1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần thuê sân cầu lông ở Hà nôi, các bác biết chỉ với!!!

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi Money_n_love, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cần thuê sân cầu lông ở Hà nôi, các bác biết chỉ với!!!

    Cơ quan tôi gồm một số thanh niên đang bắt đầu luyện tập, làm quen với môn thể thao hấp dẫn này. Chúng tôi đã đi tìm sân ở nhiều nơi ở Hà nội, nhưng các sân đều kín chỗ cả. Nay muốn nhờ các bạn đánh ở các sân xem giúp xem sân nào còn trống sau giờ làm việc buổi chiều các ngày thì làm ơn mách cho chúng tôi biết với.
    Nếu có, nhờ bạn thông báo cho Mr Ly, số 0903288522, hoặc 7333962 hoặc email: lyminhng@yahoo.com
    Cám ơn các bạn!!!
  2. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    tầm này mà đi đặt sân thì khó mà kiếm lắm vì sân cầu HN ít quá.
    Bác chịu khó đánh tầm trong giờ người ta đi làm thì may ra có sân :D
  3. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy thuê sân khó quá thì vào một công viên nào đó ( gần cơ quan ) để tập luyện. Còn đánh thì nếu đã đánh khá rồi thì đi sân nào mà chẳng được đánh .
    Hoặc có thể vào sân ( ĐHQG ) thuê có thể còn .
  4. Money_n_love

    Money_n_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hi, lính cũng dạng binh nhất binh nhì, cũng có sĩ quan cấp tá, nhưng chỉ 1 người thôi. bác nào bảo ra công viên thì gọi gì là đánh. Cơ quan tôi cũng có đầy khoảng sân trống, mấy hôm thèm đánh quá cũng định kẻ sân chơi nhưng chơi ngoài trời khó đánh lắm, gió mà, hỏng hết tay.
    Đi đánh chầu chực thì không được, mình phải có giờ của mình đánh mới thoải mái chứ, nói chung các bác cứ tưởng tượng xem, sân của mình mà cứ có thằng ngồi chầu chực, nhiều khi cũng bực mình.
    Chà, khó ra phết. Chả bù cho mấy năm trước, mình thuê sân rồi chả có ma nào chơi, có hôm đến có mỗi 2 thằng, đánh được 2 trận đơn đã há mồm.
    Được, thử cố xem
  5. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mặc xác bác này chỉ đến thế rồi mà không làm được lại còn sợ hỏng chân với hỏng tay. Như tôi đây này đánh mãi ngoài trời có hỏng chân hỏng tay bao giờ đâu! Khối chú đánh trong nhà cả năm cả tháng mà gặp tôi cũng đi.
    Rõ khổ!!!
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có khoảng chục vết sẹo ở đầu gối hồi mới đánh do chơi ngoài trời, sân láng xi măng (chả có tí xi măng nào cả, toàn đá giăm lởm chởm), chiến cả trời mưa lẫn trời nắng, gió mùa đông bắc tớ vẫn chơi, đạn bay vèo vèo, sợ chi hiểm nghèo. Có thấy hỏng chân hỏng tay gì đâu?, mà có tốt có đẹp gì đâu mà sợ hỏng?
    Hè hè.. tiện đây, có nhiều lý do để lý giải cái thua khi chơi cầu. Sau đây tớ mạo muội xếp theo thứ tự phổ biến giảm dần:
    - tại đánh ngoài trời (không quen),
    - tại không quen sân,
    - tại cầu không quen,
    - tại lưới cao/thấp,
    - tại ánh sáng không quen,
    - tại vợt,
    - tại hôm nay đói/no quá,
    - tại say bia/rượu
    - tại vạch không thẳng, ...........
    - .........
    - ..........
    - mãi rồi mới đến TẠI TRÌNH ĐỘ CÒN KÉM

Chia sẻ trang này