nữa.....Nói chung CT còn nhiều cái hay nhất là ăn uống rất rẻ và tốt nữa.Nhưng CT lại bị những thằng ăn chận cấp trên cấp càng cao thì ăn càng dữ nên không thể ngóc đầu lên được bởi vậy mình hy vọng rằng các thế hệ chúng ta ko thể để chuyện đó xảy ra nữa.Hahaha .........Liệu có được ko?ha ha ha ha ....
    Sơn Lopa
  4. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tôi dã có dịp đi Càn thơ, và thấy Cần Thơ đang phát triển nhiều đó chứ. Hôm đó tôi chỉ được đi qua Cần thơ vào buổi tối, và thấy đường phố tấp nập đâu kém gì Hải Phòng. Nhìn trên đường thấy toan xe máy xịn khong à!. nhưng chắc đấy là con đường đẹp nhất của Cần Thơ.
    Còn Cần Thơ thì tất nhiên làm sao sánh được với Hải Phòng.
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết đó là đường đẹp nhất Cần Thơ??nhưng bác nói có lẽ đúng đấy

    Talk me soflty,there is something in your eyes,give me a kiss before you tell me goodbye,there is a heaven above you,I still love you baby..
  6. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Dao cùn xin có ý kiến:
    Tui thấy mọi người đánh giá sự phát triển của một vùng bằng diện tích trường đại học, bằng xe gắn máy xịn... Tui nghĩ là không có gì sai, nhưng nó cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của tầm phát triển thôi. Theo tui đó là số trường học, các trung tâm học thêm,...nói chung là tốc độ học tập của một vùng. Vì theo tui, không có những tay có học cao thì sớm muộn gì cũng bị người khác lấy mất hoặc không đủ khả năng đưa ra hướng đi cho tương lai. Chuyện này chắc anh thsonct không phản đối tui về chóp bu, hà hà. Toàn là sân tennis cho bụng phệ và thư ký, đường rộng thênh ********* túi tiền thêm rủng rỉnh...ha.ha.
    Tui chưa được đi nhiều, nhưng khi về quê tui không vui khi thấy toàn những..."dịch vụ ăn uống" phát triển, còn việc học hành thì coi bộ ngày càng hẻo. Hi vọng là tui chưa đánh giá hết quê mình trong vài ngày về thăm.
    Tui có người quen dạy một người nữ quê ở HP, người nữ đó nói là nếu không vô SG thì có lẽ cũng đã trở thành...working girl rồi, vậy thua một thành phố như thế cũng chẳng sao.

    worn knife

  7. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đem CT ra mà so sánh với HP va ĐN, không có bằng đâu, có biết vì sao CT xin hoài mà không lên được hạng nhất không, tại vì quá tệ so với HP và ĐN, mình nói ở đây không có ý là chê bai nơi mình ở, mà chỉ là nhận xét khách quan thôi, lúc trước mình vẫn hay thắc mắc là tại sao CT lại không lên được loại một, ĐN có gì hơn CT đâu, nhưng mà chỉ một lần đến ĐN thôi, mình phải thay đổi quan điểm, CT còn lâu mới bằng ĐN, đi đâu người ta cũng hỏi CT có bến Ninh Kiều đẹp lắm, mình nghe mà xấu hổ, chỉ cần nhìn các con đường ven sông Hàn thôi, là thấy bến Ninh Kiều quá xấu, ấy là người ĐN còn chưa thèm đặt tên cho cái bến của họ đấy.
    Còn đối với HP á hả, không bao giờ có chuyện vượt qua đâu, đường phố HP như ở SG ấy, không có tệ như CT.
    Nói chung là phải đợi đến khi cầu CT xây xong thì lúc đó mình mới có thể phát triển được, chứ bây giờ cơ sở hạ tầng của CT còn kém lắm.
    Tôi yêu Hoà Bình
  8. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay CT thì còn lâu lắm mới bằng 2 TP kia... Mà không vượt qua được bản thân thì làm sao bằng người khác được chớ...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em

Chia sẻ trang này