1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cần thuốc giảm đau!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 05/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connhockhochiu

    connhockhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được connhockhochiu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 05/08/2008
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác Spy97 cho em xin cái nick yahoo được hong ạ? Có một số thắc mắc cần bác tư vân riêng giùm.
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quan tâm đến chủ đề này. Đề nghị các bác nói rõ trên topic ah
  4. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có biết bài"Hết yêu"k?đấy!Thì cứ nói với em ý:Buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu .Em đùa đấy.Cứ sự thật mà chém,đại loại:anh hết yêu em rùi,anh có cảm tình với người mới...Con gái cứ chia tay là buồn,là đau đớn,cái này theo em k thể tránh đc.Bác muốn con gái nhà ng ta k fải đau đớn sao còn yêu ?r23).Có thể bây h người ta đau,sau này mà fát hiện ra sự thật thì có khi lại cảm ơn bác í chứ!
  5. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ''''Bác muốn con gái nhà ng ta k fải đau đớn sao còn yêu ?r23)''''...........
    Tuổi trẻ bồng bột là thế đó, đời biết trước đã giàu! Thế mới có câu " hối hận" đó !
    Thực sự trong thâm tâm tui cảm thấy rất bứt rứt. Biết trách ai đây ngoài mình tự trách mình. Nhưng mà nghĩ về tương lai thì có lẽ ..........
    Có lẽ đây là một bài học nữa dành cho tôi, và cũng như bao người mắc sai lầm khác, tôi mong mọi người sẽ đừng ai mắc sai lầm như tôi nữa! G00d luck!
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ko cai'' gi` tu nhien sinh ra cung ko cai gi tu nhien mat di. Het yeu phai co qua tri`nh, ko the sang day la het yeu, do chua phai yeu
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cứ thẳng mặt mà chém bác ạ ! vòng vo quanh co mãi cuối cùng thì cũng phải "em yêu ! mình chia tay nhé " thế là hết
    nói trước ra thà phũ 1 tí , để nó nghĩ xấu về mình 1 tí, thì nó sẽ đỡ đau hơn ,chứ đôi khi không phải lúc nào tạo ấn tượng tốt cũng là tốt
  8. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chia tay có lý do rõ ràng là dễ quên nhất, chứ kiểu lờ đi tự hiểu mệt lắm, còn bầy ra lý do vớ vẩn và vì nó mà chia tay thì còn nhớ nhiều vì sẽ nghĩ là sao vì chuyện vớ vẩn lại chia tay nhỉ.
    Chia tay một " đứa đểu" là dễ quên nhất và ít đau nhất!!!!Vì lúc đấy lý do là do mình ngu nên nhìn nhầm người hihi
    Theo mình là nên nói thật
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là gái thì điều làm em đỡ đau nhất là thấy pác đập đầu vào tường để chít đi cho đỡ ngứa mắt thế gian bớt đi 1 thằng ,....phụ bạc
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của một cô gái phần nhiều tồn tại và được nuôi sống bởi NIỀM TIN + HI VỌNG+ CẢM XÚC KHAO KHÁT( được quan tâm chia sẻ, được lắng nghe, được âu yếm, mơn trớn ...) ...vvv những thứ khác nữa, nhưng cơ bản là 4 YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT.
    Để hết yêu bạn và tự cô ấy ra đi nhẹ nhàng nhất bạn phải:
    1-Làm cho cô ta hết tin là cô ta yêu bạn ( chứ ko phải là bạn hết yêu cô ta nhé)
    2- Làm cho cô ta hết hi vọng sau này sẽ lấy nhau và có thể hạnh phúc
    3- Làm cho cô ta hết cảm xúc với bạn
    4- Vẫn qúy mến bạn, (cho rằng phải chia tay anh ấy vì mình không yêu anh ấy nữa thôi, biết sao đây khi mình hết yêu anh ta, thật ra anh ấy rất tốt nhưng không phải tình yêu thật sự của mình hihhi)
    Chỉ có 4 CHIẾN LƯỢC vậy thôi, nhưng có nhiều..CHIẾN THUẬT, cái này chú phải P/M riêng cho anh nhé hihihí
    [/quote]
    Bác này nói hay thía, quá đúng, vì em đã từng bị ng` iu jãy như thía này đấy, kinh nghiệm tình trường của anh ý cũng dày nên jờ em mới thấm!(Tuy nhiên, em cũng đoán ra fần nào nên đã ép anh ý muốn j thì nói thẳng ra, và em thật thất vọng khi mà 1 người đã dũng cảm nói lời yêu mà k đủ dũng cảm nói lời ctay, lại còn bày ra cái trò tự mình bêu xấu chính mình để ng` iu chạy mất dép! Khôn thì khôn thật, nhưng sao lại tự hạ já trị bản thân mình thế? Nhưng thôi, đó chắc cũng là cách tốt nhất anh ý có thể làm để em bớt đau khổ! i see )
    Đúng là để con gái hết yêu, mệt mỏi, chán nản, chủ động ctay ... là liệu fáp jảm đau hiệu quả nhứt muh lại còn k bị mang tiếng là đá em, bác nào muốn jãy ng` iu, thì hãy kiên trì theo cách thức này đi, cực kì hiệu quả!
    Quả thực, với cái cách jãy đó, thì sẽ khiến em kia cũng sẽ đau khổ 1 thời gian, jận mình yêu nhầm ng`, jận người đã fụ tình ... nhưng chắc chắn sẽ k có sự thù hận j, nếu khéo, vẫn duy trì được tình bạn, vì em chỉ lấy thực tế của bản thân em ra để chia sẻ với các bác thui! Còn bây jờ, em vưỡn yêu anh ý lắm, nhưng sẽ chấp nhận để anh ý tự do như anh ý muốn! Ai hiểu já trị câu "có thứ hạnh fúc gọi là chia tay" thì sẽ rõ ngay muh
    Ta buộc fải là ta jữa cuộc sống muôn màu ^^

Chia sẻ trang này