1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ ... tửu quán !!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phatminh, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nào ghé quán vườn nhà chú sâu róm thử một phát nào, toàn là cây nhà lá vườn, hoa quả chợ ko hà. Ặc ặc, kinh nhất là nhậu cóc ổi xoài, tết năm nào đến nhà lão thầy cũng thấy can rượu 20lít với đĩa cóc ổi xoài giữa nhà là muốn nôn rồi. Ai muốn nhậu mang theo vài kg ốc, đem đến nhà Cara nhậu, trông mặt con mèo ngố thế thôi chứ bợm lắm. Hehe, khi nào có ốc thì nhớ gọi Aqua.
  2. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chọc bé Cara ... ko khéo chẳng có cà na xí muội mà ăn ... nhăn răng .!.
    Kể ra thì anh bạn dù nhát khít cỡ nào khi có rượu vào cũng phát biểu được dăm ba chữ với mấy em chứ nhỉ ...
    Thế mới nói bản tính người đàn ông trong bàn nhậu là lòi ra ngay ...
    Ít ra thì nó cũng giúp chị em nắm được phần nào về mấy anh để sau này đỡ phải ân hận ... Còn không cho nhậu với ông già dzợ thì biết đâu sau này có nhậu xỉn rồi dở tật xấu ra hành hạ lại mấy chị em, lúc đó thì ... thôi rồi "Lượm " ơi !!!
    Ủa ! Tới lượt tôi rồi hả ... Thông cảm nhe anh em ...
    Rượu vào lời ra !!!
    Chúc anh em bằng hữu năm mới - nhiều điều mới ...
    DZÔ một cái..........Khà.......hà .........a` a` ....
    .................
    Hảo tửu !!!
    ...............
    Nhìn cái gì ! Tới lượt anh rồi đó ........

  3. taydosoft

    taydosoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    vậy là bác không biết cóc khô gì về quán la cà mà lại to mồm
    Bác nào biết về quán la cà có cái gì đặc biệt thì nói cho bác í nghe với
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi là bác, mồm em to thật nhưng có đụng chạm gì đến bác không nhở ? Cóc khô thì em rành 6 câu vì cóc là món khoái khẩu của em, kế nhà em có quán nhậu toàn khô....
    Em không được quán La cà trả tiền cho cái khoản quảng cáo nên em chẳng tội gì lí sự, lời lẽ với bác, nhớ ! Quán đó có gì đặc biệt thì cần gì phải chứng minh, bị chê như bác nhưng quán vẫn đông khách, chắc dân chúng em mù hoặc chuối hết Quán la cà có gì đặc biệt thì để em đến em ăn, rồi em kể cho, bác ngồi đây chờ ăn phở... ngó đi, nhớ !
    Báo cho bé Hạnh 1 chỗ coi chừng sa bẫy nè. E hèm, có 1 quán chè bưởi lấy tên Lasan ( cái này bắt chước quán Lasan hồi xưa để lừa chắc ? ) . Quán này ở đường quốc lộ 91 đó, đi từ chợ 3/2 vào thì Metro bên trái, đi vô chút quán đó bên phải . Hihi, chị mới ghé với mom chiều nay, ăn cái chi chẳng giống cái chi mà giống bột khoai nấu với đậu xanh, còn tệ hơn nhiều nữa, chủ quán thì rất hách dịch. Chị đi trước rồi nhé, em ghé vào vì tò mò hay không tin thì sẽ biết hehe. Hết
  5. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi là bác, mồm em to thật nhưng có đụng chạm gì đến bác không nhở ? Cóc khô thì em biết chớ, em còn rành 6 câu vì cóc là món khoái khẩu của em, kế nhà em có quán nhậu toàn khô....
    Em không được quán La cà trả tiền cho cái khoản quẳng cáo nên em chẳng tội gì lí sự, lời lẽ với bác, nhớ ! Quán đó có gì đặc biệt thì cần gì phải chứng minh, bị chê như bác nhưng quán vẫn đông khách, chắc dân chúng em mù hoặc chuối hết Quán la cà có gì đặc biệt thì để em đến em ăn, rồi em kể cho, bác ngồi đây chờ ăn phở... ngó đi, nhớ !
    Báo cho bé Hạnh 1 chỗ coi chừng sa bẫy nè. E hèm, có 1 quán chè bưởi lấy tên Lasan ( cái này bắt chước quán Lasan hồi xưa để lừa chắc ? ) . Quán này ở đường quốc lộ 91 đó, đi từ chợ 3/2 vào thì Metro bên trái, đi vô chút quán đó bên phải . Hihi, chị mới ghé với mom chiều nay, ăn cái chi chẳng giống cái chi mà giống bột khoai nấu với đậu xanh, còn tệ hơn nhiều nữa, chủ quán thì rất hách dịch. Chị đi trước rồi nhé, em ghé vào vì tò mò hay không tin thì sẽ biết hehe. Hết
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em thì ứ thèm chui vào chốn khỉ ho cò gáy đoá, lại nghe tố tội bà chủ wán trời gầm dzậy thì yên tâm là không có ngày mèo Cara vi hành đâu he he... đa tạ chị bà chị đi trước lãnh đạn hi hi...
    Way lại chiện wán nhậu đê... La Cà em có ghé 1 lần, lần đó vừa ăn vừa tức gần lồi con mắt ra vì giận, nhưng mà cũng công nhận wán La Cà làm thức ăn ngon, phong cách lịch sự, khung cảnh sạch sẽ. Một dĩa nuôi xào thịt bò khoảng 1 tô vừa vừa ăn đầy 1 bụng chỉ có 25 ngàn cũng xứng đáng, 1 dĩa mực lăn bột chiên dòn cũng khoảng 25-30 gì đó. Còn con mèo béo chết bầm lúc đó chỉ biết cắm cúi gặm mấy cục xúc xích, ặc ặc... món này mèo Cara không ham nhưng ăn cũng có nét lém . Mắc hơn các wán bình dân chứ so ra không mắc với các quán nhậu Tre Xanh, Trúc Xanh, Hưu trí,Đất Phương Nam, Nam Bộ gì đó... hiện nay đâu !
    Cara hông bít nhậu nhưng mừh nhờ có 1 đứa bạn chiên da khám fá quán mới nên mỗi lần sinh nhật, tân pồ bịch... nó đều thỉnh theo, nhờ thía mới mở mắt ra chút ít. Thằng cha cá ngố ăn nói cho cẩn thận,gru..grừ.... mèo Cara mà nóng lên thì 20 dấu móng vuốt sẽ theo suốt đời nhe chưa ?Cái mặt vừa cận vừa sẹo thì có ma nó lấy cho !
  7. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại, quán nào có nhiều .."mèo" nhất ...đến nổi có tên cửa hậu là : Đảo "Sư Tử" ... ( Đảm bảo vô đó không thấy chó ... chỉ thấy "mèo" gặm "xương" ... !!! )
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ai mà bít mấy cái wán kỉu này, chắc bác thăm dinh tổng thống Mỹ (WC) nhìu wá nên mới khám phá ra miền đất mới và nhảy lên box la um sùm hẻ ?
    Bác phatminh này, mấy hum trước nể tình bác ngừ lớn nên không thèm nói, bác cứ spam hoài ,Cara xếp hạng bác là spammer hạng nhì trong box Cần Thơ mình rùi nghen.
    Thiên hạ đệ nhất spammer box CT là bác andreyphan mùa hi vọng đó, cái link tào lao có vô được gì đâu, hoặc Cara vô ngay lúc nó down, host free mà dỏm nữa chớ. Seo bác này nói chiện Cara không hỉu, không bít có phải do mình dốt như me hay là tại bác í chỉ mún câu cho cái link xuất hiện càng nhìu càng tốt. Mệt bác thiệt, thấy bài của bác là đọc không nổi.
    Trở lại chiện ăn uống nhe pà kon, ai ăn bánh xèo Ngọc Ngân chưa ? Hôm qua được LittleRain khao , ặc ặc... ăn có 1 cái mà no tới ngày hôm sau (nghĩa là ăn lúc 5h chiều thì no tới 12h 1p ngày hôm sau ấy hi hi). 1 cái "rẻ" lắm, có 15k = 1$ thôi hừh. Món này mà nhậu thì cũng tới lắm vì thấy mấy ông nhậu ngồi không bít từ lúc nào, mà lúc mình bước vào quán thì mấy ổng đang ăn, chờ nửa tiếng có bánh, thêm 1tiếng thanh toán cái bánh, bước ra thấy mấy ổng ăn được 1 góc bánh, bia thì lăn lóc dưới chưn !
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nhiều quán, chỉ có một vài quán bình dân thôi.
    Dân sinh viên, ít tiền, bũa nào buồn buồn hoặc vui vui, leo rào ra Trần Văn Cầy, xơi cầy nướng là bá phát, thêm cái haàm măng làm tới quắc cần câu luôn cũng được vừa ngon vừa rẻ vừa bổ, nghe nói ăn thịt cầy mịn da lắm đấy
    Nếu không thích cầy có thể vào quán cây dùa cũng ngon tuyệt, giá cả bình dân, nếu may mắn mua vài tờ vé số còn được nghe thằng nhóc bán vé số ca hát cho nghe nữa, mà hát tiếng khmer mới độc đấy.
    ở sau KS Gold cũng có một cái quán được lắm cũng rẻ đấy, còn không thôi vô hẻm một là hết ý
    Những chỗ này mới nhậu lý tưởng nhất, chẳng sợ thiếu mồi, nhậu tới bến cũng được mà rượu toàn chuối với nhào không thôi, cái nào quất xong cũng chết
    Bác nào có nhiều tiền, lên du thuyền cũng được lắm, trăng thanh gió mát, sóng vỗ rì rào, lại còn nghe ca nhạc nữa chứ, biết đâu nhậu xỉn hunwgs chí lên làm một bản nhạc sống cho bà con sợ chơi, hết ý luôn á
    Hôm giao thừa lên du thuyền xem pháo bông thạt tuyệt, xem được đến hai bên luôn, đã quá trời
  10. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói luôn mắc công bảo là Spamer !!!
    Quán đó là quán Làng Tre nằn bên hông Hội Chợ Cần Thơ ...
    Hôm bữa mấy thằng bạn dẫn vào đó .... Nó mọc thành từng cụm từng cụm ... dạng chòi lá ...cho nên gọi là Đảo" !
    Công nhận ở đấy nhiều mèo thiệt ... Có lẽ chó được đưa lên bàn ... nhậu hết rồi cho nên ngó đi ngó lại chỉ thấy mèo ăn xương không !!!
    Lúc đang nhậu, hứng lên kể chuyện vui chơi :
    + Chuyện là thế này :
    _ Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/1995. Đoạn đối thoại sau đây giữa một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.
    Mỹ: Xin vui lòng chuyển hướng 15o về phía bắc để tránh va chạm.
    Canada: Chúng tôi khuyên quý vị chuyển hướng 15o về phía nam để tránh va chạm.
    Mỹ: Tôi là thuyền trưởng một tàu hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại, quý vị hãy chuyển hướng.
    Canada: Không. Một lần nữa, tôi yêu cầu quý vị hãy chuyển hướng.
    Mỹ: Đây là hàng không mẫu hạm USS Lincoln, chiến hạm lớn thứ nhì của hạm đội Đại Tây Dương. Chúng tôi được hộ tống bởi 3 khu trục hạm, 3 tuần dương hạm và nhiều tàu chiến khác. Tôi yêu cầu quý vị hãy đổi hướng mười lăm độ về phía bắc. Nếu không, chúng tôi buộc phải tiến hành các phương án tấn công để bảo đảm an toàn cho con tàu.
    Canada: Đây là một ngọn hải đăng, anh còn gì để nói nữa không?
    ---------------------------------------------
    Anh em nghe kể xong ... mất hứng không thằng nào cười mà còn bồi phán cho một câu :
    " Anh kể chuyện cười gì mà không ai mắc cười hết trơn ...Mắc cười quá ...Há há há !!!""
    _ Quả thật quả thật ...." Quê" !
    Được phatminh sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này