1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Colgate, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Colgate

    Colgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ gạo trắng nước trong

    Kaka...tôi không hiểu sao người Cần Thơ lúc nào cũng đem câu gạo trắng nước trong ra khoe nhể, đoạn này bị xoá vì vi phạm quy định của diễn đàn. con gái Cần Thơ đúng là đẹp thiệt

    đề nghị thành viên nghiêm túc hơn trong việc post bài, nếu không Mod sẽ treo nick

    Được ngoisaotimban sửa vào 09:33 ngày 11/06/2003
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc, người có lúc. Hồi đó lúc còn đi học chắc có thầy cô dạy cho bạn câu đó rồi, đúng không ?
    Trong 155 bị cáo bị được tuyên án trong vụ án Trương Văn Cam thì có bao nhiêu người hoạt động ở TP HCM, hả bạn ? Nhưng có ai nói cái cách nói như bạn vừa phát biểu không ?
    Mong bạn suy xét lại.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  3. baochuakhunglong

    baochuakhunglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hê hê......để baochuakhunglong tui nói một câu cho công bằng thì...có ai hông công nhận rằng CẦN THƠ GẠO TRẮNG NƯỚC TRONG nào? Hiểu theo nghĩa đen thì wá đúng, vì Cần Thơ vốn là một trong những vựa lương thực lớn của nước ta đấy thui! Còn...nói nghĩa bóng như Colgate thì....còn đúng hơn nữa kia! Do "gạo trắng nước trong" mới có được..."con gái Cần Thơ đúng là đẹp thiệt" đó còn gì nữa!

    Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tâm tối. Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát...

    Được baochuakhunglong sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 10/06/2003
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Cái ý mà bạn đề cập thì không phải là không có. Tôi đi khắp các miền đất nước Việt Nam này rồi. Và đối với tôi, điều đó không còn xa lạ nữa. Từ cực nam như Cà Mau, Minh Hải, Kiên Giang,...dần dần lên đến Sài Gòn, Bình Dương, Tây Ninh,... Ra Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,... và buồn thay ... qua cả biên giới Trung Quốc.... đều có người Cần Thơ.
    Đã là xã hội thì cái xấu và cái tốt đều có. Hoàn cảnh con người hầu như không ai giống ai. Bạn sinh ra dưới một ngôi sao tốt. Bạn đứng trên cao nhìn xuống và cười mĩa những kẻ thất thế hơn bạn. Có thể bạn nghe những người khác kể lại, có thể chính bạn là những kẻ chơi bời nên bạn biết dược điều đó. Bạn thấy học vấn của họ như thế nào ? Gia cảnh họ ra sao ? Do nhận thức chưa tới, nhận thức sai lệch mà họ như thế. Còn bạn, bạn làm gì ? Cười nhạo ư ? Châm chọc ư ?
    Con gái Cần Thơ đi vào thơ ca với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, dễ thương, một chút đẹp khó quên của con gái miền thôn quê hiền lành và chất phác . Chắc bạn còn nhớ bài hát nổi tiếng "Chiếc áo bà ba" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh chứ : Có những chàng trai coi thường con sóng dữ, có những má hồng tóc dài chấm lưng thon,.... Thế đấy.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  5. Colgate

    Colgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kakak...ở Cần Thơ không có sóng dữ để coi thường đâu kekek châm chọc **** Cần Thơ để bọn mặt rô nó đánh chết à, một thằng bạn o Cần Thơ nói là
    Cần Thiw có bến Ninnh Kiều
    Có cầu đầu sấu, ** nhiều hơn dân
    Câu này thì đúng hơn nhiều
  6. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Cần Thơ chẳng ra gì nên mới có cái thứ đàn ông con trai chẳng biết làm gì ngoài chuyện soi mói mấy vụ bia ôm, ****. Nếu muốn chửi Cần Thơ thì tốt nhất mày change cái location của mày lại đi, change qua bên Campuchia cho nó ít **** người Cần Thơ, rồi hãy chửi. Đội Cần Thơ lên đầu, có dính dáng với người Cần Thơ, mấy đứa bán vé số cũng không tới mức thất học và ngu ngốc như mày. Về nhà hỏi ông bà già lại xem có phải người CT không rồi hẵng chửi nghe.
    Lâu lâu mới vô forum, vô gặp trúng giống gì đâu. Ba cái thứ ca dao cải biên chỉnh sửa như vậy, hoạ may con Milou nhà tao nó hiểu, post ở đây không ai hiểu đâu.
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bạn Colgate gì đó ơi!Bạn post bài lên nhiều cái làm bức xúc quá đi,cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng.Mình ko hiểu bạn là người Cần Thơ,bạn nghĩ gì mà có thể thốt lên những câu như thế nữa.Tất cả mấy bác kia đã nói hết rùi,có lẽ Kitty ko cần nói nữa,bác nên suy nghĩ lại cách nói của bác.
    Lời đề nghị của Kitty :đề nghị mod treo nick thành viên này để cảnh cáo

    tôi sẽ chọn người bình thường nhất
    chọn người nào thật lòng yêu tôi
  8. Colgate

    Colgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kakak mày phải nhờ con milu nhà mày nói mày mới hiểu à kekek
    Được Colgate sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 11/06/2003
  9. Colgate

    Colgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kakak em hối hận lém gùi, các bác đừng khóa nick em, từ nay em hứa không dám bén mảng đến chiện **** Cần Thơ nữa kkek em chỉ nói đễn gạo trăng nưóc trong thui
    Colgate đã biết hối hận, tạm tha cho lần này
    Được ngoisaotimban sửa vào 10:40 ngày 11/06/2003
  10. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic....chán mấy bác quá,nhìn cái tên "Cần Thơ Gạo Trắng....." làm em cất công lặn lội từ Box Ẩm Thực sang đây,lại thấy cãi nhau thế này.....Thôi em xin mượn chủ đề này để mấy bác post về ẩm thực Cần Thơ cho em học hỏi được không ạ?

    ĐÓI QUÁ !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này