1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ ... tửu quán !!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phatminh, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lần sau rút kinh nghiệm, và để chọt lại thằng hôm bữa khè anh em, nên kể một chuyuện dzui hơn :
    Nó là thế này !!!
    Có một ông Giáo sư chuyên nghiên cứu về công nghệ thực phẩm đang diễn thuyết trên giảng đường, tâm đắc nói :
    _ 20 năm nữa sẽ có một hệ thống máy tự động cực kỳ hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ cho ra xúc xích .
    - Thế liệu có cái máy ngược lại , nhét xúc xích vào một đầu và đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên nhanh nhảu hỏi.
    - Oh ! Anh bao nhiêu tuổi?
    - Dạ, 19 ạ ! - anh sinh viên khiêm tốn đáp.
    - 20 năm trước có một cái máy như vậy.
    Kể xong mà mình cứ nghĩ đến trong đầu anh sinh viên đó là thằng bạn mình vậy cho nên không nhịn được cười ... hỏi nó :
    _ Anh thấy sao ?
    _ Cười được ...chết lền !!!
    ................. botay.com !!!
  2. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, để cho anh "Sinh Viên" sáng mắt ra ...đành phải lấy một câu danh nhôn của thằng bạn thân vừa thất tình vì cô bạn gái học chung cấp 2, kế lớp cấp 3 mới lấy thằng bạn học cùng lớp cấp 3 với cô ấy :
    _ Tình yêu là mù quáng !!! Chỉ có hôn nhân mới làm cho con người ta ... sáng mắt ra !!!
    Lúc đó, anh em cười quá trời ... vỗ vào vai, lưng thằng bạn thân ... bụp bụp :
    _ Thôi anh em ! Vô một ly ... chúc mừng nó !!!
    Được phatminh sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 26/02/2005
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là bàn chuyện quán nhậu mà! La Cà với mấy cái quán gì gì đấy đâu phải là quán nhậu! Quán ăn chơi thôi. Nhậu ai lại vào mấy quán ấy...Cho nó chém mỏi tay.
    In_ano có biết một quán nhậu, trên đường Mậu Thân, rất bình dân, quán Về Nguồn, nằm bên tay trái nếu đi từ ngã tư vào, giá cả bình dân bất ngờ luôn!
    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 26/02/2005
  4. taydosoft

    taydosoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay la? bác không biết quán La Ca? ma?!
    Quán la ca? đặc biệt la? có 3 đội ngu? phục vụ ba?n
    1. Ngươ?i ho?i thức ăn. Mặc đô?ng phục áo bông, đội nón "cướp biê?n"
    2. Tiếp thị bia foster
    3. Bưng đô? ăn. đội ngu? na?y chi? đi bă?ng gia?y patin. (nghe như CT chi? có quán na?y phục vụ trượt patin thôi)
    Thế bác nhé! em nói với mọi ngươ?i vi? ơ? đây phâ?n lớn la? sanh diên. Va?o lộn quán đó thi? đói ca? tháng!
  5. taydosoft

    taydosoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn bánh xe?o quán Anh Thư thư? xem! giơ? nhiê?u ngươ?i thích Anh Thư hơn Ngọc Ngân đấy!
    AT nă?m bên đươ?ng Trâ?n Phú! nếu tính theo "đươ?ng chim bay" thi? Ngọc Ngân va? Anh Thư "đâu mông" nhau một góc 45 độ.
    chi? có cái phục vụ không "ngon" như mấy quán kia
    Hay bác vào quán Sông Hậu - Phong Dinh (ngã tư Mậu Thân - THĐạo) có món "Mực trứng" hấp bia hoặc hấp gừng.
    Nhớ là ăn còn nóng thì ngon tuyệt!
    ở đó còn có ốc nướng tiêu cũng phê lắm!
    Còn nhậu bình dân và thâu đêm thì về quán "chị em sò ốc". Đi dọc khỏi CLB hưu trí một chút là tới quán bà Bảy. gặp quán của người em trước, cách con hẻm là quán người chị. Bà Bảy ở giữa là má hai người đó bán lẩu (mắc pà cố luôn). Chỉ nên "chơi" ốc, càng cua... của hai người con thôi!
    Được taydosoft sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 26/02/2005
  6. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên thì vào mấy quán có đề chữ ...Bình Dân mà vào !
    Đa số mấy quán ở Cần Thơ đều ... bình dân cả mà.
    Còn ở nơi khác tới ... cò lơ ngơ ngáo ngáo, lạ nước lạ cái không có anh em ở Cần Thơ dẫn đi thì ... lỡ bị chém đẹp là phải thôi .
    Cái đó ở đâu chẳng vậy, Sài Gòn còn nổi tiếng hơn nữa.
    Được phatminh sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 26/02/2005
  7. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bít Anh Thư, ở đó còn có lẩu bao tử nấu tiêu ngon lắm phải không ?
    Quán Về Nguồn ngày trước có món càng cua rang me ngon lắm, không biết bây giờ còn hay không vậy bé Ỉn ?
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Này này, đang bàn về quán nhậu chẳng phải quán ăn đâu đấy nhé, tui thấy quán tre xanh cũng được đấy, không mắc quá, đò ăn cũng được.
    Hôm nay lên net hơi nhiều à nha, tối nay phải đi nhậu thui, có thằng bạn nó đi thực tập rồi bữa nay về chơi. Chẳng biết đi nhậu quán nào, lại viêm màng túi, thôi thì đi Trần Văn Cầy mua cỡ một ký với 2 lít làm lai rai ngoài sân bong khoa Y coi bộ ngon à nghe, lại rẻ nửa.
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Quán Về Nguồn đó em thấy món nào ăn cũng được, có món ốc nướng tiêu ngon lém, món càng cua chị Hạnh nói thì ko có gì để bàn rùi!. Hay là box mình offline vào đó di
    To bác TuongTuKhach: bác đang học gì mà lại vào sân bóng khoa Y uống nhậu đấy, phải đóng thuế đấy nhé!
  10. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tớ xuống Cần Thơ được vài lần.
    Vì nghe thiên hạ đồn là Cần Thơ có món thịt trâu nấu với mẻ rất ngon, nên tớ với bạn tớ chạy hì hục khắp nơi tìm để ăn thử.
    Thịt trâu đâu chả thấy, chỉ thấy dân Cần Thơ rất ưh là " xấu xí ", họ chỉ đường lung tung cả lên, làm người thật thà cả tin như tớ chạy rối rít mà cuối cùng, ... ăn lẩu mắm đỡ vậy.
    Tuy nhiên, lẩu mắm Cần Thơ khá ngon, tớ ăn ở cái quán gì gì ấy, rộng, rất rộng, có sân vườn, gần khu II đại học Cần Thơ thì phải ...
    Tuy nhiên, về thức uống, cà phê Cần Thơ dở ẹt, thua xa cà phê Nha Trang nhà tớ.
    He he ...

Chia sẻ trang này