1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần Thơ ... tửu quán !!!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phatminh, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Choài, uổng công bác, sao bác không nói sớm Cara chỉ chỗ cho bác. Cara vốn k thích thịt trâu vì dai quá, nhưng ăn món đó thấy mềm chứ, cũng không hôi mùi mẻ như mình tưởng. Thôi lần sau đi, bác hú to to, anh em lại kéo bác đi không kịp thở lun.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thế chuyến này offline các bác có thảo luận đi cái quán nào không đấy, có cái này nói chuyện mới "sung" phải không mấy bác Mặc dù tui uống rất ít nhưng cũng thích làm chút chút chơi đó nghe
  3. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, Quán Làng Tre ( Đảo " Sư Tử" ) là do người thành lập Box này khởi xướng, còn phái nữ đề nghị quán Về Nguồn ... cho Offline.
    Ahh ( chị ) em xin hãy cho ý kiến ... trước khi hết thời gian quy định của ... Bộ Trưởng Hội Ăn Nhậu !!!
  4. meovan

    meovan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cò quàn fn nà?o Hà?n QuẮc ơ? CT ko nhì?, nò cò rượu sakĂ hĂng?
    Bưfa nà?o vĂ? CT rù? bè hoacomay 'i uẮng sakĂ nòng thư?, nghe nòi cĂ giào mà? uẮng thứ 'ò, giòng già?ng bà?i sèf rẮt hay.
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Rượu sakê hình như là của Nhật mà, chẳng biết ở Cần Thơ có hay không, nếu không mắc lắm anh em mình gom góp lại mua một chai nhăm nhi cho biết mùi với người ta
    Còn ở Hàn Quốc hình như có cái rượu xinchu gì đấy, hình như rẻ lắm, giống rượu đế của mình, uống chắc mệt xỉu quá Nghe nói con gái Hàn Quốc uống rượu dữ lắm cơ đấy, bác nào vớ phải thì sướng phải biết, đi nhậu với anh em có cứu binh kèm theo mà lị
    Còn offline ở quán nào thì tới gặp mặt rùi quyết định cũng chẳng muộn mà Tui đi Làng Tre rùi còn về nguồn thì chưa, hôm offline tui quyết định đi về nguồn cho biết nó ra làm sao
  6. phatminh

    phatminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hihi ...
    Chưa đúng với đáp án của ...Bộ.
    Bộ chỉ có một đáp án ...
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu thì ngâm thơ mới thú vị chứ mấy bác, có vài bài tui chôm được đem qua đây post chơi Nếu có trúng bản quyền ai thì bỏ qua nghe
    Rượu uống không thơ cũng nhạt mồm
    Thơ buồn không rượu ngẫm ngợi xuông
    Hỡi cô hàng rượu đừng giữ nữa
    Để rượu và thơ được đậm hồn
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Hỡi trời hỡi đất hỡi cỏ cây
    Hỡi người tráng sĩ lừng thiên cổ
    Rượu tự thuở nào rượu biết say
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu từ tiền kiếp ngọt và say
    Rượu tình rượu nghĩa đời hất đổ
    Ướt cả trần gian rượu đắng cay
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Đông tây kim cổ rượu xưa nay
    Rượu từ muôn hướng sầu muôn lối
    Đổ hết vào đây một chén đầy
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu nào chung thủy rượu đổi thay
    Rượu nào đưa đẩy đêm hợp cẩn
    Ai say trong tỉnh tỉnh trong say
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ngả nghiêng cho hết một đêm nay
    Ai say mặc kệ ai đương tỉnh
    Ai tỉnh đâu nào biết ai say
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu không say rượu rượu thật hay
    Vỗ tay ta hỏi người thiên hạ
    Ai còn đang tỉnh giữa cuộc say
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu còn chưa hết vị chua cay
    Ta còn chuốc mãi cho người uống
    Hết cuộc say rồi lại cuộc say
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Rượu còn chưa cạn chớ vội say
    Hỡi người tri kỷ ai đang tỉnh
    Hãy uống cho say mấy vạn ngày
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Trăm năm đâu dễ mấy ai say
    Yêu thương thù hận sầu ly biệt
    Trôi hết theo dòng rượu ngất ngây
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Trăm năm còn độ một vài giây
    Tinh hồn lơ lửng đầu sợi tóc
    Tay vẫn còn nâng chén rượu đầy
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Hỡi người đang tỉnh mãi chưa say
    Hãy quyện hồn ngươi vào men rượu
    Trăm năm say chỉ dẫu một ngày
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ơi người xa cách tận chân mây
    Chén rượu biệt ly sao đắng quá
    Bao nhiêu tâm sự trút vào đây
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Cô em nho nhỏ dáng thơ ngây
    Rượu từ làn tóc từ tia mắt
    Rượu thắm môi hôn mộng tràn đầy
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Những hồn hoang phế bóng lắt lay
    Chén rượu âm dương thêm nồng ấm
    Khói tàn hương lạnh tháng lại ngày
    Hãy uống cùng ta chén rượu này
    Ô kìa trái đất vẫn còn xoay
    Tất thảy chúng nhân trong cõi thế
    Vũ trụ chưa tàn ta cứ say



Chia sẻ trang này