1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ mến yêu !!! Một vài nét về Thành Phố Cần Thơ ( hình ảnh, thông tin...)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

  2. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

  3. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0

  4. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    http://cantho.cool.ne.jp/Viet/log/Date5/Date5.html
    post đến đây rùi...bữa nào rảnh post tiếp....
  6. voducthuan

    voducthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    To Thuận : Mình chuyển vào dùm cho bạn đó. Bạn phải qua thao tác upload nó lên diễn đàn trước mới được.
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 19/05/2003
  7. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nhà cổ Bình Thuỷ- nét văn hoá vùng ĐBSCL thế kỷ 19
    Ngôi nhà cổ 5 gian 2 mái nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, được xây từ năm 1870, hiện là một trong những mẫu nhà cổ hiếm hoi còn lưu giữ nguyên vẹn đặc trưng nông thôn vùng ĐBSCL thời kỳ thực dân Pháp đô hộ.
    Ngôi nhà của gia đình họ Dương là sự pha trộn giữa đặc trưng nhà ở truyền thống với đặc điểm kiến trúc Pháp. Nhà gắn liền với vườn, rộng bề ngang, cạn bề sâu (22x16m), có cổng tam quan, hai cửa hậu thông ra khu nhà sau, sân trước nhà lót gạch tàu với đủ hòn non bộ, chậu cảnh và ầu hết tiền sảnh nhà dùng để tiếp khách. Trong khi đó, nền nhà được nâng cao 1m so với mặt sân trên theo kiến trúc Pháp, được nối kết bằng 4 bậc thang hình cánh cung, mặt tiền nhà trang trí phù điêu đắp nổi. Nhà có nhiều cửa lớn nhỏ với khung sắt uốn, trần cao đắp hoa văn. Toàn bộ gạch hoa lót nền cũng như hàng rào sắt đúc bảo vệ khuôn viên đều được chở từ Pháp sang.
    Nhà được xử lý chống mối và giữ độ lạnh theo một phương thức độc đáo là rải đều dưới nền một lớp muối hột dày hơn 10cm và không xây bằng xi măng mà dùng keo o dước. Hệ thống vì kèo bao lan và 16 cây cột lớn cao 4-6m được nối kết bằng mộng ngoàm.
    Trong nhà là những đồ thờ cổ, đồ nội thất bằng gỗ quý khảm xà cừ hoặc sơn son thiếp vàng, được chạm khắc tinh tế theo các đề tài sinh hoạt sông nước, cây trái miền Tây Nam Bộ hoặc theo truyền thống Tam Đa-Tứ Quý.
    Ngôi nhà cũng chứa nhiều cổ vật do gia chủ sưu tầm, gìn giữ từ nhiều đời nay như bộ salông kiểu Pháp đời vua Louis 15 có mặt bàn bằng đá cẩm thạch sắc xanh, các bộ tách chén, nậm trà-rượu đời Minh Thanh (một bộ trà Tùng Đình, bộ Ngũ Liễu, chén Tuyên Đức có niên đại cách đây hơn 570 năm).
    Đến nhà cổ Bình Thuỷ, khách tham quan còn có thể được chủ nhà giới thiệu về một số nét sinh hoạt trong gia đình nông thôn Nam Bộ cổ như cách sắp xếp vị trí trong bữa ăn gia đình, quan niệm chọn địa điểm xây dựng, kích thước hòn non bộ và kiến thức về luật phong thuỷ.
    Là địa điểm du lịch văn hoá về nguồn của vùng đất Nam Bộ, ngôi nhà cổ hiện đang được ngành du lịch nghiên cứu tôn tạo./.

    tôi sẽ chọn người bình thường nhất
    chọn người nào thật lòng yêu tôi
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0

    Về Cần Thơ nghe và hát dân ca trên sông


    Cần Thơ gạo trắng nước trong; ai đi đến đó thì không muốn về" - câu ca dao lưu truyền từ bao đời đã làm lay động lòng người mỗi khi có dịp dừng chân ghé thăm vùng đất Tây Đô ở cực nam tổ quốc .
    Đến Cần Thơ, ngoài tận hưởng đặc sản nổi tiếng mang đậm hương vị quê nhà, ăn cơm sốt dẻo nấu bằng gạo Tài Nguyên thơm phức với mắm cá lóc, kèm bát canh cua đồng nấu với bông so đũa vàng ươm, bạn đừng quên một nét đẹp văn hoá truyền thống ít nơi nào có được: Đó là đi du thuyền nghe hát dân ca.
    Còn gì thú vị hơn, sau bữa cơm chiều dân dã ấy, khi hoàng hôn buông rủ, từ bến Ninh Kiều thơ mộng bước chân lên chiếc thuyền rồng trang trí lịch lãm, ngược dòng Hậu Giang mênh mang khoảng 10km, tắt máy thả trôi lững lờ theo làn nước. Cuộc hành trình ngoạn mục khởi đầu từ giây phút này. Giữa không gian tĩnh mịch, sâu thẳm, thỉnh thoảng loé vài tia sáng lân tinh của lũ cá phóng khỏi mặt nước đớp mồi, tiếng kêu xa xăm của đàn vạc ăn đêm, bỗng một điệu hò man mác ngân lên ngay giữa khoang thuyền, kéo dài, quện lẫn âm thanh xao xuyến của cây đàn cò: "Hoa mua ai bán mà mua; mẹ không ngã giá cho vừa lòng con...". Rồi cứ thế, chẳng biết tự lúc nào, du khách bị cuốn hút vào làn vọng cổ du dương, mượt mà. Càng gần gũi, càng tha thiết bởi các nghệ sĩ biểu diễn là người dân lao động, khởi lên từ các phong trào văn nghệ quần chúng địa phương, lời ca mộc mạc, chân tình. Chính vì thế, vài ba giờ bồng bềnh trên sóng nước, khách và chủ không còn ranh giới, cùng nhau hát, cùng nhau ngân nga, thật nặng tình nghĩa.
    Du thuyền trên dòng Hậu Giang thực sự là loại hình du lịch độc đáo đang được ưa chuộng, phát triển, thu hút đông đảo bạn bè bốn phương .
    Nguồn tin: www.laodong.com.vn

    tôi sẽ chọn người bình thường nhất
    chọn người nào thật lòng yêu tôi
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0

    lễ vía quan Thánh Đế - Cần Thơ


    Cứ vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, các vị cao tuổi trong Ban trị sự chùa cùng đông đảo người Hoa ở địa phương tổ chức lễ vía Ông, còn gọi là lễ vía Quan Thánh Đế.
    Đúng 9 giờ tiếng chuông trong chùa vang lên, báo hiệu đã đến giờ hành lễ. Khoảng 7-8 người, trong đó cử ra một người làm chủ lễ, tập trung, xếp hàng trước chánh điện. Thức cúng cũng được dọn sẵn ra gồm: chính giữa là một con heo quay, thân heo được trang trí hoa văn đẹp mắt.
    Khi mọi người kề tựu xong, một hồi trống vang lên (người đánh trống phải là một ông cụ). Hồi trống vừa dứt, chủ lễ đọc bài văn tế thần bằng tiếng Hoa. Đọc văn tế thần xong, mọi người xá ba xá. Xá xong, có hai người rót trà và rượu (hai người này đã được chỉ định trước khi hành lễ) đổ một tí xuống đất cúng thần. Sau đó khiêng bàn dựng đồ cúng quay mặt ra hướng cổng chính để cúng thiên địa. Lễ cử hành xong, mỗi người một việc, người vào bếp phụ nấu ăn, người dọn bàn, dọn ly để chuẩn bị đãi khách. Khách chủ yếu là người từ các địa phương đến cúng. Loại nhang được dùng nhiều nhất trong lễ cúng là nhang khoanh. Loại nhang này cọng nhỏ, không thẳng mà được uốn thành vòng tròn từ nhỏ đến lớn. Khi người ta đem nhang đến thì có một cụ bà dùng cây móc để đưa cuộn nhang treo lên trần nhà, sau đó dùng một cây bằng gỗ dài trên có đặt một cây nến được đốt cháy, bà đưa cho khách dùng đốt cuộn nhang của mình. Khi cuộn nhang được treo lên, những cuộn nhang từ nhỏ đến lớn buông xuống tạo thành hình xoắn ốc, giữa vòng xoắn ốc ấy có treo lủng lẳng một miếng nhựa màu vàng, trên đó ghi tên người cúng bằng tiếng Hoa. Nhiều khoanh nhang như thế được đốt lên, khói bay phảng phất tỏa mùi thơm tạo thành một bầu không khí trang nghiêm và huyền ảo.
    Nguồn tin: báo VHNT

    tôi sẽ chọn người bình thường nhất
    chọn người nào thật lòng yêu tôi
  10. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    có ai có hình cầu cần thơ không ạ??????????cho em xin vài tấm...em tìm hoài chả gặp................!!!!!!!!!!!

    Hãy cùng nhau đóng góp để topic này luôn nằm trong số 20 chủ đề được đọc nhiều nhất TTVN

Chia sẻ trang này