1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cần thông tin về cung đường và lịch trình Hà Nội - Điện Biên trong 5 ngày (cần rất gấp)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 30/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có bác duongkhan, dân Điện Biên chính gốc đây bạn Dũng còn hỏi giè nữa.
    Đi 1,5 ngày, về 1,5 ngày còn lại 2 ngày chia nhau: 1 ngày vác chai rượu sâu chít ra nhậu ở Hồ Pá Khoang và Mường Phăng, ngày còn lại vừa thăm đồi A1, hầm Đờ Cát cho biết và đến nhà bác Dương Khan vừa nhậu vừa đánh bài. Thế là hết 5 ngày rồi.
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dương khan đã đi ĐB bao giờ nhỉ, đang tính đúng lịch trình như thế đấy, phải thăm cái tượng đài xem nó xuống cấp đến mức độ nào rồi, tớ cũng khoái cái món rượu chít lắm, cầu mong đến hôm đó trời âm hơn,
    Bạn có cung đường thì cho xin với, có bản đồ thì càng tốt, đến giờ mới đến được đến chợ Pà cò thôi, còn từ đó thì chịu,
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác Duongkhan là người Điện Biên
    Nếu cậu định đi Điện Biên thì Cung đường thì như bạn langtu4 đưa ra ý. Toàn đường thẳng rất dễ đi. Từ Hang Kia -Pà Cò - Mộc Châu -Điện Biên
    Còn định đi Điện Biên Đông thì tóm cổ bác Bờ hờ nỳ vẽ lại.

    Đến Điện biên hỏi đường ra hồ Pá Khoang và Mường Phăng (hầm ông Giáp) . Đồi A1 và hầm Đờ Cát thì ở ngay trung tâm. Hỏi kỹ nữa thì tối xe ôm dẫn đi xem người Thái múa. Ngoài ra còn khu nước tắm nước nóng UVA cách Điện Biên tầm 12km khá hay.

    Còn tượng đài sợ lạnh nó đông lại hết rồi.
    [​IMG]
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, mình và DK đi với nhau. cậu ta không nói với tôi cậu ta ở ĐB, tên này giấu kỹ ghê, thì ra nó muốn mời mình về nhà nó đây!
  5. ekcom78

    ekcom78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ném đá cho bạn phát nhá! Cung đường 279 vất vả và lâu là đoạn từ Sơn La - Điện Biên. Thời tiết Điện Biên mùa này khá ấm như SG ý, nhưng bất chợt có ngày mưa như trút (nên chuẩn bị tư trang tốt- đề phòng). Trên đường từ Tuần Giáo vào cách Điện Biên khoảng 20km rẽ tay trái là đường vào Mường Phăng ( Có hồ Pakhoang và hầm ông Giáp - Lên Pakhoang ăn cá hồ luộc chấm gia vị có mắc khén + Nhậu với sâu chít là nhất).Bạn có thể vào Mường Phăng trước khi vào ĐB (thế tiện hơn).Điện Biên có 2 khu suối khoáng là Huape và uva - lên Huape hơi xa đi qua nhiều bản hơn, từ Huape có thể nhìn ngắm toàn cảnh về TP ĐIện Biên.Cung đường của bạn đi 5 ngày thì ko đủ nếu bạn đi thêm ĐB đông...(Tớ đi nhặt đá đây)
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều, hy vong luc đó thời tiết ủng hộ
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bản đồ đây rùi! cảm ơn bác Bhony!
    [​IMG]
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bản đồ lich trình
    [​IMG]
    kính nhờ bác Du Già cho em xin cái lịch trình, cụ thể, em khó lập quá anh ạ, chỗ nào cũng muốn đến mà chẳng căn được cung đường, khó quá anh ơi, nhờ anh lập hộ để em thực hiện vậy, trăm sự nhờ anh
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Tính tự giác kém !
    Nếu là thanh niên thành phố đã trên 23 tuổi (tuổi làm mốc để học xong ĐH và sắp đi làm) có điều kiện (tiền bạc, hiểu biết) mà hỏi những câu như vậy e rằng.....
    Thấy mấy đứa thanh niên ngoại quốc sang VN, một chữ Việt Nam bẻ đôi ko biết mà nó đi cứ phăm phăm trên mảng đất mình. Thậm chí có đứa phóng xe máy lên miền núi chỉ duy nhất có 1 tấm bản đồ mà thôi.
    Hi vọng vài năm nữa sẽ ko có câu hỏi đại loại như thế này .
    Chú thích : hôm qua, xem đón giao thừa thấy phóng viên VTV phỏng vấn một bạn gái rất trẻ ở miền Nam, giao thừa ra Hà Nội một mình để xem ko khí tết ngoài HN nó như thế nào . Bạn gái nói rằng "đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội"
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hehe bác quá lời quá, ý là nhờ bác Du Già xem đi đường nào hơp lý nhất vì thời gian có hạn mà, ngưòi ta đã nói là đường ở mồm đấy thôi,không biết thì phả hỏi chứ

Chia sẻ trang này