1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ mến yêu !!! Một vài nét về Thành Phố Cần Thơ ( hình ảnh, thông tin...)

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh mới về CT .
    (Thanks, Uncle Don, for sharing.)
    [​IMG]
    --
    [​IMG]
    --
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Dont''s do these things in Can Tho :
    Shoes are to be removed when visiting homes or Buddhist Temples. Do not point the bottom of your feet towards other people or Buddhist statues. This is not universal so watch what others are doing.
    Shorts are considered inappropriate attire and are allowed to be worn by children. In recent times in the main cities, it has been considered fashionable by women. However, it is still not widely accepted and has not yet filtered to the hinterlands. Again, check what people are wearing around you.
    Leaving chopsticks sticking upright (vertically) in a rice bowl is not appreciated as this is a powerful death sign. In doing so this indicates incense sticks which are burned for the dead.
    Quanh ta là cả cuộc đời.
    Chỉ riêng ta với sao trời hiểu nhau...
  3. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng "biết bơi" xứ Tây Đô


    Tạo hoá đã ban tặng cho thành phố Cần Thơ một dòng Hậu Giang thơ mộng hiền hoà với bến Ninh Kiều từng đi vào thi ca và nỗi nhớ của nhiều người. Dường như muốn khắc ghi thêm ấn tượng cho du khách gần xa, chị Hà, một phụ nữ dịu dàng xứ gạo trắng nước trong này đã "đặt" trên dòng sông nơi Tây Đô một nhà hàng nổi
    Khi bóng hoàng hôn lan rộng trên dòng Hậu Giang tím sẫm dần là lúc nhà hàng nổi Cần Thơ lên đèn đón khách. Con tàu ngủ ngày bừng thức với tất cả vẻ lộng lẫy hân hoan. Giàn đèn như hàng ngàn vì sao sa nhấp nháy. Tiếng đàn ca tài tử réo rắt, trải dài suốt bến Ninh Kiều, như gọi như mời du khách.

    Đặt chân lên nhà hàng nổi, món quà đầu tiên du khách nhận được là làn gió mang hơi sông dìu dịu, khoáng đạt xua đi bao oi bức, ngột ngạt của phố phường. Nhà hàng nổi vốn là một chiếc tàu trọng tải 800 tấn có sức chứa khoảng 450 du khách, cao 3 tầng. Tầng một hệt như một quán càphê ấm cúng và những khung cửa rộng mở đón gió sông mát rượi. Biết bao người đã ngồi lặng hàng giờ bên cốc càphê, thả hồn theo từng nếp gợn lăn tăn của sóng nước mà ngẫm ngợi.

    Còn những ai thích câu vọng cổ mùi mẫn, tiếng đàn ca tài tử réo rắt, lay thức hồn quê xin mời tụ tập ở tầng hai. Nếu bạn muốn thả lòng theo câu vọng cổ, say sưa "đổ" một khúc ca thì cứ việc... lên sân khấu. Bằng không hãy tìm một chỗ khuất, nhâm nhi chút mồi thuỷ sản nổi tiếng của xứ gạo trắng nước trong với chất men cay nồng của rượu đế, hay một ly nước trái cây tươi ngọt của miệt vườn, nghe câu vọng cổ đổ dài trên không gian vi vút của dòng sông cũng là một cách thư dãn thú vị.
    Lên tầng ba, du khách lại có cái thú được "đội trời". Gió ơi là gió, ngập tràn, mơn man trên da thịt, làm làn tóc thiếu nữ tung bay. Sân khấu tân nhạc luôn có những giọng ca mới, bởi khá nhiều du khách không cầm lòng được khi tiếng nhạc nổi lên đã giành lấy micro để tự mình hát lên tiếng đồng vọng của những tâm hồn đồng điệu.

    Ở đây có thể gặp một nhóm bạn hay một gia đình quây quần bên một chiếc bàn lớn giữa ánh đèn đủ màu lấp lánh và dưới sao trời vạn vì đang nhấp nháy. Họ cùng thưởng thức đàn ca, cùng hát cho nhau nghe hay chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, tâm tình. Nhưng thú vị nhất là khoảng 8 giờ tối, nhà hàng bắt đầu rời bến Ninh Kiều "bơi" trên dòng Hậu Giang. Và bạn còn chờ gì nữa mà không thưởng thức sự thú vị của một nhà hàng "biết bơi" nếu có dịp ghé bến Ninh Kiều ở xứ Tây Đô nức tiếng thơ mộng và êm đềm. Có lẽ bạn sẽ thấy thật khó quên.


    dễ thương wá nhể
  4. SVct

    SVct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    CẦN THƠ CÓ THÚ VUI GÌ?
    Hôm nay đến Cần Thơ, nếu có ai hỏi:? Cần Thơ có thú vui gì??, xin thưa: đi du thuyền và nghe ... đờn ca tài tử!
    [​IMG]
    Trong vòng 2 năm qua, Cần Thơ nổi lên hàng loạt tụ điểm nhạc sống hết sức rôm rả, nhưng rồi chẳng bao lâu, hình thức giải trí rơi vào tình trạng èo ọt. Thay vào đó, quán ca cổ nở rộ từ thành thị đến nông thôn.
    Bến Ninh Kiều hằng đêm có 2 du thuyền nhẹ trôi giữa mênh mông sông nước. Trên chiếc thuyền lớn kinh doanh nhà hàng, vừa phục vụ ăn uống, vừa có ca sĩ và tài tử hát tân nhạc, cổ nhạc. Tuy nhiên, khán giả ?okhó tính? lại không mấy chuộng kiểu ?otrà trộn? ấy vì có lúc tầng dưới ca nhạc - tầng trên cá cổ, không khí quá ồn ào. Còn chiếc thuyền nhỏ tuy cũ kỹ , mộc mạc nhưng đêm nào cũng đầy khách. Khách xuống đây đa phần là những người lớn tuổi, có ?o máu? cải lương. Đêm vắng, trên dòng sông Hậu hiền hoà, chiếc tàu nhè nhẹ lướt, tiếng đờn hoà lời vang ca lên lúc trầm lúc bổng, lúc ngân nga sâu lắng, người nghe thấy thấm từng lời từng chữ. Nằm trên đường Trần Phú, quán ăn ca cổ 112 lâu nay luôn là nơi thu hút khá đông thực khách. Mỗi chiều, có hơn 100 khách đến ăn uống và để nghe ...ca tài tử.
    Nhóm nhạc công 4 người ai nấy đều lớn tuổi, cùng chơi nhạc với guitar phím lõm, đờn tranh, đờn kìm và đờn độc huyền. Cả tài tử đờn và tài tử ca đều chơi với tất cả cái ?otâm? và cái ?otình?, hội ngộ hoá ra tri âm và tri kỷ ...
    Phần lớn các điểm ca tài tử phục vụ khách những trích đoạn cải lương xưa, như: Người tình trên chiến trận, Nửa dời hương phấn, Máu nhuộm sân chùa ... hoặc bản vọng cổ gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ nổi tiếng như: Tình anh bán chiếu, Võ Đông Sơn - Bạch Thu Hà, Bánh bông lan, Tiếng chài trên Sóc BomBo, Hoa mua trắng ... Chỉ cần có chút niềm yêu thích loại hình nghệ thuật này, ngồi nghe tiếng rao đờn một chút là cảm thấy ?ongứa cổ?, muốn vô một câu cho thật mùi mẫn, ngọt xớt. Khách đến những nơi này thường hát rất nghiêm túc, hát với niềm đam mê nghệ thuật. Lắm lúc, cái micro cứ chuyền tay hết bàn này đến bàn kia. Nhiều ông già cầm đờn chịu không xiết, phải ?ocho nghỉ tay một chút xíu?.
    Không riêng gì ở thành phố, các điểm du lịch vườn ở Cần Thơ cũng đều có hình thức ca cổ, và đây chính là một trong những điếm khiến du khách cảm thấy thích thú. Cứ thử hình dung xem, giữa trưa hè nóng bức, được ngồi dưới vườn cây xanh mát rượi, nghe vọng cổ, bản Nam xuân, Nam ai, Phụng hoàng ...của cô tài tử vùng quê với giọng hát ngọt ngào thì còn gì bằng.
    Vì thế cho đến hôm nay đến Cần Thơ, nếu có ai hỏi: ?oCần Thơ có thú vui gì!?, xin thưa: đi du thuyền và nghe ... đờn ca tài tử!
    -Thanh Niên-

    Tui là Người CẦN THƠ

    (*·.¸(`·.¸..·:-*¨¨*:·. Trãi lòng đến với đất trời Tây Đô .·:-*¨¨*:·..¸.·´)¸.·*)
  5. huyenmai

    huyenmai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 13/8/2003, 15:18 GMT+7
    Vườn cò Bằng Lăng

    Về Cần Thơ, hẳn ai cũng nghe nhắc tới vườn cò Bằng Lăng, một trong những sân chim lớn nhất nơi miệt vườn chín dòng sông. Đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo của tua du lịch sinh thái miệt vườn.
    Chủ nhân của khu vườn độc đáo này là một nông dân Nam Bộ chính hiệu, ông Nguyễn Ngọc Thuyền cho biết, khoảng tháng 1/1983, bỗng dưng một đàn cò ma, loại cò nhỏ, mình đen, cánh mầu xám trắng tiệp với mầu lá cây đông tới hàng trăm con bay về đậu kín một góc vườn. Ít lâu sau chúng đột ngột bỏ đi cả đàn, phải đến gần một năm sau mới thấy chúng quay trở lại và lần này chúng kéo theo đám bạn mới tính ra đến gần chục loại cò với đủ các kích cỡ và số lượng ước tới cả chục nghìn con. Lần này chúng định cư luôn tại đây và sinh sôi nảy nở đông hơn.
    Khu vườn nay đã rộng 15 công và tất cả những bụi tre, ô môi trong vườn từ lâu đã là nhà của chúng. Loài cò nhỏ có: cò ngà mỏ vàng, cò quắm, cò cá mỏ đen - loại có biệt tài bắt cá. Nhìn chung những loài này chỉ nặng chừng vài trăm gam. Lớn hơn có cò ma, cò rằn, cò xanh, cò ruồi mỏ vàng - loại cò hay đậu trên lưng trâu bắt ruồi. Phần lớn các loài cò trên tập trung đông đúc về vườn vào mùa sinh đẻ từ tháng 8 đến tháng giêng âm lịch hằng năm, riêng cò ma chúng tập chung về vườn làm tổ và đẻ trứng từ tháng hai đến tháng tư âm lịch. Nhỏ nhất trong họ hàng nhà cò tại đây là các loài: cò ráng hay còn gọi là cò lửa, lông có mầu đỏ như ráng chiều, cò lép, cò đúm - loại cò có mầu đen tuyền và điểm trắng ở ức. Ngoài những loại trên với số lượng cá thể mỗi đàn đông tới hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn con.
    Trong vườn hiện còn có một số loại cò có kích thước lớn hơn: còng cọc đen tuyền chân vịt, bạc má cũng mầu đen nhưng lớn hơn, còng cọc chân cao mỏ dài. Những loài cò lớn những năm gần đây bắt đầu xuất hiện và nhập chung bầy đàn như: vạc lông rằn, diệc móc, diệc lửa... có con nặng tới ba kg. Đặc biệt, một loài chim thuộc hàng quý hiếm đang bị săn lùng ráo riết để làm thuốc - bìm bịp cũng hiện diện thường xuyên tại vườn với hai loài: bìm bịp bà và bìm bịp cóc. 6-7h sáng từng đàn cò rời khỏi những ngọn cây bay trắng cả một vùng tỏa đi khắp nơi và đến chiều khoảng 17-18h chúng lại bay về tổ làm xáo động cả khu vườn.
    Vé tham quan chỉ là 2.000 đồng/lượt nên lượng khách thăm vườn cò ngày càng nhiều. Dịp hè này có ngày Công ty du lịch Cần Thơ tổ chức tới 4-5 đoàn khách thăm vườn với số lượng tới cả trăm người.
    (Theo Nhân Dân)
    Good, to forgive
    Best, to forget
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Bến Ninh Kiều đẹp thêm
    Bến Ninh Kiều nay có thêm nét mới với sự xuất hiện của khách sạn Golf Cần Thơ 10 tầng lầu, tổng diện tích 4.026m2, với nhiều dịch vụ được cung ứng như: bar, dancing, massage-xông hơi, dịch vụ làm đẹp, hồ bơi và phòng hội nghị có sức chứa hơn 300 người. Bến Ninh Kiều ngày càng đẹp hơn, nhất là vào đêm.
    Giờ đây, bến Ninh Kiều trở thành điểm đua tranh của nhiều loại dịch vụ. Du thuyền có sức chứa 450 khách đã hoạt động. Chiếc du thuyền này có chiều dài hơn 40m, ngang 10m, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu kinh doanh nhà hàng. Hầu hết khách thích đi du thuyền chạy theo tuyến dọc sông Hậu từ Cái Ðôi đến nhà hàng Thái Bình Dương, giá vé 20.000VND/người/ chuyến, được phục vụ giải khát miễn phí.
    Hiện nay, tại bến Ninh Kiều có từ 3 đến 5 du thuyền hoạt động, trung bình mỗi ngày có 150 đến 200 lượt du khách du lịch trên sông Hậu bằng phương tiện này, đó là chưa tính đến những khách nước ngoài thích rong chơi trên sông bằng vỏ lãi hoặc xuồng máy. Dọc theo bến Ninh Kiều là những khu nhà hàng mới mở của Công ty Ninh Kiều, Nhà khách số 2... làm tăng thêm vẻ đẹp của một địa danh mà khách du lịch tới Cần Thơ không thể bỏ qua.
    [​IMG]
  7. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2003:
    Giới thiệu đặc trưng văn hóa miệt vườn, sông nước
    Từ ngày 2 đến 6-10 tới, Liên hoan du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2003 (Mekong Festival 2003) sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ. Đây là một sự kiện du lịch - văn hóa mang tầm cỡ quốc gia, lần đầu tiên tổ chức với quy mô hoành tráng.
    [​IMG]
    khách nước ngoài thăm quan chợ Cái Răng
    Được chọn làm địa điểm diễn ra những hoạt động chính của liên hoan, TP Cần Thơ có đủ yếu tố tự nhiên và nhân văn rõ nét của vùng đồng bằng Tây Nam Bộ. Những năm qua, Cần Thơ phát triển mạnh nhiều loại hình du lịch với cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, thu hút đông du khách quốc tế. Khu vực công viên nước ở Cồn Cái Khế (TP Cần Thơ) là tâm điểm đêm khai mạc, nơi có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong suốt thời gian liên hoan với một sân khấu lộng lẫy, rộng hơn 350 m2, thiết kế mái vòm hình quạt, được nâng lên bởi các trụ thép cong, cách điệu hình rồng vươn lên trời xanh. Sân khấu lắp đặt hệ thống âm thanh, chiếu sáng hiện đại, đầy ấn tượng. Đằng trước là mặt bằng đủ sức chứa hơn 6.000 người xem.
    [​IMG]
    Chợ nổi Phụng Hiệp
    Kịch bản tổng thể lễ khai mạc hiện đã hoàn chỉnh, thể hiện qua ba chương diễn chính, tập trung làm nổi bật nét đặc trưng của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, phần mở đầu có chủ đề "Chín rồng hội tụ" được bắt đầu từ những điệu lý, giọng hò trầm ấm trên sông nước mênh mang. Các đoàn nghệ thuật sẽ trình diễn những hoạt cảnh tái hiện về một thời cha ông đi khai hoang, mở đất, chinh phục thiên nhiên. Kết hợp cùng các màn hoạt cảnh này, trên quảng trường, các đội múa rồng, lân cũng tưng bừng vào cuộc theo nhịp trống, chiêng hào hùng. Chương hai "Cửu Long vẫy gọi", giới thiệu nét đặc thù của du lịch khu vực qua những tiết mục hát, múa dân ca, các câu hò, điệu lý, vọng cổ, cải lương, hát bội. Mỗi giọng ca, tiếng hát như lời mời gọi về một vùng đất giàu tiềm năng kinh tế và truyền thống cách mạng; gợi mở vẻ đẹp văn hóa của vùng sông nước, miệt vườn; giới thiệu các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang. Cùng thời gian này, một chợ nổi trên sông được tái hiện ở bến Ninh Kiều. Sau các nghi thức khai mạc là cuộc diễu hành, quảng bá du lịch của hàng trăm tàu, thuyền, ghe, xuồng trong ánh sáng lung linh, huyền ảo của những ngọn đèn gió thả lên trời.
    Cùng với lễ khai mạc như điểm nhấn khái quát của liên hoan, phần hoạt động văn hóa tiếp diễn liên tục ở bến Ninh Kiều, khu hội chợ, Trung tâm văn hóa tỉnh, Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố, rạp hát Hậu Giang. Các tỉnh mang về liên hoan những chương trình nghệ thuật thể hiện truyền thống, bản sắc địa phương theo từng chủ đề như đêm nghệ thuật Khmer của hai đoàn Trà Vinh, Sóc Trăng; đêm nghệ thuật Chăm của An Giang; đêm nghệ thuật dân tộc Hoa của Bạc Liêu và đêm nghệ thuật Việt của đoàn Cần Thơ. Xen kẽ là những cuộc thi đờn ca tài tử. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cũng sẽ biểu diễn một số chương trình nghệ thuật tổng hợp ở nhiều điểm sân khấu ngoài trời. "Đêm sông Hậu" gồm các hoạt động nghệ thuật trên sông nước như thả đèn hoa đăng, du thuyền nghe đờn ca tài tử, giao lưu giữa các tỉnh. Ngoài ra có thi đấu thể thao đua ghe ngo, đua thuyền máy, chạy bộ, diễu hành trên sông, v.v. Du khách còn được tham gia liên hoan ẩm thực Nam Bộ, thưởng thức các món ăn đặc sản dân dã đậm đà hương vị đồng quê như cá nướng, canh chua, lẩu cá đồng, mắm, rau vườn...
    [​IMG]
    Một phần nội dung quan trọng của liên hoan là hội chợ, triển lãm với khoảng gần 350 gian hàng du lịch, thương mại, đầu tư, ẩm thực; giới thiệu tiềm năng kinh tế - xã hội và du lịch của từng tỉnh, các tour, tuyến, điểm du lịch, làng nghề thủ công, những dự án, chương trình đầu tư phát triển du lịch bên cạnh các hoạt động thương mại, giới thiệu, cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư, tìm kiếm đối tác; tổ chức thi "Hướng dẫn viên đồng bằng sông Cửu Long"; mở hội thảo "Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển du lịch"; gặp gỡ doanh nghiệp và lãnh đạo các tỉnh với chủ đề: "Tất cả vì phát triển".
    Ban tổ chức liên hoan cho biết, đến nay đã có hơn 450 doanh nghiệp đăng ký tham dự gồm những đơn vị thuộc ngành du lịch của 12 tỉnh trong khu vực, hơn 20 đơn vị lữ hành quốc tế hàng đầu Việt Nam, các cơ quan du lịch trung ương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, miền trung và Tây Nguyên.
    Nhân dịp này, các doanh nghiệp lữ hành Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang còn kết hợp đưa ra nhiều tour du lịch mới có tính chất liên vùng với những chương trình khuyến mại phục vụ khách. Riêng Cần Thơ đưa ra tour sinh hoạt nông thôn gắn với cuộc sống đồng quê. Theo xuồng gắn máy, du khách có thể đi săn chuột đồng, bẫy chim, đánh cá mùa nước nổi, làm đồng và nghỉ trưa ở miệt vườn Ô Môn, cách Cần Thơ 65 km hoặc thăm chợ nổi nhộn nhịp cảnh mua, bán trên bến, dưới thuyền ở Phụng Hiệp, Cái Bè, Cái Răng, Phong Điền. Dịch vụ du lịch và sinh hoạt tại nhà dân cũng chính thức được Cần Thơ đưa vào chương trình của liên hoan với các điểm du lịch vườn ở xã Phú An, xã Đông Thành, Cồn Ầu.
    Liên hoan du lịch đồng bằng sông Cửu Long 2003 là sự kiện mang tầm quốc gia, lần đầu được tổ chức với quy mô hoành tráng. Có thể nói, đây là cơ hội quảng bá quan trọng của du lịch các tỉnh vùng châu thổ để có được những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
    [​IMG]
  9. daubep

    daubep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.can-tho.com/
    trang này bạn biết chưa nhỉ??
    Được daubep sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 07/10/2003
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vàng hoa Hoàng hậu
    Đến với Cần Thơ như một người khách trọ, tôi dự định học xong đại học sẽ về quê hay lên TpHCM tìm việc làm. Nhưng sau 4 năm ở Đại Học Cần Thơ, giờ tôi ?obén rễ xanh cây? với nơi đây tự bao giờ chẳng biết. Thế rồi như bao người Cần Thơ, tôi thuộc từng ngóc ngách, từng con đường trong nội ô thành phố, nhưng thuộc và yêu nhất là : đường Trần Hưng Đạo đỏ rực màu hoa phượng mỗi mùa hè, đường Lý Tự Trọng giản dị với màu hoa sứ trắng & hàng cây bằng lăng tím rịm, một đoạn đường Ba Tháng Hai thân thiết bởi những cây điệp vàng, đường Nguyễn Trãi cứ làm nao lòng người qua lại mỗi khi hàng cây nở bung ngàn vạn cánh sao dịu dàng bé nhỏ, rơi vương trên mái tóc?
    Nhưng có lẽ, cũng như tôi, hàng trăm, hàng ngàn người dân Cần Thơ; kể cả những người đến rồi đi như những khách trọ, không thể nào không yêu thêm, quên được Cần Thơ bởi nơi đây còn có cây hoàng hậu với màu hoa vàng đẹp quyến rũ suốt mùa hè. Góc Đại lộ Hòa Bình ?" Ngô Hữu Hạnh, nơi tôi đã từng ?ođi qua trăm buổi, đi lại ngàn lần? tôi vẫn phải ngắm nhìn, để tìm, để mong những cánh hoa mỏng manh & rực rỡ nở bên hông Bưu điện tỉnh. Hoàng hậu ở Cần Thơ có đến hàng trăm cây, dài theo tiểu đảo Đại lộ Hòa Bình hay trên đường Trần Phú. Nhưng ?ođộc nhất vô nhị? đi vào nỗi nhớ của bao người thì chỉ có cậy hoàng hậu bên hông Bưu điện tỉnh. Vào hè, đã thấy cây trút hết lá để dần chớm nở những nụ hoa đầu tiên. Rồi một ngày nào đấy, chỉ thấy thân cây vàng rực một màu. Lá rụng hết, cây như trút bỏ mình, dâng tặng cho đất trời & con người Cần Thơ những gì tinh túy, máu thịt nhất của mình. Lạ lùng thay, trong hàng trăm cây hoàng hậu trên các con đường ở Cần Thơ, chỉ duy nhất cây hoàng hậu ở đây mới ?olột xác? một cách tuyệt vời, đáng yêu như thế!!!
    Tôi có người yêu, có lần giận nhau, nửa đêm, anh gõ cửa nhà tôi tặng một chùm hoa hoàng hậu để làm lành. Anh nói, anh đã phải rình thật lâu để bẻ cho tôi vài cành hoa hoàng hậu. Cô em gái của tôi, làm tiếp tân ở khách sạn Hòa Bình kể : ?ocứ đến mùa hè, em lại nhận được điện thoại của Việt Kiều, hỏi thăm cây hoàng hậu. Họ hẹn, khi nào thấy cây hoàng hậu ở góc đường Hòa Bình nở đầy hoa là lúc ấy họ sẽ có mặt ở Cần Thơ. Khách nước ngoài đến Cần Thơ cũng nhắc đến cây hoàng hậu này nhiều lắm?.
    Nhiều năm nay, tôi đã trở thành cư dân Cần Thơ, một vị ?okhách trọ? trở thành người nhà, không chỉ vì tình yêu của anh. Nhiều góc phố, nhiều tên đường, hàng cây ở nơi này đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Có lẽ cũng như tôi, nhiều cư dân ?ongụ cư? khác tự nguyện xem Cần Thơ là quê hương của mình cũng vì những nỗi niềm chung riêng như thế. Góc riêng tư gắn bó với tình cảm chung thành chất keo, thành nỗi nhớ da diết & thành máu thịt mình như thế?
    Hiền Dung

    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 01/11/2003

Chia sẻ trang này